Hạnh phúc là sẻ chia
Thương yêu, san sẻ khó khăn với mọi người xung quanh, đặc biệt là những phận đời bất hạnh, từ lâu đã trở thành lý tưởng sống của anh Võ Ngọc Thịnh (SN 1989, thị vấn Vân Canh, huyện Vân Canh).
Ở huyện Vân Canh, anh Thịnh bây giờ như “người của công chúng”, mặc dù công việc chính của anh là giáo viên Mỹ thuật tại Trường Tiểu học Canh Hiệp (xã Canh Hiệp). Anh được nhiều người biết đến với vai trò sáng lập, quản trị viên của nhóm “Review Vân Canh & Bình Định” trên Facebook với gần 30.000 thành viên.
Anh Thịnh chia sẻ, bản thân là người hướng nội, anh không thích đám đông dù là đời thực hay thế giới ảo. Thế nhưng trong đợt giãn cách do Covid-19 hồi tháng 8.2021, chứng kiến hàng quán phải đóng cửa, anh Thịnh đã lập ra nhóm cộng đồng để kết nối người dùng mạng xã hội trên địa bàn. Nhờ đó, nhiều quán ăn, tiểu thương có thể duy trì mua bán qua kênh online, cầm cự qua mùa dịch.
Anh Võ Ngọc Thịnh trong lần đến thăm, trao tiền vận động quyên góp giúp em Lê Quang Minh (SN 2007, xã Canh Thuận). Ảnh: NVCC
Năm 2022, hai em nhỏ ở xã Canh Hòa chở nhau trên xe máy để mang cơm cho mẹ đang điều trị bệnh ở TTYT huyện Vân Canh, trên đường đi chẳng may gặp tai nạn khiến cả hai chết tại chỗ.
Khi đó, đại đức Thích Vạn Lực (thường được gọi thầy Lá Lúa, ở chùa Dương Sơn, xã Phước Sơn, huyện Tuy Phước) viết bài kêu gọi giúp đỡ. Anh Thịnh xin được chia sẻ bài viết và nhiều người trong nhóm cộng đồng đã ủng hộ để chia sớt nỗi đau với gia đình. Từ đó, hễ gặp hoàn cảnh đáng thương, anh cùng 2 người bạn thân đứng ra kêu gọi giúp đỡ. Tính đến nay, anh Thịnh đã vận động giúp đỡ 15 trường hợp với tổng số tiền quyên góp gần 200 triệu đồng.
Trường hợp gần đây nhất là cháu Nguyễn Thị Ái Vy (SN 2024, xã Canh Hiển), là con gái út trong gia đình có 3 anh chị em, được chẩn đoán bị bệnh tim bẩm sinh trong khi gia đình kinh tế khó khăn. Tháng 1.2025, anh Thịnh kêu gọi cộng đồng giúp đỡ cháu Vy số tiền 8 triệu đồng.
Hay như em Lê Quang Minh (SN 2007, xã Canh Thuận), vì hoàn cảnh nên nghỉ học sớm rồi vào tỉnh Bình Dương làm công nhân. Tháng 9.2024, trên đường đi làm về Minh bị TNGT gãy tay trái và chân trái, sau đó phải trải qua 3 lần phẫu thuật vì vết mổ ở chân nhiễm trùng, khiến gia đình đã nghèo lại càng túng quẫn.
Tháng 12.2024, anh Thịnh đã vận động được số tiền gần 10 triệu đồng hỗ trợ Minh chi phí đi lại, sinh hoạt trong quá trình điều trị. Bà Đinh Thị Bích (mẹ em Minh) xúc động kể: “Lúc đó đã đến hẹn vào TP Hồ Chí Minh tái khám nhưng nhà không có tiền, tôi nhìn con mà bất lực, không biết làm sao. Nhờ có Thịnh và bà con giúp đỡ, cháu mới có tiền đi xe, thuốc men…”.
Mong muốn lan tỏa vẻ đẹp vùng đất Vân Canh, anh Thịnh cùng 2 cô bạn thân dành nhiều thời gian đi tham quan, trải nghiệm thực tế và chia sẻ với cộng đồng. Từ các thắng cảnh, lễ hội truyền thống cho đến những ngôi nhà sàn, nghề dệt thổ cẩm, món ăn dân dã hay những vẻ đẹp bình dị ở các thôn, làng người dân tộc thiểu số qua những câu chuyện, góc ảnh của anh hiện lên chân thực, sinh động.
“Niềm vui của mình nhiều lúc đơn giản là chia sẻ những điều thú vị bắt gặp hằng ngày, giúp đỡ những cảnh đời kém may mắn, khơi dậy năng lượng tích cực, đưa cái đẹp, bản sắc văn hóa quê hương đến gần hơn với bạn bè gần xa”, anh Thịnh tâm sự.
NGUYỄN CHƠN