Dành yêu thương cho trẻ có hoàn cảnh thiệt thòi
Mỗi trẻ em đều xứng đáng có tuổi thơ bình yên, nhưng không phải em nhỏ nào cũng may mắn. Có những em sinh ra đã thiếu vắng vòng tay cha mẹ, có em lại sớm đối diện với mất mát, chông chênh. Dẫu vậy, những bàn tay nhân ái đã kịp thời sẻ chia yêu thương, giúp các em có chỗ dựa vững chắc hơn trên hành trình phía trước…
Mất mát quá sớm
Nhìn Nguyễn Thành Đạt (lớp 5B, Trường Tiểu học Phước Mỹ, TP Quy Nhơn) vui vẻ trò chuyện cùng bạn bè, ít ai biết cậu bé đã trải qua những tháng ngày nhiều thử thách. Mẹ bỏ đi từ khi em mới 1 tuổi, bố gặp TNGT rồi mất khả năng lao động sau ca phẫu thuật não. Đạt sống cùng bà nội đã lớn tuổi trong căn nhà xuống cấp. Không vì hoàn cảnh mà chùn bước, Đạt vẫn là một học sinh ngoan, chăm học.
Thành đoàn Quy Nhơn trao bảng tượng trưng, tặng ngôi nhà “Khăn quàng đỏ” cho Nguyễn Thành Đạt. Ảnh: D.L
Nguyễn Trọng Hiếu (lớp 3A, Trường Tiểu học số 2 Phước Lộc, huyện Tuy Phước) cũng thiếu vắng vòng tay cha mẹ từ nhỏ, bởi em sinh ra không biết bố là ai, 3 tháng tuổi mẹ mang Hiếu gửi trẻ ở nhà ông bà cụ hàng xóm rồi bỏ đi biệt tích. Ông bà cụ hàng xóm cũng lần lượt mất đi, bắt đầu từ trước Tết Ất Tỵ căn nhà nhỏ chỉ còn mình Hiếu, sống nương tựa nhờ láng giềng. Hình ảnh cậu bé nhỏ người, khuôn mặt lanh lợi vẫn ngày ngày đi học, tự lập, khiến không ít người thương cảm.
“Đây là nơi đã nuôi em từ bé đến giờ. Vậy nên, dù được đề nghị chuyển đến Làng trẻ em SOS Quy Nhơn để có điều kiện chăm sóc tốt hơn, em vẫn muốn ở lại căn nhà quen thuộc, nơi lưu giữ nhiều kỷ niệm; cũng là để hương khói cho ông bà”, Hiếu tâm sự.
Với 2 chị em Trần Nguyễn Lan Oanh (9 tuổi) và Trần Nghiêm (6 tuổi), học sinh lớp 1C, Trường Tiểu học Số 1 Tây Giang (huyện Tây Sơn), biến cố xảy đến quá bất ngờ. Cuối tháng 1, cha mẹ các em bị lật xuồng chết đuối trên sông Côn khi đi cắt cỏ cho bò. Chỉ sau một đêm, 2 chị em bỗng chốc mồ côi, chưa kịp hiểu nỗi đau ấy lớn đến nhường nào. Thương cháu, ông nội Trần Quốc Khổ cố gắng bù đắp tình thương, nhưng lòng vẫn quặn thắt…
Chia sẻ để yêu thương
Thấu hiểu hoàn cảnh của Đạt, Thành đoàn, Hội đồng Đội TP Quy Nhơn đã hỗ trợ 60 triệu đồng từ quỹ chương trình “Ngày hội vì bạn” để sửa sang lại ngôi nhà 60 m² cho 2 bà cháu. Dự kiến, ngôi nhà mới sẽ hoàn thành vào tháng 5.2025, giải tỏa nỗi lo nhà dột vì mưa của em…
Còn đối với Hiếu, nhờ thầy giáo chủ nhiệm sốt sắng tìm các nguồn hỗ trợ cho cậu học trò nhỏ ngoan ngoãn nên nhiều người biết đến hoàn cảnh và dùng nhiều cách khác nhau để giúp đỡ. Chẳng hạn, có những bạn trẻ ở xã thường xuyên tới lui cơm nước để Hiếu yên tâm đến trường, nhà cũng đỡ cô quạnh; Xã đoàn Phước Lộc nhận đỡ đầu với mức hỗ trợ 3 triệu đồng/tháng, tặng em chiếc xe đạp mới cùng sổ tiết kiệm trị giá 12 triệu đồng.
Đại diện Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo tỉnh trao tiền hỗ trợ cho Nguyễn Trọng Hiếu. Ảnh: Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo tỉnh
Hiếu còn nhận được sự quan tâm từ những người lớn mà em chưa từng quen biết: Người sẵn sàng đón em về mái ấm nuôi nấng, yêu thương, người hỗ trợ suất học bổng Tiếng Anh online, xung phong đóng góp, hỗ trợ nhu yếu phẩm hằng tháng cho Hiếu…
Ông Trần Đình Ký, Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo tỉnh, cho biết: “Cùng với các chi hội và nhóm thiện nguyện, Hội đã kết nối hơn 78 triệu đồng; trong đó, hơn 75,5 triệu đồng được dùng để lập sổ tiết kiệm cho Hiếu. Ngoài ra, nhà hảo tâm cũng cam kết hỗ trợ thêm 2,2 triệu đồng mỗi tháng, bao gồm tiền mặt và nhu yếu phẩm. Chúng tôi sẽ tiếp tục đồng hành để Hiếu không phải lo lắng về tài chính, yên tâm học tập như bao bạn bè khác”.
Tương tự, với hai chị em Oanh và Nghiêm, ngay sau khi vụ việc thương tâm xảy ra, nhiều đơn vị đã cùng chung tay, chia sẻ khó khăn bằng nhiều cách thiết thực: Hội CTĐ tỉnh thăm và hỗ trợ 3 triệu đồng; chính quyền huyện Tây Sơn và Tỉnh đoàn tặng ngôi nhà “Khăn quàng đỏ” trị giá 120 triệu đồng. Đồng thời, từ tháng 2.2025, Chi đoàn Cơ quan Tỉnh đoàn nhận đỡ đầu cả 2 đến khi đủ 18 tuổi. Đặc biệt, thông qua Báo Tuổi Trẻ, một nhà hảo tâm giấu tên tại TP Hồ Chí Minh đã nhận đỡ đầu, hỗ trợ các em 60 triệu đồng trong suốt năm 2025; chưa kể những nhà hảo tâm khác biết hoàn cảnh 2 em mà tự đến nhà thăm hỏi, động viên và hỗ trợ thêm…
DƯƠNG LINH