Rộn vui vá lưới kết mành
Vào những tuần trăng, hay là thời điểm 3 tháng cuối năm và 2 tháng đầu năm, tại các làng chài vùng ven biển như xã Mỹ Thành, Mỹ Ðức (huyện Phù Mỹ), phường Hoài Hương, xã Hoài Hải (TX Hoài Nhơn), xã Nhơn Hải, Nhơn Lý (TP Quy Nhơn)... lại nhộn nhịp, rộn ràng tiếng cười nói của chị em phụ nữ tập trung hành nghề vá, kết mành lưới.
Mỗi người một công đoạn, khéo léo, tỉ mỉ tạo ra những tấm lưới đánh bắt cá bền bỉ. Ảnh: TÀI NGÂN
Đến phường Hoài Hương dịp sau Tết, chúng tôi không khỏi hào hứng bởi sự nhộn nhịp, tràn đầy tiếng cười hiện diện bên trong những khu trại vá, kết mành lưới. Được biết, tại đây có khoảng 15 điểm, mỗi điểm có từ 10 - 20 phụ nữ đang làm việc. Nghề vá, kết mành lưới gắn liền với mức độ phát triển của nghề đánh bắt thủy sản. Sau những chuyến biển, các mành lưới thường bị một số hư hại... và đây là lúc cần đến những bàn tay khéo léo, tỉ mỉ các các chị em thợ vá lưới.
Hành nghề vá lưới hơn 30 năm nay với kinh nghiệm dày dặn, bà Nguyễn Thị Hạnh (bìa phải, 59 tuổi, ở phường Hoài Hương, TX Hoài Nhơn) đã truyền nghề cho nhiều người tại địa phương. Ảnh: TÀI NGÂN
Chị Lê Thị Liễu (44 tuổi, ở phường Hoài Hương, TX Hoài Nhơn), vợ của một chủ tàu đánh bắt xa bờ, cho biết: Sau những chuyến biển khoảng 20 - 25 ngày, lưới thường bị hư hỏng một số chỗ nên đến tuần trăng ghe tàu thường vào bờ để tìm thợ vá, kết lại mành lưới trước khi tiếp tục ra khơi.
“Tôi luôn kết nối và có sẵn một đội ngũ chị em sẵn sàng làm nghề. Mỗi lần thuyền vào bờ, tôi gọi chị em tập trung khoảng 10 người để vá lưới, tiền công tôi trả là 150 nghìn đồng/người/ngày. Các chị em đều có kinh nghiệm, tỉ mỉ, làm việc có trách nhiệm làm ra những tấm lưới rất chất lượng và bền bỉ”, chị Liễu nói.
Bà Phan Thị Hạch (63 tuổi, ở phường Hoài Thanh, TX Hoài Nhơn) đang thực hiện cắt, chia nhỏ những mảnh lưới hỏng để thực hiện công đoạn vá lưới dễ dàng hơn. Ảnh: TÀI NGÂN
Không chỉ làm ở trong tỉnh, những thợ vá lưới lành nghề còn xuôi Nam làm việc tại các tỉnh như: Bình Thuận, Bà Rịa - Vũng Tàu, Tiền Giang... nơi có tàu thuyền của Bình Định cập bến, neo đậu. Khi những đội vá lưới hành nghề tại các địa điểm ngoài tỉnh phải chấp nhận ăn ở, ngủ nghỉ trên tàu, bù lại thu nhập sẽ cao hơn, dao động từ 250 - 300 nghìn đồng/ngày.
Bà Lê Mỹ Hạnh (57 tuổi, ở xã Mỹ Thành, huyện Phù Mỹ) hành nghề vá lưới gần 40 năm. Ảnh: TÀI NGÂN
Giữa tháng Giêng, nhiều phụ nữ ở làng chài Nhơn Hải cũng vào guồng vá lưới, kết mành để chuẩn bị hành trang ra khơi cho các chủ tàu thuyền. Bà Hà Thị Bích Hòa (55 tuổi, xã Nhơn Hải) cho biết: Hiện nay, ở làng chài còn hơn 20 người làm nghề vá lưới, chủ yếu là chị em phụ nữ lớn tuổi, dày dặn kinh nghiệm, kỹ thuật chắc chắn. Bắt đầu từ tháng 9 âm lịch đến tháng Chạp và giữa tháng Giêng đến hết tháng 2, đây là khoảng thời gian làm việc xuyên suốt của những người làm nghề vá, kết mành lưới. Với hơn 35 năm trong nghề, bà Hòa không còn cảm thấy khó khăn, ngược lại làm rất nhanh và chuẩn xác từng mũi vá.
“Một ngày công được 320 nghìn đồng/người, bao cả cơm trưa, tôi sống ổn định nhiều năm nhờ nghề này. Thực tế thì bây giờ chỉ còn những chị em lớn tuổi vá lưới, lớp trẻ chỉ lo đi làm ở công ty nên nghề có thể dần mai một”, bà Hòa chia sẻ.
Theo ông Mai Văn Mức, Phó Chủ tịch UBND phường Hoài Hương, địa phương có 11 khu phố, trong đó có 5 khu phố: Thanh Xuân, Thanh Xuân Đông, Thanh Xuân Bắc, Ca Công và Ca Công Nam có nhiều lao động làm nghề đan vá lưới, với hơn 300 lao động đang hành nghề này.
TÀI NGÂN