Gia đình có 2 người mắc bệnh nặng, không tiền chữa trị
Anh Hồ Mạnh Tài (SN 1988, ở số nhà 340/4 đường Ngô Gia Tự, phường Bình Định, TX An Nhơn) làm nghề bốc vác trái cây. Công việc của anh không ổn định, thu nhập bấp bênh, ngày nào có việc thì kiếm được từ 50.000 - 200 nghìn đồng, có ngày không có đồng nào. Gia đình anh không có đất đai, ruộng vườn canh tác, 4 người (gồm anh Tài (đã ly hôn), cha mẹ và con trai 5 tuổi) sống nương tựa nhau trong ngôi nhà nhỏ, chật chội, thiếu thốn.
Ông Hồ Mạnh Tuấn (SN 1968, cha anh Tài), chạy xe ba gác nhưng do biến chứng bệnh tiểu đường nhiều năm nên bị cắt mất 1 chân trái, đau yếu nằm một chỗ. Bà Huỳnh Thị Tuyết Anh (SN 1965, mẹ anh Tài) cũng bị biến chứng do bệnh tiểu đường gây nhiễm trùng bàn chân trái, xơ gan, thận, ảnh hưởng mắt, tắc nghẽn mạch máu... Vì gia cảnh khó khăn nên cha, mẹ anh Tài chỉ ở nhà điều trị bằng thuốc nam.
Ngày 2.2 vừa qua, mẹ anh Tài bệnh trở nặng, phải nhập viện cấp cứu nên qua được cơn nguy kịch và đang nằm điều trị tại giường số 6, phòng 1, khoa Truyền nhiễm (BVĐK tỉnh). Hiện anh Tài phải nhờ người thân, hàng xóm chăm sóc cha còn anh bỏ công việc bốc vác vào BVĐK tỉnh chăm sóc mẹ nên không có thu nhập.
Anh Tài chia sẻ: “Nhìn cha, mẹ già yếu, đau bệnh, sống trong cảnh thiếu thốn, chịu đựng cơn đau mà không có tiền để điều trị, bản thân làm con mà tôi cũng đành bất lực”.
Hoàn cảnh gia đình anh Hồ Mạnh Tài rất đáng thương, mong những tấm lòng nhân ái quan tâm giúp đỡ.
Mọi sự giúp đỡ xin gửi về địa chỉ gia đình anh Hồ Mạnh Tài hoặc Tòa soạn Báo Bình Định, 84 Phạm Hùng, TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định; tài khoản Báo Bình Định: 4300201006894, Ngân hàng NN&PTNT Việt Nam - Chi nhánh Bình Định, 58010000052522, Ngân hàng BIDV – Chi nhánh Bình Định (vui lòng ghi tên người gửi và người được giúp đỡ). Báo Bình Định xin cảm ơn!
NHÂN ÁI