Xuân vui trên những nếp nhà mới
Trong năm 2024, chính quyền các cấp, các tổ chức, DN trong tỉnh đã cùng chung tay hỗ trợ xây dựng nhà ở cho các hộ nghèo, cận nghèo trên địa bàn tỉnh.
Đón chào xuân Ất Tỵ năm 2025, những hộ gia đình được hỗ trợ xây dựng nhà ở tại Tuy Phước, An Nhơn đã bắt đầu có một cái Tết ấm áp, tươi vui, khang trang. Bên cạnh đó, những nụ cười rạng rỡ cũng hiện diện trong những ngôi nhà mới tại các khu tái định cư trên địa bàn tỉnh.
Trong những ngày cuối năm Giáp Thìn, phóng viên Báo Bình Định đã ghi nhận một số hình ảnh của các hộ dân chuẩn bị cho cái tết đầu tiên tại nơi ở mới.
Là thương binh hạng 3, neo đơn, bà Nguyễn Thị Hoa (71 tuổi, ở thôn Thuận Đức, xã Nhơn Mỹ, TX An Nhơn) được hỗ trợ xây nhà. Ngôi nhà mới có diện tích 92 m2, với tổng chi phí hơn 200 triệu đồng. Trong đó, Quỹ Lá xanh kết nối nhóm thiện nguyện Phú Mỹ - Quy Nhơn hỗ trợ 60 triệu đồng, phần còn lại do họ hàng giúp đỡ.
“26 tháng Chạp, lần đầu tiên tự cúng nhà mới, tôi đã rơi nước mắt vì quá hạnh phúc. Cuộc đời đơn chiếc, mấy chục năm qua tôi sống trong căn nhà xập xệ, trời mưa bão dột nát, khổ lắm! Được xã hội quan tâm, ủng hộ một phần kinh phí nên tôi mới có được chỗ ở khang trang, sạch sẽ. Năm nay đón Tết trong căn nhà mới, có chỗ để đón tiếp bà con, con cháu đến thăm chơi, tôi cảm thấy rất vui, hơn hết là không còn những ngày lo sợ gió mưa...”, bà Hoa vui mừng nói.
Với 50 triệu đồng hỗ trợ từ Ban Tri sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Tuy Phước, gia đình chị Nguyễn Thị Thảo (40 tuổi, ở thôn Vinh Quang 1, xã Phước Sơn, huyện Tuy Phước) đã thêm tiền xây ngôi nhà kiên cố, sạch đẹp có diện tích 46 m2. Trong ảnh: Chị Thảo và con gái tại góc học tập.
“Ngày trước, được người thân trong họ cho ở nhờ, đó cũng là một phần may mắn lúc khốn khó. Đến nay, được sống trong ngôi nhà riêng, vợ chồng và con cái có không gian rộng rãi, thoáng mát để sinh hoạt, ngủ nghỉ, gia đình chúng tôi rất biết ơn và cảm kích sự tương trợ của xã hội. Tuy có hơi thiếu thốn về vật chất, nhưng tinh thần đón Tết năm đầu tiên trong căn nhà mới sẽ phấn khởi, tràn ngập tiếng cười nhiều hơn”, chị Thảo tỏ bày.
Bé Trần Thu Tuyền (lớp 3) vui mừng: “Mỗi ngày được thức dậy, sinh hoạt cùng ba mẹ trong ngôi nhà mới, con có góc học tập rộng rãi, nên cảm thấy rất vui sướng. Từ ngày dọn về đây ở, con thấy ba mẹ cũng cười nhiều hơn trước”.
Chị Nguyễn Thị Kim Liên (ở thôn Vinh Quang 2, xã Phước Sơn, huyện Tuy Phước) được Khối thi đua các đơn vị sự nghiệp Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh hỗ trợ 75 triệu đồng để xây dựng ngôi nhà Đại đoàn kết. Trong ảnh: Chị Liên lau dọn nhà cửa, chuẩn bị đón Tết.
Từ nguồn hỗ trợ, gia đình thêm tiền để xây dựng ngôi nhà mới có diện tích trên 40 m2, trị giá hơn 180 triệu đồng. “Bây giờ mình không còn chạy về nhà ngoại núp mỗi khi mưa bão nữa rồi mẹ ạ”, câu nói của con gái học mẫu giáo của chị Liên khiến ai nghe cũng thương.
“Thấy 2 con được vui vẻ sống trong căn nhà sạch đẹp, tôi không còn niềm vui nào lớn hơn. Từ Tết năm nay và về sau, gia đình tôi không còn cảnh chạy bão nữa”, chị Liên xúc động chia sẻ.
Chị Liên sửa soạn bánh trái, chuẩn bị đón Tết.
Đã hơn 50 năm, ông Trương Văn Xoài (54 tuổi, ở thôn Ngọc Thạnh 1, xã Phước An, huyện Tuy Phước) sống trong căn nhà cũ kỹ, xập xệ. Năm 2024, ông Xoài được Quỹ vì người nghèo tỉnh hỗ trợ 50 triệu đồng xây dựng nhà Đại đoàn kết. - Trong ảnh: Ông Xoài cùng mẹ già lau lá chuối chuẩn bị gói bánh Tét ăn Tết trong ngôi nhà vừa xây mới toanh.
Cùng với số tiền hỗ trợ, gia đình thêm tiền xây dựng ngôi nhà có diện tích 96 m2. “Nhiều thế hệ sống trong một căn nhà nhỏ, cũ kỹ, tuy đông vui nhưng cũng rất bất tiện. 5 thành viên gia đình tôi, giờ đây cũng đã có được không gian thoáng đãng để sinh sống, tôi rất vui!”, ông Xoài bộc bạch.
Niềm vui hiện diện trong ngôi nhà mới cao tầng, khang trang tại khu tái định cư Vinh Quang 20 (thuộc thôn Vinh Quang 2, xã Phước Sơn, huyện Tuy Phước), ông Cao Ngọc Lang (55 tuổi) chia sẻ: “Năm nay là cái Tết thứ 2 mà gia đình tôi đoàn viên trong căn nhà mới cùng bà con tại khu tái định cư. Người dân thân thiện, các loại hình dịch vụ, chợ, quán, trường học, trạm y tế đều thuận tiện nên tôi cảm thấy không có khó khăn gì cả. Căn nhà được xây dựng gần 300 m2, có 4 người ở, nên rất thoải mái”. - Trong ảnh: Vợ ông Lang chuẩn bị nấu bữa trưa trong gian bếp rộng rãi, sạch sẽ.
6 ngôi nhà cao tầng của những hộ dân đầu tiên đã được ổn định chỗ ở trong khu tái định cư Vinh Quang 20.
Hơn 20 hộ dân ở xã Bình Thuận, huyện Tây Sơn đã ổn định chỗ ở tại khu tái định cư.
Nhận đất, xây dựng ngôi nhà mới có diện tích 250 m2 trên khu tái định cư, bà Lê Thị Trưởng (54 tuổi, ở xóm 2, thôn Thuận Hiệp, xã Bình Thuận, huyện Tây Sơn) cùng nhiều hộ dân sống trong niềm vui sướng.
- Trong ảnh: Chị Phạm Thị Mỹ Viễn (sinh viên năm 3) là con gái bà Trưởng đang chăm sóc hoa để đón Tết vui tươi tại nơi ở mới.
“Nhận 1,4 tỷ đồng tiền đền bù giải phóng mặt bằng để xây dựng cao tốc Bắc - Nam, tôi trích ra hơn một nửa để xây nhà, ổn định nơi ở khang trang, số ít gửi ngân hàng để phòng ngừa khi cần. Chuyển về đất mới cũng không thay đổi gì nhiều, bởi khu tái định cư cách nhà cũ chỉ hơn 1 cây số. Bên cạnh đó, cuộc sống của gia đình tôi đã ổn định hơn, thoát cảnh túng thiếu. Năm nay đón Tết trong căn nhà mới, nơi ở mới, tôi và gia đình rất háo hức, chuẩn bị thật kỹ để có một cái Tết ý nghĩa”, bà Trưởng chia sẻ.
Ông Võ Trường Bích (58 tuổi, ở xóm 2, thôn Thuận Hiệp, xã Bình Thuận), chia sẻ: “Trước đây, gia đình tôi chủ yếu làm nông. Sau khi nhận được đền bù giải phóng mặt bằng, tôi dùng phần lớn để xây nhà, phần nhỏ để mở cửa hàng buôn bán tạp hóa. Tuổi của tôi cũng đã cao, sức khỏe lại không được tốt, nên đây cũng là cơ hội để ở nhà làm việc nhẹ. Về khu ở mới, tôi và gia đình đã khỏe lên rất nhiều, gỡ rối được nhiều mối lo ngại về kinh tế. Năm nay có lẽ là năm đầu tiên đón Tết vui, ấm cúng, đủ đầy rồi!”.
TÀI NGÂN