Thêm yêu Bác qua những câu chuyện kể
Trung tâm hoạt động Thanh thiếu nhi tỉnh vừa phối hợp với Huyện đoàn Tây Sơn tổ chức Hội thi kể chuyện “Bác Hồ với Thiếu nhi, Thiếu nhi với Bác Hồ năm 2025”. Hội thi diễn ra sôi nổi, thu hút sự tham gia nhiệt tình của các em thiếu nhi; thể hiện được tình cảm của thế hệ trẻ đối với vị lãnh tụ vĩ đại của dân tộc.
Từ 58 câu chuyện kể các trường Tiểu học, THCS gửi dự thi trực tuyến, Ban tổ chức đã chọn được 14 thí sinh với 14 câu chuyện dự thi ở vòng chung kết.
Với câu chuyện “Bác Hồ đến thăm người nghèo đêm giao thừa”, thí sinh Ngô Bảo Hân (lớp 4B, Trường Tiểu học số 2 Võ Xán) đã cuốn hút người xem bằng lối kể chuyện truyền cảm, sâu lắng. Bảo Hân cho biết, khi kể câu chuyện này, em cảm nhận rõ hơn về tình thương yêu bao la của Bác Hồ với người nghèo, người lao động; dù biết bao công việc bộn bề nhưng Bác vẫn dành thời gian để đến thăm những gia đình nghèo khổ vào đêm giao thừa.
Ban tổ chức trao giải nhất cho 2 thí sinh Nguyễn Đình Đại Hiếu và Nguyễn Thị Như Ý. Ảnh: Đ.N
Ở trường thường được nghe cô giáo và các bạn kể những câu chuyện về Bác trong một số giờ học và giờ chào cờ, nên Nguyễn Đình Đại Hiếu (lớp 4D, Trường Tiểu học số 1 Võ Xán) càng thêm tự hào và yêu quý Bác. Chọn câu chuyện “Lời Bác dạy trước lúc đi xa” để tham gia hội thi, em Hiếu cho hay, qua chuyện kể, chúng em thêm hiểu, thêm yêu những làn điệu dân ca của quê hương, tự hào về văn hóa truyền thống, tự hào về tinh thần tôn sư trọng đạo, uống nước nhớ nguồn.
Ngoài ra, còn có nhiều câu chuyện khác như: “Thời gian quý báu lắm”, “Bác đến”, “Đôi dép của Bác Hồ”, “Bác tắm cho trẻ em ở Việt Bắc”, “Bác chỉ muốn các cháu học hành”… mỗi câu chuyện mang một ý nghĩa, màu sắc khác nhau nhưng đều thể hiện niềm kính yêu, lòng biết ơn sâu sắc đối với Bác của các em thiếu nhi.
Kết quả hội thi, ở khối tiểu học, Ban tổ chức đã trao giải nhất cho em Nguyễn Đình Đại Hiếu (lớp 4D, Trường Tiểu học số 1 Võ Xán) với câu chuyện “Lời Bác dặn trước lúc đi xa”; ở khối THCS, giải nhất thuộc về em Nguyễn Thị Như Ý (lớp 9A1, Trường THCS Tây Phú) với câu chuyện “Bác Hồ tắm cho trẻ em ở Việt Bắc”.
Chị Nguyễn Nữ Sinh, Phó Bí thư Huyện đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội huyện Tây Sơn cho biết, đơn vị sẽ tiếp tục phối hợp tổ chức các hội thi kể chuyện về Bác phù hợp với độ tuổi của thiếu nhi; tạo môi trường cho các em được giao lưu, học hỏi; rèn luyện kỹ năng, đạo đức, lối sống, phấn đấu trở thành con ngoan, trò giỏi, đội viên tốt, cháu ngoan Bác Hồ.
ĐINH NGỌC