Mùa rơi trên tóc đong đầy nhớ thương
Một hôm nghe gió đổ tràn
Có mùi hoa cỏ nồng nàn ngày xưa
Triền đê sậy trổ lưa thưa
Rơi trên làn tóc những mùa nhớ thương.
Hàng cây ngả bóng bên đường
Ngày về giọt nước mắt vương bên thềm
Vườn nhà đầy rộn tiếng chim
Nắng chiều rót mật êm đềm hương quê.
Mùa về xao xác trên đê
Bầy trâu ngơ ngẩn lối về bâng khuâng
Vút lên tiếng sáo trong ngần
Mục đồng mắt biếc quanh sân mơ màng.
Cạn chiều trông ngọn khói tan
Nghe miền kí ức về ngang cánh đồng
Tôi nán lại
với dòng sông
Thấy trong sóng nước
mùa sang chợt đầy…
Tranh của họa sĩ NGUYỄN QUANG QUÝ
TRẦN THƯƠNG TÍNH