San sẻ yêu thương
Từ những năm còn là sinh viên Trường ĐH Kỹ thuật Trần Đại Nghĩa (TP Hồ Chí Minh), Phạm Tuấn Khải (27 tuổi, ở xã Cát Khánh, huyện Phù Cát) đã tích cực tham gia công tác thiện nguyện. Khi đó, anh cùng nhóm bạn bán trà gây quỹ để nấu ăn cho người vô gia cư vào mỗi thứ Bảy hằng tuần; quyên góp quần áo, nhu yếu phẩm cho trẻ em vùng cao, viết bài kêu gọi hỗ trợ những hoàn cảnh đặc biệt.
Sinh ra trong một gia đình không mấy khá giả, Khải là anh cả của bốn cô em gái. Mẹ anh là trụ cột chính trong nhà với gánh rau nhỏ, cha mắc bệnh căng thẳng thần kinh, không thể lao động kiếm tiền.
Khi đang học năm ba đại học, biến cố bất ngờ ập đến: Cha anh lâm bệnh nặng, rồi mẹ lại gặp tai nạn nghiêm trọng. Gánh nặng gia đình dồn cả lên đôi vai chàng trai trẻ. Khải buộc phải gác lại việc học, trở thành trụ cột gia đình, vừa chạy chữa cho bố mẹ, vừa lo cho các em tiếp tục đến trường.
Anh Phạm Tuấn Khải thăm, giúp đỡ người có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: NVCC
Thế nhưng, những ngày tháng vất vả ấy không làm anh nản lòng. Khải lao vào đủ nghề để kiếm sống. Khi cuộc sống dần ổn định, anh bắt đầu mua gom trứng gia cầm, nuôi heo tại trang trại, tự chủ kinh tế để có thể tiếp tục hành trình thiện nguyện mà anh chưa bao giờ muốn dừng lại; bởi đối với Khải, việc giúp đỡ người khác không chỉ xuất phát từ lòng trắc ẩn, mà còn từ chính những trải nghiệm anh từng trải qua.
Thế nên, mỗi khi nghe tin về một hoàn cảnh, anh không ngần ngại đến tận nơi, tìm hiểu đầy đủ thông tin để xác thực trước khi kêu gọi sự giúp đỡ từ cộng đồng. Đối tượng anh hướng đến thường là những gia đình nghèo có người thân gặp tai nạn, trẻ mồ côi, người mắc bệnh hiểm nghèo hoặc những gia đình quá khó khăn không thể lo nổi chi phí điều trị, mai táng cho người thân…
Gần đây nhất, vào những ngày giáp Tết, khi mọi người tất bật chuẩn bị đón năm mới, Khải lại tập trung giúp đỡ bà Nguyễn Thị Tuyết (53 tuổi, ở xã Cát Thành), một người mẹ đơn thân, cả đời vất vả nuôi con trai bị chấn thương sọ não hở. Không may, con trai bà qua đời vào đầu tháng 1.2025, để lại nỗi đau cùng gánh nặng tài chính đè nặng trên vai người mẹ nghèo. Khi biết chuyện, Khải đến nhà bà, vừa an ủi, vừa kêu gọi sự giúp đỡ từ các nhà hảo tâm. Chỉ trong hai ngày, anh đã vận động được 23,5 triệu đồng giúp bà lo hậu sự cho con…
“Cảm động lắm, khi nhà đang tất bật đón Tết, Khải vẫn sẵn sàng ở bên tôi, giúp đỡ tôi như người thân trong nhà. Nhờ Khải, tôi không còn thấy cô đơn và hiểu rằng lòng tốt vẫn luôn hiện hữu trong cuộc đời”, bà Tuyết nghẹn ngào.
DIỆU NGỌC