Ký họa
Ta ngồi ký họa cho ta
vẽ tô những nét đi qua cuộc người
nét nào để mỉm môi cười
nét nào cho mắt ướt rồi lại khô
Thành thì ta vạch nét to
khi bại thì vạch nét mờ mờ thôi
chia xa nét vạch đứt rời
thương yêu liền nét ghét thời nhạt phai
Nét nào cho một ngày mai
nét nào cho những ngày dài đêm thâu
bức tranh ký họa muôn màu
nét đậm nét nhạt nông sâu bời bời
Một ngày khi cuộc thảnh thơi
ngẫm nhìn xóa những nét đời rối răm
cho tâm tịnh kiếp trăm năm
mong tìm chút sáng đêm rằm tròn trăng
Vẽ tô bôi xóa nhùng nhằng
Bây giờ là những nét quen thuộc còn
Những đường nguệch ngoạc dọc ngang
Bức tranh ký họa tỏa lan bên đời
NGUYỄN ĐỨC QUẬN