New York: Cảnh sát Mỹ quay lưng lại với Thị trưởng tại lễ tang sĩ quan bị sát hại
Ngày 5.1 (giờ Việt Nam), vài ngàn sĩ quan cảnh sát Mỹ tham dự lễ tang của sĩ quan Wenjian Liu bị bắn chết hồi cuối tháng 12.2014 đã quay lưng lại khi Thị trưởng TP New York Bill de Blasio phát biểu.
Lễ tang diễn ra trong điều kiện an ninh được thắt chặt quanh khu vực tổ chức và khi ông de Blasio phát biểu, những cảnh sát tham dự buổi lễ đã quay lưng lại với ông, một hành động mang tính biểu tượng, cho thấy sự bất bình của cảnh sát đối với ông này vì ông không đứng về phía cảnh sát khi xảy ra làn sóng phản đối cảnh sát.
Hai sĩ quan cảnh sát Wenjian Liu và Rafael Ramos bị một đối tượng người Mỹ gốc Phi tên là Ismaaiyl Brinsley bắn chết khi đang ngồi trong xe tuần tra. Brinsley nói rằng đây là hành động trả thù cho hai người da đen không có vũ khí bị cảnh sát da trắng bắn chết. Sau khi bắn chết hai cảnh sát này, Brinsley cũng tự sát.
Trước đó, tại lễ tang của sĩ quan cảnh sát Ramos diễn ra vào ngày 27.12, hàng trăm cảnh sát dự lễ cũng quay lưng lại với ông de Blasio khi ông đang phát biểu.
Mối quan hệ giữa cảnh sát và Thị trưởng New York căng thẳng từ trước đó. Trong chiến dịch vận động tranh cử vào năm 2013, ông de Blasio đã chỉ trích một số kế sách của cảnh sát New York, trong đó có chính sách “dừng và lục soát” (stop-and-frisk) mà những người phản đối cho rằng dùng để gây khó dễ cho người Mỹ gốc Phi và những nhóm người thiểu số khác.
Lê Quảng (Theo Sputnik, Reuters)