Mái ấm cho phụ nữ nghèo
Nhằm giúp các hội viên, phụ nữ khó khăn có nơi an cư lạc nghiệp, các cấp Hội phụ nữ trong tỉnh đã tích cực vận động nguồn lực, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhiều mái ấm tình thương.
Tích cực xóa nhà tạm, dột nát
Theo bà Hoàng Thị Thanh Nhã, Phó Chủ tịch Hội LHPN tỉnh, để hỗ trợ xây dựng mái ấm tình thương cho phụ nữ nghèo, phụ nữ khó khăn trên địa bàn tỉnh, Hội LHPN tỉnh tích cực chỉ đạo các cấp Hội thường xuyên nắm bắt, rà soát hộ nghèo có nhu cầu về nhà ở, đặc biệt các trường hợp hộ nghèo do phụ nữ làm chủ hộ; hướng dẫn các cấp Hội phụ nữ tổ chức tuyên truyền, vận động tổ chức, cá nhân hỗ trợ với tinh thần “ai có gì góp nấy, ai có công góp công, ai có của góp của”. Năm 2024, với sự vào cuộc tích cực, các cấp Hội phụ nữ toàn tỉnh đã vận động xây dựng mới 52 nhà, sửa chữa 182 mái ấm tình thương cho hội viên, phụ nữ nghèo với số tiền gần 4 tỷ đồng.
Chị Nguyễn Thị Thúy Vân (bìa trái, ở xã Phước An, huyện Tuy Phước) mừng vui giới thiệu ngôi nhà mới. Ảnh: T.K
Tại TX Hoài Nhơn, theo bà Nguyễn Thị Ánh Tuyết, Chủ tịch Hội LHPN thị xã, đến nay, thị xã đã hoàn thành việc xóa nhà tạm, nhà dột nát cho hộ nghèo, cận nghèo. Trong đó, năm 2024, riêng các cấp Hội phụ nữ của thị xã đã nỗ lực vận động, phối hợp vận động xây mới và sửa chữa 49 mái ấm tình thương với tổng số tiền gần 2,3 tỷ đồng, giúp cho nhiều phụ nữ nghèo an cư lạc nghiệp.Đầu năm 2025, Hội LHPN tỉnh đã hỗ trợ 8 mái ấm tình thương cho phụ nữ nghèo ở các huyện tuyến biển; các huyện, thị xã, thành phố khác cũng đã vận động hỗ trợ cho nhiều trường hợp.
Theo bà Châu Thị Lệ, Phó Chủ tịch Hội LHPN TX An Nhơn, đầu năm 2025, Hội LHPN phối hợp Ủy ban MTTQ Việt Nam thị xã và nhà hảo tâm hỗ trợ xây dựng 4 mái ấm tình thương với tổng kinh phí 240 triệu đồng, trong đó có 2 hộ đã hoàn thành nhà ở, 2 hộ đang thi công. Thời gian tới, Hội LHPN sẽ tiếp tục vận động các nhà hảo tâm để giúp thêm nhiều phụ nữ nghèo có mái ấm an toàn.
Ở góc độ xã, phường, thị trấn, nhiều Hội LHPN cũng rất tích cực với hoạt động này. Bà Huỳnh Thị Bích Loan, Chủ tịch Hội LHPN xã Phước An (huyện Tuy Phước), cho biết: “Gần gũi với hội viên, phụ nữ, chúng tôi hiểu rõ từng nỗi thiếu thốn để hỗ trợ phù hợp. Đối với các chị em chưa có đất ở, chúng tôi tìm nhiều cách vận động người thân, bà con và đặc biệt là đề xuất chính quyền địa phương xem xét hỗ trợ, cấp đất. Sau đó, chúng tôi sẽ vận động nguồn lực hỗ trợ các chị em xây dựng nhà ở. Từ nỗ lực này, đến nay nhiều chị em đã có nơi an cư lạc nghiệp”.
An lòng dưới mái ấm
Bà Hoàng Thị Thanh Nhã cho biết: Thời gian qua, những mái ấm tình thương không chỉ giúp gia đình hội viên phụ nữ nghèo có chỗ ở an toàn, ấm cúng mà còn cổ vũ, động viên, tiếp thêm nghị lực để chị em phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn từng bước vươn lên ổn định cuộc sống, tích cực lao động sản xuất, phát triển kinh tế gia đình, vươn lên thoát nghèo.
Là hộ nghèo đơn thân lại không có nhà ở, năm 2024, bà Phạm Thị Liễu (SN 1965, ở xã Nhơn Châu, TP Quy Nhơn) được Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Quy Nhơn hỗ trợ 50 triệu đồng, Hội LHPN thành phố hỗ trợ 30 triệu đồng và Ngân hàng CSXH tỉnh 20 triệu đồng để xây dựng mái ấm. Ngoài ra, bà Liễu còn được Đồn Biên phòng Nhơn Châu hỗ trợ ngày công để giảm chi phí xây dựng.
“Được sống trong ngôi nhà khang trang, kiên cố là mơ ước cả đời của tôi, đặc biệt là mỗi khi mùa mưa bão đến. Cảm giác an tâm này là điều mà tôi mong muốn rất lâu rồi. Tôi thật biết ơn sự giúp đỡ này”, bà Liễu tâm sự.
Sau thời gian dài dưỡng bệnh, chị Nguyễn Thị Thúy Vân (SN 1972, ở xã Phước An, huyện Tuy Phước) xin được việc làm vừa sức tại xưởng đan nhựa giả mây tại địa phương. Chị Vân mắc bệnh tim bẩm sinh nên không đủ sức khỏe để làm việc nặng hoặc làm liên tục trong thời gian dài. Thêm vào đó, chồng của chị cũng không có công việc ổn định, các con lại đang tuổi ăn học nên gia cảnh cứ mãi khó khăn, chưa thể xây được nhà mới.
Nhờ được hỗ trợ, gia đình chị Vân đã xây dựng được ngôi nhà khang trang với chi phí khoảng 300 triệu đồng. Trong đó, ngoài 50 triệu đồng do Hội LHPN huyện hỗ trợ, chị vay thêm một số khoản vay ưu đãi; đồng thời, cơ sở vật liệu xây dựng còn tạo điều kiện cho chị mua vật liệu với giá gốc.
“Trước kia ngôi nhà của tôi xập xệ đến mức các con phải sống tạm ở nhà của người thân để đảm bảo an toàn. Vì lo nghĩ về ngôi nhà, đến việc các con ngày càng lớn làm sao cưới được vợ khi gia cảnh quá khó khăn, tôi càng cảm thấy mệt mỏi, bất lực. Từ ngày sống trong ngôi nhà mới, tôi như có hy vọng, có niềm tin vào tương lai tươi sáng”, chị Vân xúc động chia sẻ.
THẢO KHUY