Giang hồ chữ
Tặng Đ.Đ.T
Thiên hạ xưa giang hồ bầu rượu túi thơ
Thời loạn lạc giang hồ trổ xăm dao búa
Trong thẳm sâu nhân gian giang hồ trượng nghĩa
Còn bạn tôi nay giang hồ chữ phiêu bồng
Vẫn cuộc đời, vẫn cơm áo nghêu ngông
Vẫn trăn trở ghi vạn dòng cắc cớ
Vẫn ngày vàng say tưng bừng hết cỡ
Để đêm về cô độc phím tình quen
Này khao khát tình, này lối tình riêng
Đau đáu lắm đời giang hồ chữ
Mấy ai hiểu những thâm cung bí sử
Chuyện đời văn, đời báo giang hồ
Xuân sắp về bao hư vị tung hô
Bạn tôi, và có cả tôi, cứ giang hồ chữ
Lạc lối ư? Lạc từ ngày thơ ngây ừ hử
Chữ nghĩa vô cùng vô tư lự trào tuôn
Chữ giang hồ,
giang hồ chữ
lên men tình
DƯƠNG LỮ YÊN