Cha tôi và sách
Cha tôi là nông dân. Ngày trước cha học giỏi nhưng hết cấp hai cha phải nghỉ học vì ông bà tôi đông con, cảnh nhà khó khăn. Mỗi lần nhắc tới chuyện học dang dở cha tiếc nuối lắm. Vì thế cha rất chú trọng chuyện học hành của mấy anh chị em tôi, đặc biệt người thường xuyên căn dặn phải năng đọc sách.
Ở quê, nhà tôi là một trong số ít gia đình có tủ sách báo trong nhà. Nói là tủ sách báo nghe có vẻ hoành tráng nhưng thực ra đó là một cái kệ sách nhỏ được cha đóng bằng gỗ cây xoan đào. Tôi thích cha kể, đọc những câu chuyện cổ tích. Tôi nhớ hồi đó không biết cha xin của ai được cuốn Truyện cổ tích Việt Nam chọn lọc. Vẫn là những hoàng tử, công chúa, mụ phù thủy nhưng qua giọng đọc của cha truyện nào cũng thêm thú vị. Từ những câu chuyện tôi rút ra được bài học thiện ác, sự tử tế, lòng dũng cảm, đức trung thực và lòng biết ơn…Tôi như bị mê mẩn bởi những câu chuyện ở trong đó.
Hết truyện cổ tích, cha còn đọc cả Truyện Kiều của Nguyễn Du cho chúng tôi nghe. “Đầu lòng hai ả tố nga/ Thúy Kiều là chị, em là Thúy Vân”. Có thể mọi người sẽ không tin nhưng với một đứa lên mười như tôi hồi đó lại thích thú vô cùng những câu thơ trong Truyện Kiều. Có sự thích thú ấy là bởi cha giảng nghĩa từng câu, từng chữ. Những chỗ khó quá cha tôi lấy Tự điển Truyện Kiều của Đào Duy Anh ra tra và giảng lại cho tôi biết. Ngày ấy người mình mê Truyện Kiều rất nhiều, không kể già trẻ, lớn bé… gần như ai cũng thích nghe kể Truyện Kiều. Từ những buổi trò chuyện đầm ấm của cha, một điều kỳ diệu là dần dà vốn từ của tôi phong phú hẳn lên. Không chỉ có vậy, với cha - khi năng đọc sách, con người ta biết cảm thông, chia sẻ và yêu thương; biết kiềm chế bản thân trước biến cố, hạn chế các hành vi bạo lực hay thói vô cảm… Nhờ cha, tôi yêu sách và ham đọc, đây là hành trang vững chãi cho tôi trên đường đời kiếm tìm tri thức. Sau này khi nhớ lại, tôi hiểu những buổi trò chuyện của cha chính xác là những giờ lên lớp tinh tế và thú vị.
Nhờ có cha tôi đã biết cách trau dồi kiến thức tốt nhất là đọc sách. Đọc sách để thỏa mãn lòng ham hiểu biết. Không ai được xem là người có hiểu biết mà không đọc sách. Mọi người đọc sách không chỉ để giải trí làm phong phú tâm hồn mình, mà còn để vận dụng những giá trị văn hóa, trong đó phục vụ cuộc sống là vô cùng quan trọng.
Những gì tôi có được từ ngày hôm nay là nhờ có cha, làm bạn với sách, kết nối tới biển trời tri thức bao la. Với tôi, cha là người cha tuyệt vời và sách luôn là một người bạn tốt!
LÊ THỊ NINH