Xuân mùa đã chín thênh thang
Anh về tìm nụ cười em
Cắc cớ mùa xuân én liệng
Nụ xuân ướm trên cành lúng liếng
Mắc cỡ mùa đông xa
Nhen nồi bánh chưng xanh tình tự
Người thương nhau đợi bạc trắng mái đầu
Người thương nhau đợi qua cuộc bể dâu
Cuốc đi tìm bạn sầu riêng mang..
Em ơi cỏ nội đã mênh mang tình
Nụ hồng hoang nay đã lung linh
Em nghe chăng xuân không thể một mình xuân..!
Anh về tìm em xuân treo đầu ngõ
Bầy em thơ áo mới chạy quanh làng
Em chừ có lẽ sang ngang
Đò qua rồi bén duyên thì con gái.
Mấy bận rồi anh về tìm lại
Tìm nụ cười em thời tuổi thơ vụng dại
Mà chùng lòng câu hát
Người ơi...
Chim én đã liệng khắp trời
Xuân chừng hé nụ
Anh đi tìm nụ cười em
Trong vắt giữa mây ngàn..
Lang thang .
NAM ART