thổi dậy giai điệu bão tố trong tôi
Em từ cơn gió âm nhạc
thổi dậy trong tôi bão tố
Em
một đốm lửa đêm đông
đủ lòng tôi bừng ấm
cháy tan những khối băng tê cóng nghìn đời
vốn nghiệt ngã nơi góc tim bắc bán cầu
Và
em ơi
giữa ngày nắng gắt vùng nhiệt đới
tôi dịu đi dưới ánh mắt em nhìn
cái bắt tay chúc mừng em sau đêm diễn đang
nguyệt thực
Lực hút từ em tỏa ra
Máy ảnh lòng tôi không dừng được
Đâu đợi sự cho phép
Lẫn vào tia chớp flash hôn em tới tấp chói lòa
thổi dậy trong tôi bão tố !
Tranh của họa sĩ LÊ PHƯỢNG
NGUYỄN TƯỜNG VĂN