Chiêm bao
Em đứng bên kia sông mùa còn tôi bên này
áo xống theo mây nặng sà vướng chân
con nước đưa nôi lục bình tháng bảy
oi nồng hạ tôi ngăn ngắt đơm xanh
vắt kiệt lòng nuôi chút thu em rựng hồ mơ tím
Sông không là sông Ngân…
Em bước đi trong đêm mùa còn tôi chưa đêm
khói đốt đồng chưng cất qua trưa
thở vào ban mai sợi tơ mành trăng trắng
con tu hú trễ tàu sân ga mùa cuống quít hóa trang
giọng từ quy rơi bừa khoảng lặng
Giật mình quỳnh hương…
Tôi đốt tim tôi bằng quầng lửa Prometheus ăn cắp hạ chiều
để thấy lung linh bóng con thuyền trương chi bập bềnh mải miết bơi vào đêm sâu dập bầm ráng đỏ
thuyền tôi cháy lòng cơn khát gió
tan mặt hồ thu trôi…
Mãi mãi - ra đi của em và trở về của tôi
Tháng bảy chiêm bao và đẹp và buồn…
… và cứ lăn theo những khát thèm ám ảnh
…Cho một lần đêm trắng
Nghe động trời mưa ngâu…
Y NGUYÊN