Lãnh án sau 35 năm bỏ trốn
(BĐ) - Ngày 24.2, TAND tỉnh đã mở phiên tòa hình sự sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Hồ Văn Tùng (SN 1967, ở huyện Phù Mỹ) 11 năm tù giam về hành vi giết người. Đáng nói, sau 35 năm gây án, nay bị cáo Tùng mới chính thức trả giá cho hành vi sai trái của mình.
Theo cáo trạng, xuất phát từ việc ông N.Q.H. (SN 1964, ở huyện Phù Mỹ) trồng cây trên phần đất giáp ranh giữa hai nhà, ngày 10.8.1989, bị cáo Tùng và nạn nhân H. xảy ra mâu thuẫn, xô xát với nhau. Trong lúc hai bên xô xát, Tùng đã dùng cây đục (loại dụng cụ dành cho thợ mộc, có lưỡi bằng sắt dài khoảng 15 cm, cán bằng gỗ dài khoảng 10 cm) đâm mạnh một nhát trúng vào phần bụng của nạn nhân. Mặc dù nạn nhân đã bỏ chạy và kêu cứu, nhưng bị cáo Tùng vẫn tiếp tục cầm cây đục đuổi theo, chỉ khi nhìn thấy nạn nhân ngã gục và có nhiều người dân phát hiện thì Tùng mới dừng lại. Hậu quả, nạn nhân H. tử vong do hậu quả của vết thương quá nặng.
Bị cáo Tùng thừa nhận mọi hành vi sai trái của bản thân tại tòa. Ảnh: Q.T
Sau khi gây án, bị cáo Tùng đón xe trốn vào miền Nam. Đến năm 1990, Tùng gặp vợ chồng ông H.H. (ở huyện Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh), Tùng nói với vợ chồng ông H. là Tùng tên Tư, mồ côi cha mẹ, sống lang thang. Sau đó, vợ chồng ông H. dẫn Tùng đến ấp 3, xã Xuân Đường, huyện Long Khánh, tỉnh Đồng Nai để làm rẫy thuê cho vợ chồng ông. Trong quá trình làm thuê và sinh sống, vợ chồng ông H. nhận Tùng làm con nuôi và đặt tên là Huỳnh Ngọc Tư. Đến ngày 3.6.1991, Tùng đăng ký tờ khai CMND với tên Huỳnh Ngọc Tư (SN 1967, hộ khẩu thường trú: Ấp 3, xã Xuân Đường, huyện Long Khánh, tỉnh Đồng Nai; nay là tổ 1, ấp 3, xã Thừa Đức, huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai). Đến ngày 11.4.2024, Tùng bị Phòng Cảnh sát hình sự (CA tỉnh) bắt theo Lệnh truy nã.
Ý thức được hành vi sai trái của mình, tại phiên tòa, bị cáo Tùng xin lỗi gia đình nạn nhân cũng như chấp thuận bồi thường toàn bộ tổn thất cho gia đình nạn nhân.
QUỐC THÀNH