Hết mình vì việc chung
Tham gia công tác Đoàn từ năm 2017, bằng sự nhiệt tình và nghiêm túc trong công việc, anh Nguyễn Văn Trường (SN 1991), Phó Bí thư Xã đoàn Ân Tường Đông (huyện Hoài Ân) đã xây dựng được mối liên hệ mật thiết với lực lượng thanh niên ở cơ sở. Điều này giúp việc triển khai các phong trào, hoạt động của tổ chức Đoàn trở nên thuận tiện, dễ dàng hơn. Trong đó, hoạt động an sinh xã hội được anh Trường đặc biệt quan tâm. Với suy nghĩ ấy, mỗi khi có trường hợp khó khăn cần được giúp đỡ, anh liền nắm chắc thông tin cụ thể từng hoàn cảnh; vận động lực lượng ĐVTN, bạn bè cùng Xã đoàn giúp đỡ.
Anh Nguyễn Văn Trường nhận giải thưởng 15.10 năm 2024 do Hội LHTN Việt Nam tỉnh trao. Ảnh: D.N
Riêng năm 2024, anh Trường đã kêu gọi trên 200 triệu đồng, tặng các phần quà cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn, hỗ trợ 3 xe lăn cho người khuyết tật; tặng sách vở cho học sinh vượt khó học giỏi; rà soát các hộ nghèo, cận nghèo để đề xuất Xã đoàn hỗ trợ con giống, sinh kế; vận động ĐVTN, người dân ở xã tham gia hiến hơn 41 đơn vị máu. Riêng bản thân anh Trường cũng từng trực tiếp hiến máu khẩn cấp, giúp bệnh nhân qua cơn nguy kịch.
Ngoài ra, anh Trường cũng không ngại giúp các trường hợp bị tai nạn. Như trường hợp của anh Huỳnh Văn Trị (SN 1985, thôn Thạch Long 1, thuộc hộ nghèo của xã) không còn cha mẹ, sống cùng em trai cùng mẹ khác cha bị động kinh, thiểu năng trí tuệ. Chẳng may, tháng 2.2023, anh Trị bị điện giật, ngã từ trên cao xuống gây chấn thương sọ não và gãy 3 đốt sống cổ. Ngay khi biết tin, anh Trường đã kêu gọi hơn 100 triệu đồng, giúp anh Trị yên tâm chữa bệnh.
Với sự nhiệt tình, sẵn lòng góp sức, lan tỏa yêu thương tại quê nhà, anh Trường đã tạo nên ấn tượng đẹp trong lòng người dân về người cán bộ đoàn trẻ tuổi.
DIỆU NGỌC