Nhìn lại lượt đi V-League 2003
17:27', 8/4/ 2003 (GMT+7)

Sân Quy Nhơn luôn đầy ắp khán giả

Vậy là sau 11 vòng đấu, lượt đi Giải bóng đá vô địch Quốc gia (V.League) 2003 đã kết thúc. Khởi tranh từ ngày 19/1, với hơn 2 tháng rưỡi thi đấu, V.League 2003 đã đem đến cho hàng triệu khán giả hâm mộ bóng đá trong cả nước đủ mọi cung bậc cảm xúc: hỉ - nộ - ái - ố…

* Vòng đấu cuối cùng - các chủ nhà hỉ hả

Không biết vô tình hay hữu ý mà ở vòng đấu cuối cùng của  V.League 2003 toàn bộ các đội bóng chủ nhà đều giành thắng lợi (?). Cụ thể: sân Hà Nội: Thể Công (TC) - Gạch Đồng Tâm Long An (GĐT-LA) 2-0; sân Quy Nhơn: Bình Định (BĐ) - LG.ACB (ACB) 2-1; sân Hà Nội: Hàng Không Việt Nam (HKVN) - Cảng Sài Gòn (CSG) 3-2; sân Pleiku: Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) - Nam Định (NĐ) 2-1; sân Thống Nhất (TP.Hồ Chí Minh): Ngân Hàng Đông Á (NHĐA) - Sông Lam Nghệ An (SLNA) 2-0 và sân Cao Lãnh: Đồng Tháp (ĐT) - Đà Nẵng (ĐN) 1-0. Đây là một kết thúc có hậu hay… vô hậu? Thật khó có thể xác định một cách chắc chắn, bởi vì trong đó có một số trận đấu khó có thể xác định việc thắng - thua là thật hay là… giả (?) Có thể đơn cử như trận TC - GĐT.LA, trận NHĐA - SLNA, trận ĐT - NĐ…

Ở trận đấu sớm giữa TC với GĐT.LA, đội chủ nhà TC sau vòng đấu thứ 10 mới được 11 điểm, xếp ở vị trí gần…áp chót (9/12 đội); ngược lại, GĐT.LA đang an toàn ở vị trí thứ nhì với số điểm gần gấp đôi TC (21 điểm). Thế nhưng, kết quả là TC đã dễ dàng thắng đội quân của ông Calisto - cựu HLV Đội tuyển bóng đá Việt Nam 2 bàn không gỡ. Thậm chí, nếu cú đánh đầu của Phương Nam (10 TC) ở cự ly cận thành không trúng tay thủ môn “người hùng” Santos (GĐT.LA); nếu cú vuốt bóng của Đức Thắng (4 TC) không dội xà ngang thì đội TC còn có thể thắng đậm hơn. Kết quả của trận đấu sớm TC - GĐT.LA giúp cho người ta dễ dàng dự đoán trước kết quả trận đấu giữa NHĐA - SLNA. Quả nhiên, đội NHĐA cũng dễ dàng thắng “ứng cử viên vô địch” SLNA (đang dẫn đầu với 22 điểm) tới 2 bàn không gỡ (!?). Và, ngay cả một đội suốt từ đầu giải chưa từng “nếm mùi thắng lợi” trên… sân nhà như ĐT cũng đã dễ dàng thắng ĐN (xếp ở vị trí thứ 5) với tỉ số 1-0 tại sân Cao Lãnh. Nhưng dẫu sao, đối với các đội bóng chủ nhà vòng đấu thứ 11 thì, như thế có thể coi là… “hảo hảo!”.

* Buồn - vui qua những con số

Kết thúc lượt đi V.League 2003, đội SLNA dẫn đầu với 22 điểm (thắng 7, hòa 1, thua 3, hiệu số 17/6); đội GĐT.LA xếp thứ nhì với 21 điểm (thắng 6, hòa 3, thua 2, hiệu số 14/4) và đội HAGL thứ ba với 21 điểm (thắng 6, hòa 3, thua 2, hiệu số 20/14). Tiếp theo là các đội: NHĐA -20 điểm (thắng 6, hòa 2, thua 3, hiệu số 14/11);  HKVN -15 điểm (thắng 4, hòa 3, thua 4, hiệu số 11/14); NĐ -15 điểm (thắng 4, hòa 3, thua 4, hiệu số 7/10); TC -14 điểm (thắng 4, hoà 2, thua 5, hiệu số 12/14); ĐT-13 điểm (thắng 3, hòa 4, thua 4, hiệu số 10/12); ĐN -13 điểm (thắng 4, hòa 1, thua 6, hiệu số 10/14); BĐ -11 điểm (thắng 3, hòa 2, thua 6, hiệu số 10/13); CSG -11 điểm (thắng 2, hòa 5, thua 4, hiệu số 13/17) và ACB Hà Nội -6 điểm (thắng 1, hòa 3, thua 7, hiệu số 12/21).

Một điều đáng ghi nhận là V.League 2003 đã thu hút khá đông khán giả đến sân. Theo số liệu tổng hợp, kết thúc lượt đi có 491. 100 khán giả đến sân theo dõi các trận đấu (trung bình có 7.440 khán giả/trận). Các sân Quy Nhơn, Vinh, Pleiku, Chùa Cuối… là những sân có lượng khán giả đông nhất. Kết thúc lượt đi, các cầu thủ của 12 đội bóng tham dự V.League 2003 đã ghi được 150 bàn thắng (trung bình mỗi trận có 2,72 bàn/trận). Một tỉ lệ bàn thắng của mỗi trận đấu có thể nói là khả quan. Dẫn đầu danh sách các cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất lượt đi là cầu thủ Julien (20-SLNA), với 8 bàn thắng. Các cầu thủ ghi được 6 bàn thắng gồm: Pipat (10-BĐ), Văn Quyến (12-SLNA), Thanh Xuân (GĐT.LA), Phúc Lâm (9-LG.ACB). Hai cầu thủ ghi được 5 bàn là Phi Hùng (4-HAGL), Achilefu (24-NĐ). Tiếp đó là các cầu thủ ghi được 4 bàn (3 người), 3 bàn (4 người), 2 bàn (13 người) và 1 bàn (45 người).

Tuy vậy, bên cạnh những “tín hiệu vui” nói trên, V.League 2003 vẫn để lại trong lòng khán gỉa hâm mộ bóng đá những nỗi buồn đáng tiếc. Đó là năng lực điều hành của các “ông vua sân cỏ” chưa thực sự nghiêm minh, chính xác; là những hành vi phi thể thao xảy ra đối với một số cầu thủ; là hiện tượng “liên minh ma quỷ” tay ba, tay tư…giữa một số đội bóng (tuy chưa thực sự rõ nét)… Qua số liệu tổng hợp, sau 11 trận đấu của lượt đi, các “ông vua sân cỏ” đã sử dụng tới 224 thẻ vàng và 9 thẻ đỏ. Bình quân số thẻ vàng cho mỗi trận đấu là 3,39 thẻ/trận và bình quân số thẻ đỏ mỗi trận là 0,13 thẻ/trận - một tỉ lệ thẻ phạt không thấp. Quả là những con số buồn. Đối với đội BĐ, việc tiền đạo Pipat thực hiện cú “biểu diễn võ thuật” ở trận gặp NĐ, để đến nỗi bị treo giò 3 trận; đồng thời, đội BĐ sau 11 trận đấu trong đó có tới 6 trận được chơi trên sân nhà nhưng chỉ giành được 3 trận thắng, với vỏn vẹn 11 điểm, xếp ở vị trí gần áp chót cũng làm buồn  lòng khán giả nhà.

* Nhìn lại để đi tới

Lượt đi V.League 2003 đã tạm thời khép lại. Những vui, buồn, hỉ - nộ - ái - ố… về giải đấu cũng tạm lắng. Tuy nhiên, chúng ta cần nhìn lại chặng đường đầu của giải đấu qua hơn 2 tháng rưỡi vừa qua. Nghiêm túc mà nói, qua 11 trận đấu của lượt đi, BTC Giải, BTC sân của nhiều địa phương đã điều hành, tổ chức khá tốt, tạo điều kiện cho các trận đấu diễn ra an toàn, với chất lượng chuyên môn khá cao. Tất nhiên, bên cạnh đó, từng lúc, từng nơi, từng trận đấu vẫn  còn xảy ra hạn chế, khiếm khuyết và kể cả những tiêu cực.

Theo kế hoạch, sau khoảng 2 tuần “nghỉ xả hơi”, ngày 19/4 V.League 2003 sẽ tiếp tục diễn ra trên các sân cỏ cả nước. Hy vọng rằng, với những thành công và cả những hạn chế, khiếm khuyết vừa qua, ở lượt về, cầu thủ của các đội bóng sẽ cống hiến cho khán giả hâm mộ bóng đá những trận đấu hay, những bàn thắng đẹp. Riêng đối với đội bóng đá BĐ, thất bại ở những lượt đấu qua cũng sẽ là những “bài học xương máu” để BHL và từng cầu thủ rút kinh nghiệm, cố gắng vươn lên.

. Viết Hiền

 

Gửi tin này qua E-mail In thông tin Gửi phản hồi
CÁC TIN KHÁC >>
Đại danh họa Picasso - tia mặt trời không bao giờ tắt  (07/04/2003)
Khoa Thanh lập công  (06/04/2003)
Sưu tập hiện vật mộ chum  (04/04/2003)
Cuộc đấu giữa “những người khốn khổ”  (04/04/2003)
Anh thợ sửa xe đạp, ông chủ CLB giàu thành tích thể thao  (03/04/2003)
Cầu thủ nào sẽ đoạt ngôi “Vua phá lưới”?  (03/04/2003)
Cải tạo hoa mai – văn hoá và kinh tế  (02/04/2003)
FIFA quyết định hoãn trận Iraq - Việt Nam  (02/04/2003)
Văn Quyến hoàn tất ''hat-trick'' cầu thủ trẻ xuất sắc nhất  (02/04/2003)
Thức nhận không gian sơn mài  (31/03/2003)
Bình Định lại trắng tay trên sân nhà  (30/03/2003)
Chim Yến Canary - nhạc sĩ của phòng khách  (30/03/2003)
Danh họa Van Gogh - “một hoả diệm sơn phóng lửa”  (28/03/2003)
Bản tình ca đầu tiên sau ngày thống nhất  (28/03/2003)
Thiếu Pipat, ai sẽ ghi bàn cho Bình Định?  (28/03/2003)