Tà Má - Mùa trang rừng vẫy gọi
Tôi vốn là kẻ khô khan, sống giữa đô thị Quy Nhơn náo nhiệt, ít khi nào để tâm đến những điều mà người ta hay gọi là “lãng mạn”. Nhưng hình ảnh những đóa trang rừng rực rỡ ở suối Tà Má (xã Vĩnh Hiệp, huyện Vĩnh Thạnh) liên tục xuất hiện trên mạng xã hội khiến tôi không khỏi tò mò. Và rồi, một ngày đầu tháng 3, tôi tìm về suối Tà Má để một lần được ngắm hoa trang rừng.
Quãng đường từ Quy Nhơn đến Vĩnh Hiệp dài hơn 70 cây số, không quá xa nhưng đủ để tôi bỏ lại sau lưng những ồn ào phố thị. Khi rời thành phố, chiếc xe đưa tôi dọc theo QL 19, băng qua ngã ba cầu 16, rồi rẽ phải vào tỉnh lộ 637. Đến trung tâm thị trấn Vĩnh Thạnh, xe qua cầu Vĩnh Hiệp, di chuyển thêm khoảng 6 cây số trên con đường bê tông là đến suối Tà Má. Trên hành trình, tôi đắm mình trong hương thơm thoang thoảng của đất, của cỏ cây, quyện cùng màu xanh mướt trải dài bất tận của những cánh đồng lúa. Khi xe bắt đầu di chuyển trên con đường bê tông dẫn tới suối Tà Má, tiếng ồn ào của các phương tiện giao thông dần nhường chỗ cho bản giao hưởng du dương từ tiếng chim hót, tiếng gió nhẹ lay động những tán cây.
Đường vào suối Tà Má với cảnh quan tuyệt đẹp, phía xa xa là những dãy núi xanh mướt trải dài đến tận chân trời. Ảnh: DŨNG NHÂN
Sau gần hai giờ đồng hồ trên những cung đường, tôi cũng đặt chân đến suối Tà Má. Xe dừng lại dưới một bãi đất rợp bóng cây, tôi bước xuống, hít một hơi thật sâu, để lồng ngực căng tràn bầu không khí trong lành, mát dịu, cảm nhận sự khác biệt hoàn toàn so với sự ồn ào náo nhiệt của phố thị. Mỗi làn gió nhẹ thổi qua, như xoa dịu từng ngóc ngách tâm hồn tôi, làm tan biến mọi lo âu, bộn bề của cuộc sống thường nhật. Trong khoảnh khắc ấy, tôi chợt nhận ra rằng, hạnh phúc đôi khi thật là đơn giản: Chỉ cần hòa mình vào thiên nhiên, tận hưởng những phút giây bình dị, thanh bình, ngập tràn trong âm thanh của tiếng nước chảy, tiếng chim hót, tiếng gió thì thầm…
Trước đây, tôi luôn nghĩ, cái đẹp phải được tạo nên bởi bàn tay con người, phải được trau chuốt tỉ mỉ. Đó là những công trình kiến trúc đồ sộ, những tác phẩm nghệ thuật tinh xảo, những khu vườn được cắt tỉa công phu... Nhưng giờ đây, đứng trước khung cảnh Tà Má hùng vĩ, tôi bỗng nhận ra rằng, vẻ đẹp không phải là thứ gì đó xa xỉ, phù phiếm, mà là những gì luôn hiện hữu xung quanh, chỉ cần chúng ta biết cách cảm nhận.
Suối Tà Má trước mắt tôi như một bức tranh thủy mặc tuyệt đẹp, được vẽ nên bởi bàn tay của tạo hóa. Dòng suối chảy róc rách, những tảng đá rêu phong, những hàng cây xanh mướt... Chính sự tự nhiên này đã tạo nên một vẻ đẹp nguyên sơ, thuần khiết của Tà Má mà không thể tìm thấy ở bất kỳ nơi nào khác.
Tà Má níu chân tôi không chỉ bởi vẻ hữu tình của núi rừng, mà còn bởi cả một vạt rừng rực rỡ sắc hoa trang. Không phải một vài bông hoa lẻ loi, mà ở đây, hoa nở rộ thành những chùm lớn, trải dài như một tấm thảm màu sắc chào mời. Hòa cùng dòng suối trong vắt, hoa trang rừng tạo nên một bức tranh vừa sống động, vừa mê hoặc, khiến lòng tôi chao đảo.
Những vạt trang rừng nhiều màu sắc bao phủ suối Tà Má. Ảnh: DŨNG NHÂN
Hoa trang rừng ở Tà Má có một vẻ đẹp rất riêng, không giống với bất kỳ loài hoa nào mà tôi từng thấy. Nó không kiêu sa lộng lẫy như hoa hồng, cũng không thanh tao như hoa sen, lại càng không dịu dàng e ấp như hoa lan… Nó là loài hoa hoang dã, tự do đến ngỡ ngàng. Không cần bàn tay chăm sóc, không cần sự tưới tắm của con người, hoa trang rừng Tà Má vẫn vươn mình mạnh mẽ, sống trọn vẹn trong sự phóng khoáng của thiên nhiên. Chính sự tự do ấy hiện lên trong từng cánh hoa, tạo nên sức hút không thể chối từ, khiến mỗi ai lướt qua cũng phải dừng chân ngắm nhìn. Những cánh hoa nhỏ bé, mỏng manh, xếp chồng lên nhau thành từng chùm rực rỡ, từ sắc cam, đỏ cho đến vàng, mỗi màu sắc như là một phần hồn của đất trời. Giữa biển hoa bao la, tôi đứng yên, cảm nhận rõ rệt sinh khí tràn trề và vẻ đẹp giản dị đầy mê hoặc để hòa cùng nhịp thở tinh khôi của nơi này.
Đến Tà Má, không chỉ ngắm hoa trang rừng, tôi còn được trải nghiệm những điều thú vị khác. Lòng tràn ngập hứng khởi, tôi quyết định lội qua dòng suối trong veo, để làn nước mát lành ôm ấp bàn chân.
Dòng nước róc rách luồn qua kẽ ngón chân, như khúc nhạc du dương của núi rừng, khiến mỗi bước đi của tôi trở nên nhẹ nhàng, sảng khoái và tràn đầy sinh lực. Tôi cảm giác như đang được thiên nhiên ôm ấp, vỗ về, và ban tặng nguồn năng lượng tươi mới. Tôi cẩn thận men theo những phiến đá lớn, vượt qua những khúc cong khuất, hòa mình vào cuộc phiêu lưu đầy thú vị. Mỗi lần dừng lại, tôi bắt gặp những chú cá nhỏ đang tung tăng bơi lội, những chú bướm đa sắc bay lượn trên nền trời xanh, như đang biểu diễn trước mắt tôi.
Du khách chụp ảnh kỷ niệm tại suối Tà Má. Ảnh: DŨNG NHÂN
Tôi quyết định lội sâu vào rừng, nơi mà thiên nhiên vẫn còn giữ nguyên vẻ thuần khiết. Mỗi bước chân đưa tôi vào cuộc hành trình khám phá hệ thực vật phong phú, nơi những tán cây xanh mướt vươn mình ra ánh sáng, tạo thành một bức tranh sống động của thiên nhiên. Mỗi trải nghiệm ở Tà Má không chỉ mang lại cho tôi những giây phút thư giãn, mà còn mở ra một chân trời mới, giúp tôi thêm thấu hiểu thiên nhiên, con người và cuộc sống.
Chiếc máy ảnh luôn sẵn sàng, tôi lưu giữ trọn vẹn những khoảnh khắc tuyệt vời giữa chốn thiên nhiên hùng vĩ. Rừng hoa trang rực rỡ, dòng suối uốn lượn mềm mại, và những dãy núi xanh mướt trải dài đến tận chân trời - tất cả đều được ghi lại trong những bức ảnh, trở thành những kỷ niệm vô giá.
Mỗi khoảnh khắc nơi đây như một bức họa tuyệt mỹ, không chỉ bồi đắp tâm hồn tôi thêm phong phú mà còn khắc ghi những dấu ấn không thể nào quên trong ký ức. Để mỗi khi nhìn lại, tôi được thấy mình đứng giữa lòng Tà Má, cảm nhận cái mát lành của dòng suối, mùi hương thoang thoảng của hoa rừng, và nghe tiếng gió thì thầm giữa đại ngàn.
Du khách chụp ảnh với hoa trang rừng. Ảnh: DŨNG NHÂN
Khi vạt nắng cuối ngày dần tắt, cũng là lúc tôi phải nói lời tạm biệt Tà Má. Một ngày trôi qua như thoáng chốc, nhưng những dư âm nơi đây sẽ sống mãi trong trái tim tôi. Tôi cảm nhận rõ rệt sự hòa quyện giữa tâm hồn mình với thiên nhiên, với con người, với cuộc sống nơi đây. Rời Tà Má, tâm hồn tôi tràn ngập những cảm xúc khó tả.
Trên đường trở về Quy Nhơn, tâm trí tôi vẫn vẹn nguyên hình ảnh những đóa hoa trang rừng rực rỡ, dòng suối trong veo, tiếng gió thì thầm hòa cùng tiếng chim hót líu lo... Tôi mang theo những điều tuyệt diệu nhất từ nơi đây trở về với cuộc sống thường nhật. Chuyến đi này, không đơn thuần là một hành trình khám phá, mà còn là sự tìm về chính mình, một sự thức tỉnh trong tâm hồn. Cảm ơn Tà Má, cảm ơn hoa trang rừng, và cảm ơn mọi điều tuyệt vời đã làm phong phú thêm trải nghiệm của tôi trong chuyến hành trình này.
Tà Má quả thật là một điểm đến đáng nhớ và chắc chắn tôi sẽ trở lại.
NGỌC THÁI