Ấm lòng thanh niên trước khi vào quân ngũ
Nhằm giúp các thanh niên an tâm lên đường thực hiện nghĩa vụ thiêng liêng với Tổ quốc, các cấp Hội LHPN tổ chức nhiều hoạt động chăm lo, động viên thiết thực trước khi giao, nhận quân.
Ấm áp, thiết thực
Theo bà Hoàng Thị Thanh Nhã, Phó Chủ tịch Hội LHPN tỉnh, chăm lo công tác hậu phương quân đội là một trong những nhiệm vụ thường xuyên, quan trọng. Chuẩn bị cho đợt giao, nhận quân năm 2025, các cấp Hội LHPN trong tỉnh tổ chức nhiều hoạt động như: Sinh hoạt CLB Người mẹ chiến sĩ, thăm hỏi, tặng quà, trao mái ấm tình thương, tự nấu thức ăn sáng để tiễn quân... Qua đó, giúp các gia đình ấm lòng và thanh niên (TN) an tâm tham gia nghĩa vụ quân sự, thực hiện trách nhiệm với đất nước.
TX An Nhơn là địa phương có 15/15 Hội LHPN cấp xã, phường thành lập CLB Người mẹ chiến sĩ. Bà Nguyễn Thị Ánh Hồng, Chủ tịch Hội LHPN TX An Nhơn, cho biết: CLB Người mẹ chiến sĩ nhằm giúp các mẹ, các bà của chiến sĩ trao đổi, động viên lẫn nhau, theo dõi thường xuyên thông tin chính xác về con cháu để an lòng hơn. Sau khi sinh hoạt, Hội LHPN các xã, phường đưa các mẹ, các bà vào nhóm Zalo để chia sẻ trực tuyến với nhau. Ngoài ra, Hội LHPN TX An Nhơn còn tặng 30 suất quà (300 nghìn đồng/suất) động viên các TN chuẩn bị lên đường nhập ngũ có hoàn cảnh khó khăn.
Không chỉ Hội LHPN tỉnh, Hội LHPN cấp huyện, thị xã, thành phố, các Hội LHPN xã, phường, thị trấn và các chi hội cũng tích cực tổ chức nhiều hoạt động trong khả năng. Chị Trần Thị Minh Nguyệt, Chủ tịch Hội LHPN xã Nhơn Hạnh (TX An Nhơn), bày tỏ: Như mọi năm, năm nay chúng tôi tiếp tục nấu bữa sáng là bún bò cho các TN trước khi diễn ra lễ giao, nhận quân. Chúng tôi nghĩ đây là món ăn phù hợp, quen thuộc và đặc biệt là ấm lòng trong thời tiết se lạnh. Trước đó, được sự hỗ trợ của UBND xã, công đoàn, Hội Nông dân, chúng tôi cũng đã tặng 37 suất quà (trị giá 320 nghìn đồng/suất, gồm 200 nghìn đồng và quà) cho 37 TN chuẩn bị lên đường dịp này. Cùng với đó, các chi hội cũng có hoạt động thăm hỏi riêng, tùy theo khả năng”.
Tại TX Hoài Nhơn, bà Nguyễn Thị Ánh Tuyết, Chủ tịch Hội LHPN TX Hoài Nhơn, chia sẻ: Tất cả TN lên đường thực hiện nghĩa vụ với Tổ quốc đều được động viên, thăm hỏi, tặng quà. Theo đó, các cấp Hội trên địa bàn thị xã tặng 420 suất quà với tổng số tiền 82,9 triệu đồng. Riêng Hội LHPN phường Bồng Sơn và phường Hoài Tân còn tổ chức nấu 300 suất ăn sáng cho cán bộ khu phố, gia đình TN và TN trước khi lên đường.
Để 29 TN của thị trấn Diêu Trì (huyện Tuy Phước) an tâm lên đường nhập ngũ, bà Huỳnh Thị Sằn, Chủ tịch Hội LHPN thị trấn, cho hay: Hội LHPN thị trấn vận động các nhà hảo tâm thăm, tặng 29 suất quà (200 nghìn đồng/suất) cho các TN.
Hội LHPN thị trấn Diêu Trì (huyện Tuy Phước) tặng quà cho các thanh niên chuẩn bị nhập ngũ. Ảnh: ĐVCC
Yên tâm lên đường nhập ngũ
Ngày 8.2, Hội LHPN tỉnh tổ chức chuyến thăm, tặng quà động viên một số TN chuẩn bị nhập ngũ có hoàn cảnh khó khăn tại 2 xã Nhơn Hội và Nhơn Hải (TP Quy Nhơn). Ngoài những suất quà theo quy định, trước gia cảnh khó khăn của em Trần Đỗ Quốc Trung (SN 2006, ở xã Nhơn Hội), bà Nguyễn Thị Thu Thủy, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh ngỏ lời sẽ vận động xã hội hóa ủng hộ 20 triệu đồng để hỗ trợ gia đình em Trung sửa chữa nhà ở.
Ông Trần Quốc Hoàng, cha của Trung bày tỏ vui mừng: “Gia cảnh khó khăn, tôi lại mắc bệnh thận, sức khỏe yếu không thể chăm lo trọn vẹn cho gia đình. Trước tình cảm của Hội LHPN tỉnh, chúng tôi rất vui mừng và mong con yên tâm nhập ngũ, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao”.
Tương tự gia đình em Trung, gia đình em Trần Phúc An (SN 2006, ở xã Nhơn Hải) cũng rất khó khăn khi gia đình 5 người chưa có ngôi nhà của riêng mình. Trước kia gia đình em sống nhờ nhà nội nhưng nhà nội quá chật không tiện khi các em ngày càng lớn. Do vậy, gia đình em vừa chuyển sang sống nhờ nhà ngoại ở cùng địa phương. Để An yên tâm lên đường, Hội LHPN tỉnh hỗ trợ gia đình em 60 triệu đồng để xây dựng mái ấm tình thương.
“Gia đình em có 5 thành viên, dưới em còn có 2 em trai nhỏ đang độ tuổi ăn học. Cha mẹ em không có việc làm ổn định nên mãi chưa xây dựng được nhà riêng. Sự hỗ trợ của các cô ở Hội LHPN tỉnh, cha mẹ và các em sắp được sống trong ngôi nhà riêng rộng rãi hơn, em cũng yên tâm lên đường thực hiện nghĩa vụ”, em Trần Phúc An tâm sự.
Trước sự quan tâm của Hội LHPN tỉnh, ông Dương Hiệp Hưng, Bí thư Đảng ủy xã Nhơn Hải, cho biết: Chúng tôi rất trân quý sự quan tâm kịp thời của Hội LHPN tỉnh đối với gia đình em Trần Phúc An. Trong quá trình xây dựng nhà ở, chúng tôi sẽ phân công hội, đoàn thể của xã tiếp tục giúp đỡ. Đặc biệt, sau khi em hoàn thành 3 tháng tân binh, Đảng ủy, UBND xã, các hội đoàn thể và gia đình sẽ đến tận nơi để thăm nom, động viên.
THẢO KHUY