Italy cứu người nhập cư trái phép bị bỏ rơi trên biển
Italy đang nỗ lực cứu hộ một chiếc tàu buôn chở ít nhất 400 người nhập cư trái phép bị bỏ rơi ngoài khơi nước này.
Chiếc tàu thứ nhất mang tên Blue Sky M chở gần 1.000 người nhập cư trái phép đã được phát hiện trôi dạt gần bờ biển Corfu, phía Nam Italy vào ngày 30.12.2014.
Lúc được một tàu của lực lượng bảo vệ bờ biển Iceland đang tuần tra tại khu vực phát hiện, chiếc tàu tên Ezadeen, mang cờ Sierra Leone không có thủy thủ nào trên đó và đang trôi dạt trong tình trạng mất máy, giữa lúc biển động, cách cực Đông Nam Italy khoảng 65km.
Đây là trường hợp tàu chở người nhập cư trái phép bị bỏ rơi thứ hai ngoài khơi Italy được cứu hộ chỉ trong vòng 1 tuần qua.
Ngày 30.12.2014, chiếc tàu thứ nhất tên Blue Sky M, chở gần 1.000 người nhập cư trái phép được phát hiện trôi dạt gần bờ biển Corfu, phía Nam Italy.
Thời tiết xấu và biển động khiến cho lực lượng cứu hộ khó tiếp cận tàu Ezadeen dài 73m.
Lực lượng bảo vệ bờ biển Italy cho biết, họ nhận được tín hiệu cấp cứu từ một trong những người nhập cư trên tàu Ezadeen đang cố gắng vận hành hệ thống radio hàng hải của tàu.
Tàu Ezadeen được đóng cách đây 50 năm và hiện là tàu chuyên chở gia súc.
Theo một trang web chuyên theo dõi hoạt động vận chuyển hàng hải, con tàu này có lịch trình qua lại giữa Cyprus với cảng Sete ở miền Nam nước Pháp.
Có vẻ như tàu Ezadeen ban đầu được đăng ký hoạt động với một công ty Lebanon nhưng hiện giờ đã thuộc quyền kiểm soát của bọn buôn người.
Một nguồn tin thân cận với chiến dịch cứu hộ lần này nhận định, có vẻ như bọn buôn người đang đứng đằng sau hiện tượng đưa người nhập cư trái phép tới vùng biển ngoài khơi Italy rồi bỏ rơi họ ở đó; "có vẻ như đây là một xu hướng (buôn người) mới".
Italy hiện không còn triển khai một chiến dịch tìm kiếm và cứu hộ mang tên Mare Nostrum, tiêu tốn của nước này 9 triệu bảng/tháng, nhằm cứu người nhập cư trái phép gặp nạn ngoài khơi Italy.
Thay vào đó, từ tháng 11.2014 đến nay, cơ quan bảo vệ biên giới của Liên minh châu Âu Frontex đã thực hiện chiến dịch tuần tra mang tên Triton tại một vùng biển rất cụ thể, với nguồn lực giới hạn.
Tố Uyên (Theo BBC)