Tọa đàm “Hoài Nhơn - Đất và người, một thời để nhớ”
Chiều 27.3, Thị ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam TX Hoài Nhơn tổ chức buổi tọa đàm “Hoài Nhơn - Đất và người, một thời để nhớ” nhân kỷ niệm 50 năm giải phóng thị xã (28.3.1975 - 28.3.2025).
Quang cảnh buổi tọa đàm. Ảnh: Ánh Nguyệt.
Buổi tọa đàm có sự tham dự của đồng chí Nguyễn Duy Quý, nguyên Quyền Bí thư Tỉnh ủy, cùng lãnh đạo HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam thị xã, đại diện các phòng ban, lãnh đạo các xã, phường, cùng các nhân chứng lịch sử.
Tại buổi tọa đàm, các đại biểu đã cùng ôn lại một thời lửa đạn hào hùng, đấu tranh kiên cường của quân và dân Hoài Nhơn trong cuộc kháng chiến bảo vệ Tổ quốc, cũng như những hy sinh mất mát không gì có thể đong đếm được.
Đại tá Nguyễn Văn Tạo, nguyên cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 3 Sao Vàng, chia sẻ: “Thời gian chiến đấu ở Hoài Nhơn có thể kể cả năm cũng chưa hết, nhưng tôi không bao giờ quên hình ảnh đồng bào An Thái giang tay chặn xe tăng địch, hay các mẹ Hoài Châu, Tam Quan cưu mang thương binh, giấu họ trong bồ lúa rồi đổ khoai khô lên trên để che mắt giặc. Đặc biệt, từ năm 1965 - 1967, Sư đoàn Không vận số 1 của Mỹ với hàng vạn quân, gần 500 máy bay đã tiến hành những trận đánh vô cùng ác liệt, tiếng bom đạn gầm thét khiến ngay cả gia súc trong làng cũng hoảng loạn mà chết”.
Đối với bà Đỗ Thị Hồng Sen, nguyên thành viên Đại đội vận tải Sư đoàn 3 Sao Vàng, để có được hòa bình hôm nay, bộ đội, quân và dân ta đã phải trả một cái giá rất đắt. Những ký ức đau thương của chiến tranh cách đây 58 năm vẫn chưa bao giờ nguôi ngoai trong lòng bà. Bà Sen chia sẻ: “Sự việc xảy ra vào đầu năm 1967. Do thất bại trong cuộc hành quân mùa khô lần thứ nhất, đến mùa khô lần thứ hai, địch tập trung binh lực và hỏa lực mạnh hơn để tấn công ta quyết liệt. Chúng thay đổi thủ đoạn, dùng lực lượng phong tỏa các ngả đường nhằm làm suy yếu lực lượng chủ lực của ta. Lúc đó, đơn vị của tôi là đơn vị vận tải, nhiều tháng liền không thể vận chuyển lương thực, thực phẩm, thuốc men. Để cứu đói cho đồng đội, đơn vị cử 10 đồng chí đi hái rau rừng, xin lương thực từ người dân. Khi đi, chúng tôi may mắn vượt qua trót lọt, nhưng trên đường về, khi đi qua cánh đồng thuộc huyện Ba Tơ, bất ngờ bị máy bay trinh sát của địch phát hiện. Chúng lập tức xả đạn xối xả, khiến 7 chị em hy sinh. Không dừng lại ở đó, sau khi bắn chết, địch còn phóng hỏa, khiến các chị em khi mất đi không còn một mảnh vải che thân”.
Lãnh đạo thị xã tặng quà các nhân chứng tham gia giải phóng Hoài Nhơn. Ảnh: Ánh Nguyệt.
Những câu chuyện bi tráng ấy đã chạm đến trái tim của thế hệ trẻ. Em Nguyễn Thị Hồng Đào - học sinh lớp 11A, Trường THPT Tăng Bạt Hổ, xúc động chia sẻ: “Lắng nghe các cô chú kể về chiến tranh, em cảm thấy thấm thía hơn những hy sinh mà thế hệ trước đã trải qua. Là thế hệ trẻ, chúng em sẽ nỗ lực học tập, góp phần xây dựng quê hương, bảo vệ vững chắc nền hòa bình mà cha ông đã đổ xương máu giành lại”.
Các thế hệ trẻ xúc động và tự hào với truyền thống cha ông qua lời kể nhân chứng. Ảnh: Ánh Nguyệt.
Buổi tọa đàm là một trong những hoạt động ý nghĩa chào mừng kỷ niệm 50 năm giải phóng TX Hoài Nhơn. Qua đó, những ký ức hào hùng được tái hiện, nhắc nhở thế hệ hôm nay và mai sau luôn tự hào, trân trọng và tiếp nối truyền thống vẻ vang của quê hương, quyết tâm xây dựng Hoài Nhơn ngày càng phát triển.
ÁNH NGUYỆT - QUANG HẢI