Chung kết bóng đá nam U.23 VN - U.23 Thái Lan: Trận đánh lớn cuối cùng
10:43', 12/12/ 2003 (GMT+7)

Sẵn sàng xung trận.

Hai lần thất bại trước Thái Lan trong trận chung kết SEA Games, thế hệ đi trước của bóng đá VN đang gửi gắm lời thề phục hận cho những Văn Quyến, Thanh Bình, Hữu Thắng, Quốc Vượng, Thế Anh, Tài Em... HLV Alfred Riedl khẳng định: "Các học trò của tôi sẽ làm được điều đó, tôi tin chắc 100%."

Trong buổi tập sáng 11-12 trên sân Hà Đông, đội tuyển Thái Lan đã giành đến 1/2 thời gian để luyện sút 11m. Tuy vậy, HLV trưởng Carvalho lại cho biết đội của ông không hề chuẩn bị tinh thần cho cuộc đấu súng: "Tôi đã xem VN thi đấu nhiều lần và hiểu rõ lối chơi của họ. Tôi sẽ tung 3 tiền đạo ra sân ngay từ đầu để sút thủng lưới tuyển VN trước. Chúng tôi muốn giải quyết trận đấu trong vòng 90 phút chính thức chứ không để kéo dài qua hiệp phụ. Các học trò của tôi không sợ áp lực của 40.000 khán giả vì họ đã quen không khí này". Một nhà báo VN hỏi "Ông có sợ bóng ma SEA Games 1991, khi đó Thái Lan thua Indonesia 3-4 trong loạt đá luân lưu 11m?". HLV Carvalho: "Mỗi trận đấu có một số phận lịch sử khác nhau nhưng tôi thật sự không thích đá 11m một chút nào. Tôi muốn xóa đi kỷ niệm buồn đó bằng trận thắng trong cuộc chiến ngày mai". HLV Carvalho cho biết thêm, ông sẽ tung ra đến 3 tiền đạo: Chaikamdee (17) là chọn lựa số 1, đến Pitipong (13) - đang bị chấn thương nhẹ - và một tiền đạo khác sẽ được giữ bí mật đến phút chót.

HLV Carvalho cho rằng, tiền đạo Văn Quyến (10) chính là cầu thủ nguy hiểm nhất của VN: "Anh ta nhanh nhẹn và tinh quái. Trong các hậu vệ Thái Lan không ai có thể xoay trở nhanh như anh ta. Tôi sẽ không cử một hậu vệ nào "bắt chết" nhưng hàng phòng thủ sẽ phải luôn để mắt đến - tức là khép anh ta vào rọ, nếu để sổng ra thì sẽ rất nguy hiểm". Trưởng đoàn Thavatchai thì tự tin: "Nếu Thái Lan ghi được bàn thắng trước, VN sẽ khó san bằng tỷ số. Trong trường hợp chúng tôi bị thủng lưới trước thì không có vấn đề gì vì chúng tôi sẽ ghi được bàn thắng. Các bạn thấy đấy, ngoài 3 tiền đạo, các tiền vệ Thái Lan như Thonglao, Sakda, Issawa đều là những chân sút xa cự phách. Trong các trận đấu vừa qua, Thái Lan tạo ra ít cơ hội hơn VN nhưng các cầu thủ đã tận dụng rất tốt". Khi được hỏi về điểm yếu của tuyển VN, ông Thavatchai lửng lơ: "Chúng tôi đã rút ra bài học vô cùng quý giá từ trận bán kết VN - Malaysia, khi các bạn đã dẫn đến đến 3-1 nhưng chỉ trong 5 phút cuối đã bị họ san bằng tỷ số". Cuối cùng, ông dự đoán: "Tỷ số trận đấu sẽ rất cao: không dưới 5 bàn thắng sau 90 phút".

Trong khi đó, HLV trưởng đội tuyển VN Alfred Riedl cho biết: "Sau khi thực hiện các biện pháp hồi phục sức khỏe như xông hơi và massage với sự trợ giúp của chuyên gia Ouster (người Đức), các cầu thủ đã hồi phục rất tốt. Hơn nữa, các cầu thủ trụ cột trước đó đã được nghỉ trận Lào nên tôi tin rằng họ sẽ đạt 100% phong độ". Nhận định về thực lực 2 đội, HLV Riedl cho rằng: "Các cầu thủ của chúng ta không hề thua kém các tuyển thủ Thái Lan về bất kỳ phương diện nào. Điểm khác biệt lớn nhất trong trận đấu là Thái Lan sẽ chơi bằng cái đầu lạnh lùng còn các tuyển thủ chúng ta sẽ vào cuộc bằng trái tim nóng bỏng. Tôi tin rằng, với sự cổ vũ cuồng nhiệt của các fan, bầu nhiệt huyết sẽ hun đúc ý chí quật ngã đối phương. Đây là trận chiến cuối cùng và tôi tin rằng VN sẽ giành chiến thắng. Riêng tôi, đây là cơ hội để đòi lại món nợ thua Thái Lan tại SEA Games 1999".

Trong buổi tập chiều ngày 11-12, HLV Riedl đã đưa trung vệ Lê Đức Tuấn - con trai của cựu trung vệ nổi tiếng Lê Khắc Chính - vào đá vị trí hậu vệ trái thay cho Văn Trương (nghỉ trận chung kết vì 2 thẻ vàng...)

 * Dự đoán của các chuyên gia: VN thắng Thái 2-1

HLV Dương Ngọc Hùng: Issawa và Yathajak thi đấu trong đội tuyển Thái Lan cùng vị trí như ở CLB Bình Định. Tuy nhiên, ở đội tuyển hoạt động của 2 cầu thủ này nhẹ nhàng hơn, vì có sự hỗ trợ tích cực từ các đồng đội có chuyên môn tốt như Thonglao, Datsakorn... Trong khi đó, ở CLB họ đóng vai trò chủ lực, di chuyển liên tục. Tiền vệ Issawa rất mạnh dạn giữ bóng, có khả năng đột phá tốt. Đặc biệt, anh có những đường chuyền dài vượt tuyến sắc sảo và những cú đột phá vào thẳng trung lộ rất nguy hiểm. Riêng tiền vệ trái Yathajak chỉ mới thi đấu vài hiệp ở Cup Quang Trung (Bình Định) nên chưa thể đánh giá chính xác trình độ của anh. Tuy nhiên, trong các buổi tập Yathajak có những có sút mạnh và chính xác trước khu vực 16m50. Trong trận tranh hạng 3 với Cần Thơ ở Cup bóng đá Quang Trung, Yathajak đã có 2 cú sút ghi bàn từ xa.

So sánh giữa 2 cầu thủ trên, tiền vệ Issawa mới chính là ngòi nổ và linh hồn ở khu trung tuyến của Thái Lan. Nếu khai thác được những điểm yếu của Issawa là nóng tính và khi bị đeo bám thì rất khó phát huy được sở trường của mình thì hàng tiền vệ VN sẽ dễ đá hơn. Điển hình là trong trận gặp Cần Thơ (1-2) ở vòng bảng Cup bóng đá Quang Trung, do bị 1 tiền vệ Cần Thơ liên tục bám sát, Issawa không có khoảng trống để xử lý bóng nên đành di chuyển ra biên phải, dẫn đến gặp khó khăn trong khâu tổ chức và thua trận.

HLV Rainer Willfeld: Nếu gây được áp lực dồn dập như trận bán kết, tôi tin rằng VN sẽ thắng vì chính Thái Lan cũng đã một lần cuống chân ở hiệp 2, trận vòng bảng với VN. Cho dù họ có bản lĩnh nhưng trong một "chảo lửa" như vậy cũng khó tạo được thế trận chủ động. Nếu hàng tiền vệ VN đánh bật được bộ ba Sakda- Issawa -Thonglao khỏi vòng 16m50 thì Thái Lan khó có thể gây nguy hiểm cho chúng ta. Tất nhiên phải cảnh giác vì Thái là đội rất giỏi khai thác các sơ suất nhỏ. Tôi rất hy vọng VN sẽ thắng.

Đỗ Khải: Cơ hội chia đều cho 2 đội và cuộc chiến chủ yếu sẽ là khu trung tuyến vì đó là tuyến mạnh nhất của cả 2 đội. Thái Lan thường chơi áp sát, quyết liệt và áp đặt thế trận rất nhanh. Do vậy các tiền vệ VN nếu bình tĩnh, chơi đa dạng như hiệp 2 trận gặp họ thì chúng ta sẽ chủ động được lối đá và giành thắng lợi. Hàng phòng thủ cần cảnh giác với Sarayoot vì cầu thủ này có nhãn quan chiến thuật và chọn điểm rơi rất hay. Tôi dự đoán trận đấu sẽ được giải quyết trong 90 phút và VN thắng 2-1.

Công Minh: VN hiện rất tự tin và có lối chơi hết sức mạch lạc, vì vậy tôi nghĩ chúng ta sẽ vào trận với thế chủ động và có khả năng giành được ưu thế ở trung tuyến. Tuy cơ hội chiến thắng như nhau nhưng tôi tin hàng tấn công VN sẽ tiếp tục phát huy khí thế ghi bàn. Tôi rất trông chờ ở Văn Quyến và Thanh Bình vì hàng phòng thủ Thái không phải là không thể vượt qua. Nhất là, nếu hàng tiền vệ dâng cao gây sức ép liên tục thì chúng ta sẽ có bàn thắng. Tôi cũng cho rằng trận đấu sẽ diễn ra chỉ trong 90 phút.

Võ Hoàng Bửu: Tinh thần U.23 VN hiện rất cao, đó là ưu thế lớn của chúng ta. Về các mặt như kỹ chiến thuật, khả năng xử lý tình huống, đẳng cấp toàn đội... Thái đều nhỉnh hơn VN một chút nhưng nhờ yếu tố tinh thần, tôi tin chúng ta không chỉ cân bằng mà còn có thể thắng được. Văn Quyến - đang chơi quá tốt - chắc chắn sẽ gây khó dễ cho hàng thủ Thái.

Trường Giang: Vấn đề của U.23 VN hiện nay là phải chặt chẽ ở hàng thủ, không thể khinh suất sau khi ghi bàn như trận vừa qua. Tôi rất yên tâm về lối đá bao quát, bọc lót kín kẽ của Huy Hoàng nhưng Thế Anh cần ra vào hợp lý hơn. 2 tuyến trên của VN đá rất tốt. Hàng tiền vệ chơi rất đạt yêu cầu nhưng Hữu Thắng cần nhanh và dứt khoát hơn. Thắng và Vượng cũng cần hạn chế khả năng phạm lỗi vì Thái tận dụng các tình huống cố định trước vòng 16m50 rất tốt. Nếu làm được điều đó, tôi tin VN sẽ thắng 1-0 hoặc 2-1.

. Theo Thanh Niên,  Thể Thao TPHCM

Gửi tin này qua E-mail In thông tin Gửi phản hồi
CÁC TIN KHÁC >>
Chung kết bóng đá nam U.23 VN - U.23 Thái Lan: Trận đánh lớn cuối cùng  (12/12/2003)
"Bật mí" về chiếc áo có ngôi sao vàng của Văn Quyến  (11/12/2003)
Đội tuyển bóng đá nữ VN sẽ bảo vệ được ngôi vô địch?  (11/12/2003)
Kình ngư Trương Ngọc Tuấn và bước đường đến vinh quang   (10/12/2003)
Việt Nam - Malaysia: Trận đấu nghẹt thở và… kỳ lạ   (10/12/2003)
"Nối mạng" với HLV Nguyễn Xuân Quắc   (09/12/2003)
Dự đoán của các chuyên gia: Việt Nam thắng Malaysia   (09/12/2003)
Fan trẻ Việt Nam: tuyệt vời nhất khu vực Đông Nam Á   (08/12/2003)
Trả lại dáng vẻ hoành tráng cho tháp Cánh Tiên   (08/12/2003)
Báo chí nước ngoài ca ngợi lễ khai mạc SEA Games 22 của Việt Nam  (07/12/2003)
Trước trận VN-Lào: Chủ động lựa chọn đối thủ ở bán kết  (07/12/2003)
19 giờ tối 5-12, SEA Games 22 chính thức khai mạc   (05/12/2003)
Huấn luyện viên Dương Ngọc Hùng và kỷ niệm về SEA Games   (05/12/2003)
U23 Việt Nam sẽ thắng!   (05/12/2003)
Dư luận quốc tế nói về trận Việt Nam - Thái Lan   (02/12/2003)