Hội đồng hương Bình Định tại Đắk Lắk gặp mặt kỷ niệm 30 năm thành lập
Sáng 1.3, tại Khu du lịch sinh thái buôn Ko Tam (TP Buôn Mê Thuột, tỉnh Đắk Lắk), Ban liên lạc Hội đồng hương Bình Định tại Đắk Lắk tổ chức kỷ niệm 30 năm thành lập Hội và gặp mặt đồng hương đầu xuân Ất Tỵ 2025.
Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh phát biểu đánh giá cao hoạt động, đóng góp của đồng hương Bình Định tại Đắk Lắk.
Tham dự buổi gặp mặt có đồng chí: Nguyễn Tuấn Thanh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Huỳnh Thúy Vân, Phó chủ tịch HĐND tỉnh, lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và một số ban, ngành của tỉnh, cùng hơn 500 bà con đồng hương Bình Định tại Đắk Lắk.
1.
Mở đầu buổi gặp mặt, bà con đồng hương được thưởng thức các tiết mục biểu diễn võ cổ truyền, múa Chăm, bài chòi Bình Định do các nghệ nhân, nghệ sĩ, diễn viên, VĐV của các đơn vị thuộc Sở VH-TT&DL Bình Định tổ chức đoàn đi biểu diễn. Sở Công Thương Bình Định cũng phối hợp với các cơ sở sản xuất, DN tổ chức các gian trưng bày các sản phẩm OCOP tiêu biểu của tỉnh Bình Định tại nơi tổ chức buổi gặp mặt, thu hút sự quan tâm của bà con đồng hương.
Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh và Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Huỳnh Thúy Vân (thứ 2 và thứ 4 từ trái qua) trao tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định cho các tập thể đã có nhiều đóng góp tích cực trong hoạt động Hội đồng hương Bình Định tại Đắk Lắk.
Những người dự gặp mặt cùng ôn lại quá trình hình thành Hội đồng hương Bình Định tại Đắk Lắk. Theo đó vào năm 1995, nhằm đáp ứng tâm tư, nguyện vọng và tình cảm của những người con Bình Định đang sinh sống, học tập, làm việc xa quê hương, Hội đồng hương Bình Định tại Đắk Lắk đã ra đời và trở thành mái nhà chung; tổ chức nhiều hoạt động thiết thực; tập hợp và đoàn kết những người con xa quê, là cầu nối giữa đồng hương nơi cao nguyên với các hoạt động thiết thực, góp phần hỗ trợ phát triển KT-XH quê hương Bình Định.
Ban liên lạc Hội đồng hương Bình Định tại Đắk Lắk trao tượng trưng tiền để Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bình Định xây dựng nhà tình nghĩa cho hộ nghèo.
Đồng thời, Hội cũng biểu dương, khuyến khích, tạo điều kiện để bà con đồng hương phát huy truyền thống tốt đẹp của người con Bình Định, cố gắng phấn đấu trong học tập và lao động sáng tạo trên từng lĩnh vực, góp phần xây dựng tỉnh Đắk Lắk.
Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh chúc mừng các cá nhân được trao tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định cho các tập thể đã có nhiều đóng góp tích cực trong hoạt động Hội đồng hương Bình Định tại Đắk Lắk.
Tại buổi gặp mặt, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh bày tỏ niềm vui và sự xúc động khi được gặp gỡ bà con đồng hương xa quê. Trong bầu không khí ấm áp tình đồng hương, đồng chí Nguyễn Tuấn Thanh thay mặt lãnh đạo tỉnh gửi lời thăm hỏi, chúc bà con luôn dồi dào sức khỏe, bình an, hạnh phúc và gặt hái nhiều thành công trong cuộc sống cũng như sự nghiệp.
2.
Tại buổi gặp mặt nhiều bà con Bình Định tại Đắk Lắk khẳng định, dù phải đối diện với không ít khó khăn khi xa quê hương, nhưng với bản chất hào sảng, thông minh, cần cù và nghĩa tình, người con đất Võ vẫn luôn gắn kết, giúp đỡ nhau, dần dà hình thành những cộng đồng người Bình Định vững chắc tại vùng đất cao nguyên. Nhiều hộ gia đình đã vươn lên có cuộc sống ổn định, thấm chí trở thành những điển hình vươn lên làm giàu. Đặc biệt, việc nhiều người con Bình Định nỗ lực phấn đấu thành công trở thành những lãnh đạo chủ chốt của tỉnh Đắk Lắk, Đắk Nông; đóng góp quan trọng vào sự phát triển của hai tỉnh đã tạo cảm hứng rất lớn cho các thế hệ trẻ. Cùng với đó, không ít doanh nhân người Bình Định đã gây dựng thương hiệu DN vững vàng, đóng góp lớn cho sự phát triển KT - XH tại Đắk Lắk.
Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh tặng hoa Hội đồng hương Bình Định tại Đắk Lắk.
Thay mặt bà con đồng hương, ông Đinh Văn Khiết - Nguyên Phó chủ tịch UBND tỉnh Đăk Lăk - Trưởng Ban liên lạc Hội đồng hương Bình Định tại Đắk Lắk tâm tình: Bà con dù đi xa nhưng vẫn luôn hướng về hỗ trợ quê hương khi gặp thiên tai, dịch bệnh, hoặc chung tay giúp đỡ những người dân đang gặp khó khăn.
Ông Đinh Văn Khiết - Nguyên Phó chủ tịch UBND tỉnh Đăk Lăk - Trưởng Ban liên lạc Hội đồng hương Bình Định tại Đắk Lắk phát biểu.
Thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Nguyễn Tuấn Thanh trân trọng ghi nhận và gửi lời cảm ơn sâu sắc đến các đồng chí lãnh đạo tỉnh Đắk Lắk, Đắk Nông đã tạo điều kiện để Hội đồng hương Bình Định tại Đắk Lắk hoạt động; ghi nhận và cảm ơn tấm lòng của bà con đồng hương tại Đắk Lắk dành cho quê nhà. Nhân buổi gặp gỡ đầy ý nghĩa này, đồng chí đã thông tin những thành tựu nổi bật trong phát triển KT - XH tỉnh Bình Định, đã tăng thêm niềm tin, tự hào trong lòng bà con xa quê hương.
Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh tham quan các gian hàng trưng bày sản phẩm OCOP Bình Định.
Bà con đồng hương Bình Định chụp ảnh lưu niệm tại địa điểm tổ chức gặp mặt.
Giới thiệu sản phẩm tinh dầu của HTX dịch vụ nông ngư nghiệp xã Mỹ An, huyện Phù Mỹ.
Biểu diễn võ cổ truyền Bình Định.
Biểu diễn bài chòi Bình Định.
Đông đảo bà con đồng hương Bình Định dự buổi gặp mặt.
Đồng chí Nguyễn Tuấn Thanh cũng trân trọng kính mời Hội đồng hương Bình Định tại Đắk Lắk và bà con Bình Định tại Đắk Lắk về quê tham dự lễ kỷ niệm 50 năm giải phóng tỉnh nhà, với chuỗi sự kiện đặc sắc được tổ chức từ ngày 27 - 31.3. "Mong rằng trong thời gian tới, các đồng chí lãnh đạo tỉnh Đắk Lắk, Đắk Nông là người con quê hương Bình Định, bà con đồng hương tiếp tục theo dõi, hiến kế và đóng góp để quê hương Bình Định ngày càng phát triển" - đồng chí Nguyễn Tuấn Thanh tha thiết gởi gắm.
3.
Nhân dịp này, 3 tập thể và 21 cá nhân của Hội đồng hương Bình Định tại Đắk Lắk có nhiều đóng góp tích cực trong hoạt động Hội đã được trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định. Ban liên lạc Hội đồng hương Bình Định tại Đắk Lắk trao tặng 180 triệu đồng để xây dựng 3 căn nhà tình nghĩa (60 triệu đồng/căn) cho 3 hộ nghèo ở quê hương Bình Định. Đặc biệt, tham dự buổi gặp mặt, Hội đồng hương Bình Định tại TP Hồ Chí Minh trao tặng 20 triệu đồng để Hội đồng hương Bình Định tại Đắk Lắk thực hiện công tác khuyến học.
Bài, ảnh: HOÀI THU