Độc hành ca
Nghĩ mông lung từng thu qua rũ rượi
Màu thời gian nhuộm trắng mái đầu xanh
Quả đất quay kéo dòng đời thay đổi
Vẫy chia xa những năm tháng ngọt lành
Ý vu vơ vờn quanh bên gối chiếc
Mộng mị về khơi lại thuở xa xăm
Bóng với hình bỏ ta đi biền biệt
Để nhớ thương đậu xuống kiếp tơ tằm
Nhớ có lần trăng về tô giấc mộng
Niềm hân hoan bay lạc giữa không gian
Chén cay nồng một mình ta nhấp cạn
Đêm bơ vơ ta thức giữa vô ngàn
Giấc mơ vui đẩy buồn về bên ngõ
Ghép vần thơ nghiêng ngả ở bên đời
Cho ngày mai nắng tràn trên lối nhỏ
Bước độc hành qua phố cũ chơi vơi.
Tranh của họa sĩ NGUYỄN MAI LONG
NGUYỄN ĐỨC QUẬN