Kỷ niệm 60 năm Chiến thắng Đèo Nhông - Dương Liễu
(BĐ) - Sáng nay 2.2 (mùng 5 Tết Ất Tỵ 2025), tại Khu di tích lịch sử Chiến thắng Đèo Nhông - Dương Liễu, Huyện ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Phù Mỹ tổ chức Lễ kỷ niệm 60 năm chiến thắng Đèo Nhông - Dương Liễu (1965 - 2025).
Dự lễ có các đồng chí: Hồ Quốc Dũng - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Phạm Anh Tuấn - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Thị Phong Vũ - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh; đại diện các sở, ngành của tỉnh; lãnh đạo các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh; người dân trong và ngoài địa phương.
Bí thư Tỉnh ủy Hồ Quốc Dũng dâng hương tại Lễ kỷ niệm 60 năm chiến thắng Đèo Nhông - Dương Liễu. Ảnh: N.DŨNG
Các đồng chí lãnh đạo tỉnh, nguyên lãnh đạo tỉnh và lãnh đạo huyện Phù Mỹ dâng hoa, dâng hương tại Khu di tích lịch sử Chiến thắng Đèo Nhông - Dương Liễu tết Ất Tỵ 2025. Ảnh: NGUYỄN DŨNG
Trong chiến dịch mùa xuân năm 1965, cùng với các chiến trường trong tỉnh và toàn miền Nam, tại Phù Mỹ lúc 0 giờ 20 phút ngày 7.2 (tức ngày mùng 5 tháng Giêng năm Ất Tỵ), Tiểu đoàn 93 và 97 thuộc Trung đoàn 2, Liên khu 5 (sau này là Sư đoàn 3 Sao Vàng) phối hợp với bộ đội địa phương, dân quân du kích trong huyện đã tập kích tiêu diệt hoàn toàn đồn Dương Liễu tại thôn Dương Liễu, xã Mỹ Lợi (nay là thị trấn Bình Dương, huyện Phù Mỹ), gồm 1 đại đội bảo an, 4 trung đội dân vệ, 1 đoàn xây dựng; tiêu diệt và bắt sống 192 ác ôn lưu vong của 5 xã phía Bắc huyện, thu 113 súng và nhiều đạn dược; cắt đứt QL 1 đoạn từ Văn Trường (Mỹ Phong) ra đèo Phú Cũ, lập trận địa phục kích tại Đèo Nhông, sẵn sàng tiêu diệt lớn quân chủ lực ngụy đến ứng cứu.
Đại biểu tham dự Lễ kỷ niệm 60 năm chiến thắng Đèo Nhông - Dương Liễu. Ảnh: N.DŨNG
Chủ tịch UBND huyện Phù Mỹ Lê Văn Lịch đánh trống tại Lễ kỷ niệm 60 năm chiến thắng Đèo Nhông - Dương Liễu. Ảnh: N.DŨNG
Việc mất đồn Dương Liễu, một cứ điểm quan trọng nằm trên QL 1, án ngữ phía Bắc chi khu quận lỵ Phù Mỹ, chia cắt quân địch giữa Phù Mỹ và Hoài Nhơn, làm cho quân địch hốt hoảng. Do đó, suốt ngày 7.2.1965, sợ bị ta phục kích, địch cho máy bay liên tục trinh sát và 1 đại đội bảo an lùng sục hai bên đường. Sáng 8.2.1965, địch cho 2 tiểu đoàn của Trung đoàn 40 cộng hòa cùng 1 chi đoàn xe M113, có máy bay lên thẳng yểm trợ, theo QL 1 hành quân theo đội hình “sâu đo”. Đến khu vực Đèo Nhông, địch lọt vào trận địa phục kích của ta.
Quang cảnh Khu di tích lịch sử Chiến thắng Đèo Nhông - Dương Liễu. Ảnh: NGUYỄN DŨNG
Đông đảo người dân đến dự Lễ kỷ niệm. Ảnh: NGUYỄN DŨNG
Các mũi xung kích của bộ đội chủ lực được hỏa lực hỗ trợ xung phong dũng mãnh, băm nát đội hình địch, chiếm cả xe bọc thép, diệt gọn 2 tiểu đoàn bộ binh, loại 650 tên, bắn cháy 10 xe M113, bắn rơi 2 máy bay lên thẳng, đập tan âm mưu tái chiếm đồn Dương Liễu của kẻ thù.
Người dân tham gia các trò chơi dân gian. Ảnh: N.DŨNG
Đông đảo người dân xem trận đấu bóng chuyền giữa hai đội xã Mỹ Châu và xã Mỹ Phong. Ảnh: N.DŨNG
Chiến thắng Đèo Nhông - Dương Liễu là minh chứng cho sự trưởng thành vượt bậc của bộ đội chủ lực về nhiều mặt; khẳng định khả năng đánh và tiêu diệt lực lượng lớn quân chủ lực của địch được trang bị binh khí hiện đại.
Hội đánh bài chòi được tổ chức phục vụ người dân. Ảnh: N.DŨNG
Đây cũng là chiến thắng mở đầu, tiêu diệt phần lớn sinh lực địch trên chiến trường Khu 5, góp phần cùng quân và dân cả nước đánh bại và làm phá sản hoàn toàn chiến lược Chiến tranh Đặc biệt của đế quốc Mỹ và bè lũ tay sai, đưa cục diện cách mạng miền Nam chuyển sang bước phát triển mới. Chiến thắng Đèo Nhông - Dương Liễu là mốc son chói lọi của quân và dân ta trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước và là niềm tự hào của người dân Phù Mỹ.
Các em nhỏ dâng hoa tại Lễ kỷ niệm 60 năm chiến thắng Đèo Nhông - Dương Liễu. Ảnh: N.DŨNG
Dịp này, nhiều hoạt động văn hóa - thể thao đã diễn ra, thu hút hàng nghìn người dân tham gia và cổ vũ.
NGUYỄN DŨNG