Hạnh phúc là được đóng góp cho cộng đồng
Với quan niệm sẻ chia là hạnh phúc, nhiều cá nhân vẫn đang miệt mài với các hoạt động vì cộng đồng, đem lại nhiều lợi ích thiết thực.
Là người đã có 23 lần hiến máu tình nguyện và là người đầu tiên tại tỉnh đăng ký hiến mô tạng, anh Bành Quốc Thạch (công tác tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh) đã lan tỏa mạnh mẽ tinh thần sẻ chia đến với nhiều người.
Anh Bành Quốc Thạch đã có 23 lần hiến máu tình nguyện. Ảnh: NVCC
Theo anh Thạch, anh đã bắt đầu hiến máu tình nguyện từ năm 19 tuổi. Lúc đó, anh còn là sinh viên của Trường ĐH Khoa học tự nhiên TP Hồ Chí Minh. Khi về công tác tại Bình Định, ngoài tích cực hiến máu cứu người, anh Thạch còn đăng ký hiến mô, tạng. Đặc biệt, khi anh chia sẻ quan niệm và đăng thẻ hiến mô, tạng đăng lên mạng xã hội, nhiều người đã liên hệ để tìm hiểu cách đăng ký và đến nay đã 10 người đăng ký hiến mô, tạng như anh Thạch.
“8 năm trước, khi tròn 30 tuổi, tôi mong muốn mình có thể cho đi nhiều hơn. Do vậy tôi đã cố gắng thuyết phục người thân đồng ý cho tôi đăng ký hiến mô, tạng. Với tôi, tất cả các hoạt động sẻ chia, cho đi không chỉ giúp người được nhận tốt hơn mà còn giúp cuộc sống của người cho đi thêm ý nghĩa, tích cực”, anh Thạch cho hay.
Còn đối với thanh niên khuyết tật Phan Huỳnh Anh Toan (Chi hội khuyết tật Nguyễn Nga thuộc Hội Bảo trợ người khuyết tật và bảo vệ quyền trẻ em tỉnh), cuộc sống không chỉ có nỗ lực, trau dồi cho bản thân mà còn thấu hiểu, nâng đỡ những người kém may mắn hơn. Hằng ngày, anh Toan hỗ trợ hướng dẫn hội viên, thanh niên khuyết tật tại Chi hội học xóa mù chữ; đồng thời hướng dẫn các bạn sử dụng thành thạo máy tính và các phần mềm cơ bản phục vụ cho công việc... Ngoài ra anh còn phụ trách việc tái chế rác thải thành những món đồ ngộ nghĩnh, dọn vệ sinh môi trường tại địa bàn sinh sống...
Gửi gắm đến nhiều bạn trẻ, đặc biệt là những bạn không may bị khiếm khuyết, anh Toan chia sẻ: “Chúng ta không thể quyết định được hình hài khi được sinh ra nhưng chọn cách sống như thế nào thì do chính mình quyết định. Do vậy, tôi mong các bạn trẻ, đặc biệt những bạn không may mắn hãy cố gắng vươn lên từng ngày, ngoài học tập, trau dồi, trong khả năng của mình hãy hỗ trợ, giúp đỡ người khác khi có thể để mỗi ngày trôi qua là một ngày ý nghĩa”.
Cùng với anh Thạch, anh Toan, nhiều người ở các lĩnh vực khác cũng đang nỗ lực đóng góp cho cộng đồng trong khả năng. Công tác tại TTYT huyện Tuy Phước, bác sĩ trẻ Nguyễn Như Hoàng là một tấm gương tiêu biểu trong công tác chăm sóc sức khỏe cộng đồng. Chị đã tích cực tổ chức thăm khám, cấp phát thuốc cho các gia đình thương binh, gia đình có công với cách mạng, đồng thời duy trì hiệu quả mô hình “CLB thầy thuốc trẻ huyện Tuy Phước học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh”, tạo môi trường rèn luyện, cống hiến cho đội ngũ y bác sĩ trẻ.
“Từ ngày còn là sinh viên, tôi đã rất ngưỡng mộ các anh chị khóa trên tổ chức nhiều hoạt động, chương trình ý nghĩa với xã hội. Bây giờ, trong lĩnh vực của mình, tôi cũng đang cùng với các đồng nghiệp trẻ chăm sóc sức khỏe cộng đồng, những người khó khăn, những gia đình có công với cách mạng”, bác sĩ Hoàng tâm sự.
ĐỖ THẢO