Xứng danh con cháu vua Hùng
Bác Hồ đã dạy “Các vua Hùng đã có công dựng nước, bác cháu ta phải cùng nhau giữ lấy nước”. Góp phần vào công cuộc xây dựng, gìn giữ Tổ quốc, nhiều phụ nữ trên nhiều lĩnh vực, nghề nghiệp vừa lao động sản xuất giỏi vừa không quên đùm bọc, giúp đỡ các trường hợp khó khăn, xứng đáng là con cháu vua Hùng.
Với quan niệm xây dựng đất nước bắt đầu từ việc làm tốt nhiệm vụ của mình, nhiều phụ nữ dù là bác sĩ, giáo viên, doanh nhân hay ở bất kỳ ngành nghề nào đều đang ngày ngày cống hiến trí tuệ, sức lực, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống và thúc đẩy sự phát triển bền vững của xã hội.
Làm tốt việc của mình
Sinh ra và lớn lên tại TX Hoài Nhơn, năm 2007, sau khi tốt nghiệp Trường ĐH Y Dược Huế, bác sĩ Nguyễn Thị Cường đã chọn công tác tại TTYT huyện Vĩnh Thạnh. Với sự nỗ lực, tận tâm trong công tác, tháng 5.2023, chị được bổ nhiệm làm Giám đốc TTYT huyện. Ở vị trí mới, bác sĩ Cường tiếp tục cống hiến giúp nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe cho nhân dân. Đặc biệt, nhờ chú trọng nâng cao năng lực chuyên môn cho đội ngũ y, bác sĩ và đầu tư trang thiết bị, TTYT huyện Vĩnh Thạnh đã triển khai được nhiều kỹ thuật, thủ thuật vượt tuyến được Sở Y tế cấp phép.
Chị Nguyễn Thị Cường (người thứ hai từ phải sang) tại lễ xuất quân hỗ trợ y tế cho các tỉnh bị ảnh hưởng bởi bão Yagi. Ảnh: T.K
Không chỉ trong lĩnh vực y tế, sự tận tâm còn được thể hiện qua những người giáo viên hết lòng vì học sinh. Cô giáo trẻ Đinh Thị Điếc (Trường Mầm non An Lão, huyện An Lão) không chỉ miệt mài chăm sóc, dạy dỗ trẻ nhỏ mà còn trăn trở tìm cách giúp các em phát triển toàn diện ngay từ những năm học đầu đời. Nhận thấy tầm quan trọng của ngôn ngữ trong giao tiếp và học tập, cô đã đề xuất sáng kiến “Biện pháp giúp trẻ em người dân tộc thiểu số mạnh dạn, tự tin trong giao tiếp ở trường mầm non huyện An Lão”. Sáng kiến này đã được Hội đồng thẩm định cấp tỉnh công nhận và đưa vào áp dụng hiệu quả.
Các em nhỏ vui vẻ, thân thiết cùng cô giáo Đinh Thị Điếc. Ảnh: T.K
Những người phụ nữ làm kinh doanh cũng đang âm thầm góp sức vào sự phát triển của xã hội. Đối với các chị, việc xây dựng thương hiệu không chỉ dựa vào chất lượng dịch vụ mà còn xuất phát từ tinh thần sẻ chia.
Chị Lê Thị Bích Vân ân cần buộc tóc cho em Nguyễn Thị Thanh Hiền (ở xã Nhơn Thọ, TX An Nhơn) mồ côi cha được chị Vân nhận đỡ đầu. Ảnh: Hội LHPN TX An Nhơn
Chị Lê Thị Bích Vân, Giám đốc Công ty TNHH Dịch vụ Vân Lê (phường Bình Định, TX An Nhơn), hoạt động trong lĩnh vực nhà hàng - tiệc cưới từng bước khẳng định năng lực kinh doanh, quản lý.
Theo chị Vân, ngoài phục vụ đám tiệc, mới đây, nhà hàng của chị bắt đầu mở rộng sang phục vụ khách du lịch, góp phần chung tay cùng địa phương phát triển du lịch. Đặc biệt, chị ưu tiên tuyển dụng phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn tại địa phương, tạo điều kiện để họ có thêm thu nhập, cải thiện cuộc sống.
Nghĩa đồng bào
Là Giám đốc TTYT huyện miền núi Vĩnh Thạnh, chị Nguyễn Thị Cường không chỉ tận tâm trong công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân mà còn luôn trăn trở trước những bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn, không đủ chi phí để chuyển tuyến điều trị. Hiểu được nỗi đau ấy, chị cùng đồng nghiệp kêu gọi sự hỗ trợ từ các nhà hảo tâm và nhiều lần tự nguyện đóng góp để giúp bệnh nhân có cơ hội được chữa trị tốt hơn.
Cũng với tinh thần sẻ chia, chị Đinh Thị Điếc không chỉ tâm huyết với nghề mà còn luôn quan tâm đến gia cảnh của học sinh để có sự hỗ trợ kịp thời. Bằng những phần quà nhỏ như sách vở, nhu yếu phẩm, chị giúp các em yên tâm đến trường. Đồng thời, chị cũng tích cực hỗ trợ các gia đình có hoàn cảnh đặc biệt, lan tỏa yêu thương đến nhiều mảnh đời bất hạnh.
Chung một tấm lòng nhân ái, chị Lê Thị Bích Vân, từng là giáo viên, nay là một nữ doanh nhân - luôn mong muốn trẻ em được tạo điều kiện học tập tốt nhất. Với những em nhỏ mồ côi, có hoàn cảnh đặc biệt nhưng học giỏi, chị trực tiếp nhận đỡ đầu, giúp các em có thêm động lực vươn lên trong cuộc sống. Đồng thời, chị còn đồng hành cùng Hội LHPN TX An Nhơn trong các hoạt động tiếp sức đến trường, giảm nghèo bền vững và đền ơn đáp nghĩa, góp phần dựng xây một xã hội nhân văn, gắn kết.
Không chỉ giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn trong đời sống thường ngày, tinh thần “Thương người như thể thương thân” của những người phụ nữ càng được thể hiện rõ nét hơn trong những thời điểm thiên tai, bão lũ.
Khi cơn bão Yagi tàn phá miền Bắc, chị Lê Thị Bích Vân đã nhanh chóng ủng hộ 60 triệu đồng để góp phần khắc phục hậu quả. Chị Đoàn Thị Hương, Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty TNHH May Sinh Phát Việt Nam, đồng thời là Chủ nhiệm CLB tình nguyện viên CTĐ Bạch Mai Trang (TX Hoài Nhơn) đã tổ chức 3 chuyến cứu trợ. Không đứng ngoài những khó khăn đó, chị Nguyễn Thị Cường cũng là thành viên nòng cốt trong đoàn hỗ trợ y tế tại Thái Nguyên và Yên Bái, góp phần chăm sóc sức khỏe cho người dân vùng bị ảnh hưởng…
***
Trong cuộc sống thường nhật, sự sẻ chia và nghĩa tình đồng bào không chỉ thể hiện qua những lời nói mà còn được lan tỏa bằng những hành động thiết thực như ở trên. Dù ở bất kỳ vị trí hay lĩnh vực nào, nhiều phụ nữ vẫn âm thầm cống hiến, góp phần giúp đỡ những mảnh đời kém may mắn, tạo nên những giá trị nhân văn sâu sắc, xét ở một góc độ nào đó những phụ nữ như thế xứng đáng là cháu con của Tổ mẫu Âu Cơ!
THẢO KHUY