Chị Ân đổi đời nhờ đi xuất khẩu lao động
Ấp ủ giấc mơ xuất khẩu lao động từ khi còn đôi mươi, nhưng phải đến năm 30 tuổi, chị Huỳnh Thị Ân (38 tuổi, ở thôn Hội An, xã Ân Thạnh, huyện Hoài Ân) mới có cơ hội biến ước mơ thành hiện thực. Gần 6 năm bền bỉ và chăm chỉ làm việc tại Nhật Bản đã giúp chị xây dựng một hành trình đáng nhớ, thay đổi cuộc sống của gia đình và bản thân.
Tại Hội nghị triển khai công tác đưa người lao động đi làm việc tại nước ngoài năm 2025, chị Ân vinh dự được chọn để truyền cảm hứng cho nhiều người lao động trẻ về tinh thần vượt khó, thay đổi cuộc sống sau khi đi xuất khẩu lao động (XKLĐ).
Sinh ra trong một gia đình thuộc diện hộ nghèo, chị Ân phải chật vật mưu sinh. Sau khi tốt nghiệp lớp 12, chị theo học trung cấp kế toán trong hai năm với hy vọng có một công việc ổn định. Tuy nhiên, điều kiện kinh tế gia đình vẫn không mấy cải thiện.
Những năm 2011, làn sóng XKLĐ tại huyện Hoài Ân bắt đầu phát triển mạnh mẽ. Nhiều người lao động trở về từ Nhật Bản đã thoát nghèo, có cuộc sống khấm khá. Chị Ân cũng ấp ủ giấc mơ đi XKLĐ để thay đổi cuộc sống nhưng cứ chần chừ. Năm 2017, cơ hội đến khi chị gặp một chuyên viên của Trung tâm Dịch vụ việc làm Bình Định. Được thông tin về một DN Nhật Bản sẽ trực tiếp phỏng vấn lao động ngay tại địa phương, chị đăng ký tham gia phỏng vấn và trúng tuyển. Sau đó, chị được học định hướng và đào tạo tại Công ty CP Xuất khẩu lao động và Dịch vụ Thương mại Biển Đông (ESTRALA) trong ba tháng trước khi lên đường sang Nhật Bản.
Ba năm đầu tiên, chị làm thực tập sinh trong lĩnh vực nông nghiệp, trồng dưa leo hữu cơ trong nhà kính. Với mức lương hơn 30 triệu đồng/tháng, chị gửi về quê khoảng 20 triệu đồng mỗi tháng để giúp đỡ gia đình. Không chỉ làm việc chăm chỉ, chị còn dành thời gian ban đêm để học tiếng Nhật nhằm phục vụ công việc và mở rộng cơ hội trong tương lai.
Chị Huỳnh Thị Ân (thứ hai từ trái sang) cùng với lãnh đạo, đồng nghiệp tại một sự kiện của Công ty TNHH Fujiwara Bình Định. Ảnh: NVCC
Hết hạn visa thực tập sinh vào năm 2020, tuy nhiên, do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, chị không thể về nước. May mắn, nhờ chính sách của Chính phủ Nhật Bản, chị được gia hạn visa kỹ năng đặc định với thời hạn 5 năm. Chị chuyển sang làm hộ lý tại một viện dưỡng lão với mức lương khoảng 40 triệu đồng/tháng. Nhờ số tiền tích lũy được, chị đã xây dựng được một căn nhà khang trang cho cha mẹ và tiếp tục đầu tư vào việc học tiếng Nhật với mục tiêu sẽ có những bước tiến mới cho tương lai.
Đầu năm 2023, chị Ân trở về nước. Với vốn tiếng Nhật vững vàng và kinh nghiệm làm việc tại Nhật, chị đã ứng tuyển và được làm việc với vị trí là phiên dịch tiếng Nhật kiêm kế toán tại Công ty TNHH Fujiwara Bình Định (Khu kinh tế tỉnh) với mức lương 18 triệu đồng/tháng. Sau những tháng ngày nỗ lực học tập tiếng Nhật, chị đã đạt trình độ N1 - cấp độ cao nhất trong hệ thống đánh giá năng lực tiếng Nhật.
Bên cạnh công việc tại DN, chị còn tham gia phiên dịch tiếng Nhật cho nhiều sự kiện của các cá nhân, tổ chức khác như hỗ trợ các đoàn công tác, du khách Nhật Bản, đám cưới của các cặp đôi Việt - Nhật… Bên cạnh đó, chị còn mở lớp dạy tiếng Nhật với mức học phí phải chăng, giúp nhiều bạn trẻ tiếp cận và phát triển kỹ năng ngoại ngữ của mình.
Chị Ân chia sẻ: “Các bạn trẻ chưa có việc làm hoặc người lao động chưa có công việc ổn định nên cân nhắc nghiêm túc về con đường đi làm việc tại nước ngoài theo hợp đồng. Để thành công, mỗi người cần có sự chuẩn bị chu đáo về kỹ năng, tinh thần làm việc, sự chăm chỉ và khả năng ngoại ngữ. Lao động xa quê không chỉ là câu chuyện kiếm tiền mà còn là hành trình phát triển bản thân, đối diện với thử thách và không ngừng nỗ lực”.
NGUYỄN MUỘI