Xuân yêu thương cùng cha, mẹ đỡ đầu
Với hoạt động tặng quà, mừng tuổi trong những ngày trước và trong tết Ất Tỵ 2025, các cấp Hội Phụ nữ, đơn vị cơ sở thuộc lực lượng CA toàn tỉnh đã mang yêu thương, niềm vui và tiếng cười đến những em nhỏ mồ côi, bất hạnh được đỡ đầu, nhận làm con nuôi.
Sáng 23.1 (tức 24 tháng chạp), ngôi nhà ông bà nội em Nguyễn Thành Quân (SN 2018, thôn Kỳ Sơn, xã Phước Sơn, huyện Tuy Phước) đón những người mẹ đặc biệt đến từ Ban Phụ nữ CA tỉnh. Ngồi gọn trong vòng tay các mẹ đỡ đầu, Quân ríu rít nói cười, cảm nhận từng cái âu yếm, háo hức trước những bao lì xì, quà tết các mẹ tặng.
Em Nguyễn Thành Quân (ở thôn Kỳ Sơn, xã Phước Sơn, huyện Tuy Phước) được trung tá Châu Thị Ngọc Hồng, Trưởng Ban Phụ nữ CA tỉnh (bìa phải) cùng các mẹ đỡ đầu tại đơn vị đến thăm trong dịp Tết. Ảnh: N.C
Quân mồ côi mẹ do Covid-19, được Ban Phụ nữ CA tỉnh nhận đỡ đầu từ năm 2022 theo chương trình “Mẹ đỡ đầu” do Trung ương Hội LHPN Việt Nam phát động. Để phần nào bù đắp thiệt thòi cho con, thời gian qua ngoài mức hỗ trợ 10 triệu đồng hằng năm, vào các dịp lễ, Tết và những chuyến công tác tại địa phương, các mẹ tranh thủ đến thăm nhà, dành thời gian vỗ về, chăm sóc cậu bé để bù đắp tình thương, hơi ấm tình mẹ.
Ông Nguyễn Ấn (ông nội Quân) tâm sự, cảm nhận được sự quan tâm, chở che của các mẹ, cứ lâu lâu Quân lại nhớ và nhắc các mẹ. Mỗi lần nghe tin các mẹ sắp về thăm là cháu nôn nao mong chờ, rồi mỗi lần tiễn mẹ về là lưu luyến, dõi theo.
Trung tá Châu Thị Ngọc Hồng, Trưởng Ban Phụ nữ CA tỉnh cho hay, qua 4 năm thực hiện, chương trình “Mẹ đỡ đầu” đã được triển khai đến toàn bộ các cấp Hội Phụ nữ trong lực lượng CA toàn tỉnh. Đến nay, có 27 cháu mồ côi do Covid-19 và nhiều nguyên nhân khác được nhận đỡ đầu. Hoạt động này không chỉ lan tỏa trong cán bộ, hội viên phụ nữ ngành CA mà còn được các đơn vị CA cơ sở hưởng ứng, với 7 trường hợp trẻ mồ côi được nhận làm “Con nuôi CA xã”.
Xuân này thật đặc biệt với em Lê Thị Quỳnh Anh (SN 2011, ở khu phố Phụng Du 1, phường Hoài Hảo, TX Hoài Nhơn) vì 2 lần được lãnh đạo UBND, CA phường đến thăm, tặng quà cùng số tiền tổng cộng 4 triệu đồng trong những ngày trước và trong Tết. Quỳnh Anh được các cha đỡ đầu ở CA phường Hoài Hảo nhận nuôi hồi tháng 2.2024. Cha mất sớm, mẹ nằm liệt một chỗ hơn 5 năm qua, 3 mẹ con Quỳnh Anh sống nương nhờ bà ngoại và người cậu. Hoàn cảnh hết sức khó khăn nhưng em luôn cố gắng học tập, nhiều năm liền là học sinh giỏi.
Tình thương, sự quan tâm, động viên từ những người cha đặc biệt giúp em có động lực phấn đấu vượt lên hoàn cảnh. “Làm con của các ba CA phường, con được hỗ trợ tiền mặt hằng tháng để mua sắm quần áo, dụng cụ học tập, đỡ đần gia đình. Tháng 5.2024, lần đầu tiên con được đi máy bay ra Hà Nội, Hải Phòng tham gia “Trại hè yêu thương” do Bộ CA tổ chức, được thăm lăng Bác, phố cổ, được ăn kem Tràng Tiền…”, Quỳnh Anh vui sướng kể lại.
Mỗi lần nhắc về các con, trung tá Châu Thị Ngọc Hồng không giấu được xúc động, bởi mỗi trường hợp là mỗi cảnh đời éo le nhưng điểm chung là các con từng chịu đựng nỗi đau mất người thân. “Những dịp về thăm, ngoài tặng quà, tiền mặt, các chị em dành thời gian chăm sóc, hướng dẫn các con học tập, dạy kỹ năng sống, rồi mấy mẹ con cùng chơi đồ chơi, vẽ tranh. Tùy hoàn cảnh, giới tính, độ tuổi mỗi con, các mẹ có cách bảo ban, chia sẻ tâm tư phù hợp, cho con hơi ấm như một bậc làm mẹ”, trung tá Châu Thị Ngọc Hồng trải lòng.
Có thêm điểm tựa, nhiều em đã vượt lên nghịch cảnh, đạt nhiều thành tích trong học tập. Điển hình là 2 chị em Nguyễn Thị Ngọc Yến (SN 2008), Nguyễn Đình Kha (SN 2010, xã Mỹ Đức, huyện Phù Mỹ), mồ côi cha do Covid-19. Yến hiện là học sinh lớp 11A1 (Trường THPT số 2 Phù Mỹ), nhiều năm liền là học sinh giỏi và từng đạt giải khuyến khích trong kỳ thi học sinh giỏi cấp huyện. “Cũng như các năm trước, Tết này các cha, mẹ ở CA tỉnh, CA huyện Phù Mỹ vẫn là những người đầu tiên đến nhà mừng tuổi, tặng quà cho hai chị em. Có các cha, mẹ thương, hai chị em dặn nhau ráng học, không phụ lòng các cha, mẹ”, Yến thỏ thẻ.
NGUYỄN CHƠN