Góp sức trẻ bảo vệ chủ quyền, giữ gìn môi trường biển
Với chương trình Tháng Ba biên giới năm 2025, tổ chức Ðoàn các cấp không chỉ có các hoạt động, mang đến những công trình góp phần nâng cao đời sống người dân vùng biển mà còn lan tỏa tinh thần trách nhiệm của thanh niên trong việc chung tay bảo vệ chủ quyền, giữ gìn môi trường biển…
Những công trình cộng đồng thiết thực
Là đơn vị đầu tiên ra quân Tháng Ba biên giới, từ cuối tháng 2, Thị đoàn Hoài Nhơn đã khởi động chương trình bằng việc lắp đặt công trình “Trụ thông tin tuyên truyền lưu động bằng năng lượng mặt trời” tại 6 xã, phường ven biển; giúp kịp thời cảnh báo nguy cơ đuối nước. Đồng thời, 400 cây dừa cũng được ĐVTN trồng dọc bờ biển phường Tam Quan Nam, thực hiện công trình “Dừa xanh ven biển - Vì một Hoài Nhơn xanh”, mang theo kỳ vọng về một “lá chắn xanh” chống xói lở, cát bay và cải thiện môi trường sống cho cư dân ven biển.
Hội LHTN Việt Nam tỉnh trao tặng công trình và bản đồ cho Đồn Biên phòng Cát Khánh (huyện Phù Cát). Ảnh: D.L
Anh Phạm Ngọc Hoan, Bí thư Thị đoàn Hoài Nhơn, cho biết: “Chúng tôi chọn triển khai những công trình mang tính ứng dụng cao, không chỉ giúp ngư dân nâng cao nhận thức mà còn tạo ra những giá trị bền vững cho môi trường biển. Hệ thống cảnh báo đuối nước và việc trồng cây xanh đều hướng tới mục tiêu bảo vệ cuộc sống người dân, gìn giữ màu xanh cho quê hương”.
Tiếp nối chuỗi hoạt động, ngày 8.3, Hội LHTN Việt Nam tỉnh tổ chức lễ ra quân tại thị trấn Cát Khánh (huyện Phù Cát), triển khai công trình “Vườn dừa thanh niên” tại Đồn Biên phòng Cát Khánh và “Đường cờ Tổ quốc” trên địa bàn thị trấn. Những hàng cờ đỏ sao vàng nối dài trên tuyến đường chính không chỉ điểm tô cảnh quan mà còn khơi dậy lòng tự hào, ý thức về chủ quyền quốc gia trong cộng đồng dân cư.
Chăm chú dõi theo lực lượng ĐVTN cẩn thận cắm cờ trước từng ngôi nhà, bà Nguyễn Thị Nương (ở thị trấn Cát Khánh) chia sẻ: “Nhìn những lá cờ tung bay trước gió, tôi thấy đường phố như đẹp hơn, rực rỡ hơn. Với chúng tôi, đây không chỉ là công trình của thanh niên, mà còn là hình ảnh thiêng liêng gắn liền với tình yêu quê hương, biển đảo”.
Nằm trong khuôn khổ chương trình, tại xã Cát Chánh (huyện Phù Cát), Hội LHTN Việt Nam tỉnh cũng trao tặng công trình Sân chơi Kim Đồng (trị giá 20 triệu đồng) cho Trường Tiểu học Cát Chánh. Công trình gồm xích đu, cầu trượt, bập bênh; giúp học sinh có thêm không gian vui chơi lành mạnh, góp phần nâng cao đời sống tinh thần cho trẻ em vùng biển…
Bên cạnh công trình dân sinh, tổ chức Đoàn các cấp cũng đồng loạt ra quân thực hiện các công trình số hóa, như: Huyện đoàn Tuy Phước ra mắt công trình “Khu chợ không sử dụng tiền mặt”, Huyện đoàn Hoài Ân thực hiện công trình “Tuổi trẻ Hoài Ân tiên phong chuyển đổi số năm 2025”, hướng dẫn các hộ kinh doanh đăng ký tài khoản định danh điện tử trên ứng dụng VNeID…
Sát cánh cùng chiến sĩ, đồng hành với ngư dân
Không chỉ tập trung vào các công trình, Tháng Ba biên giới còn sẻ chia với người dân, đồng hành cùng ngư dân và tiếp sức các chiến sĩ biên phòng…
Ngày 7.3, tại TP Quy Nhơn, Thị đoàn An Nhơn phối hợp với Hải đội Biên phòng 2 (BĐBP tỉnh) và Đoàn phường Hải Cảng tổ chức chương trình ra quân, tuyên truyền về chủ quyền biển đảo quốc gia. Đây là hoạt động quan trọng được lồng ghép nhằm giúp ĐVTN và người dân nâng cao nhận thức, từ đó có trách nhiệm hơn trong việc bảo vệ chủ quyền vùng biển quê hương.
Thiếu tá Trịnh Quốc Nhật - Bí thư Đảng ủy, Chính trị viên Hải đội Biên phòng 2, nhấn mạnh: “Bảo vệ chủ quyền biển đảo không chỉ là nhiệm vụ của lực lượng biên phòng mà còn là trách nhiệm chung của cả cộng đồng. Trong đó, ĐVTN có vai trò vừa là tuyên truyền viên tích cực, vừa góp sức bằng những việc làm cụ thể như bảo vệ môi trường biển, chấp hành nghiêm quy định khai thác thủy sản…”.
Ngoài tuyên truyền, Ban tổ chức còn tặng những phần quà động viên đến gia đình chính sách, trẻ em hoàn cảnh khó khăn. Là một trong số 15 trẻ được nhận quà, Hoàng Thị Mỹ Uyên (SN 2016, phường Hải Cảng, TP Quy Nhơn) không khỏi xúc động. Uyên sống cùng bà ngoại già yếu sau khi cha mẹ ly hôn, hoàn cảnh khó khăn nhưng em luôn cố gắng học tập tốt. “Con vui lắm, con sẽ cố gắng học giỏi để không phụ sự giúp đỡ của các cô chú, anh chị” , Uyên tâm sự.
Tháng Ba biên giới cũng là dịp thể hiện sự quan tâm, động viên tới các tân binh. Tại Đồn Biên phòng Cát Khánh, Mai Trương Huy (SN 2005, xã Cát Hiệp, huyện Phù Cát) là một trong những tân binh nhận món quà bất ngờ từ Hội LHTN Việt Nam tỉnh. Huy hào hứng: “Khi nhận quà, tôi cảm thấy rất vui và tự hào. Đây là nguồn động lực để tôi tiếp tục cố gắng, phấn đấu rèn luyện, hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao”.
Sau lễ ra quân, tổ chức Đoàn, Hội toàn tỉnh lập tức thực hiện nhiều phần việc ý nghĩa như: Khám, phát thuốc miễn phí; làm sạch biển, tặng cờ Tổ quốc, tủ thuốc cho ngư dân…
“Tháng Ba biên giới không chỉ là dịp để thanh niên tri ân những người đang ngày đêm giữ gìn chủ quyền biển đảo, mà còn là cơ hội để mỗi ĐVTN thể hiện trách nhiệm với quê hương. Những công trình, phần việc mà chúng tôi thực hiện hôm nay là hành động thiết thực để góp phần bảo vệ biên cương Tổ quốc”, anh Phạm Hồng Hiệp - Phó Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh khẳng định.
DƯƠNG LINH