Cá voi xanh dạt vào biển Lộ Diêu
(BĐ) - Sáng 8.2, ông Trần Thanh Sỹ, Trưởng ban tri vạn lăng ông Nam Hải (thôn Lộ Diêu, xã Hoài Mỹ, TX Hoài Nhơn) cho biết, sáng sớm cùng ngày người dân ở khu vực biển Mũi Gành thuộc thôn Lộ Diêu phát hiện xác một cá voi xanh con nặng hơn 30 kg dạt vào bờ.
Nhận được tin báo, người dân địa phương đã tiến hành muối đường cá voi và có kế hoạch tẩm liệm, chôn cất cá voi vào ngày mai (9.2) tại miếu thờ của thôn.
Cá voi xanh được muối đường để chờ ngày mai tẩm liệm, chôn cất. Ảnh: H.M
Ngư dân miền biển gọi cá voi là “ông Nam Hải”, xem là vị thần hộ mệnh, giúp ngư dân thuận buồm xuôi gió trong những chuyến ra khơi đánh bắt. Ngư dân quan niệm, chuyện “ông Nam Hải” dạt vào bờ là một điềm lành, báo hiệu một năm đánh bắt nhiều may mắn, tôm cá đầy khoang.
NGỌC TÚ