An Trung mở đầu mùa lễ hội
17:38', 3/6/ 2003 (GMT+7)

Vui mùa cơm mới (ảnh: Đào Tiến Đạt)

Đến hẹn lại lên, cứ 2 năm một lần, mùa lễ hội văn hóa- thể thao ở An Lão lại diễn ra tưng bừng ở các xã trong huyện. An Trung là xã đầu tiên tổ chức Lễ hội văn hóa- thể thao lần thứ 2, mở đầu cho mùa lễ hội năm 2003 ở huyện vùng cao An Lão.

Chúng tôi có mặt tại trung tâm cụm xã An Trung trong một chiều cuối tháng 5 khi cái nắng như thiêu đốt của mùa hè đang ập xuống một vùng đất trống mênh mông không có một bóng cây che mát. Tuy vậy, không khí ngày hội vẫn diễn ra sôi nổi. Những trại làng văn hóa đã mọc lên gọn gàng ngăn nắp trông thật đẹp mắt. Ông Đinh Văn Lia, Chủ tịch UBND xã An Trung, cho biết: "Để có một trại làng văn hóa với ngôi nhà sàn của người Hơ re thu nhỏ, những chuồng chăn nuôi gia súc, gia cầm, mảnh vườn trồng cây ăn quả xinh xắn như thế này thì cách đây hàng tháng trời, người dân mỗi thôn phải đầu tư công sức chuẩn bị từ sợi mây, cây gỗ, tấm tranh… để mang về cho lễ hội bản sắc văn hóa của làng mình."

Đến với Lễ hội văn hóa- thể thao xã An Trung, chúng tôi còn có dịp chứng kiến các chàng trai, cô gái Hơ re trổ tài với các môn thi: bắn nỏ, phóng lao, đẩy gậy, kéo co, cắm cờ nhanh, thi đấu bóng chuyền, thi nấu bữa ăn gia đình. Gần 400 vận động viên, diễn viên và hàng nghìn quần chúng đã trầm mình dưới nắng hè oi ả để thi đấu và xem, cổ vũ. Thật cảm động khi ở thôn 9, có một chị tuổi đã cao nhưng vì “màu cờ sắc áo” của thôn, đã tham gia kéo co rất nhiệt tình không ngại vất vả, mệt nhọc.

Trong suốt 2 ngày đêm ròng rã có mặt với Lễ hội văn hóa- thể thao xã An Trung lần thứ 2, chúng tôi còn được tận hưởng những làn điệu Ca lêu, Ca choi ngọt ngào, tiếng cồng chiêng vang dội núi rừng của người Hơ re qua phần thi các tiết mục văn nghệ. Đặc biệt, phần thi người đẹp đã để lại ấn tượng khá sâu sắc đối với người xem. Trải qua 3 phần thi (trang phục tự chọn, trang phục bắt buộc và ứng xử), các cô gái Hơ re An Trung thật sự đằm thắm và quyến rũ trong trang phục truyền thống của người Hơ re. Những tiếng trầm trồ khen ngợi khi các cô gái Hơ re xuất hiện trên sân khấu với bộ trang phục váy công sở hay áo dài truyền thống của người phụ nữ Việt Nam. Bất ngờ hơn hết vẫn là những câu trả lời ứng xử khá thông minh của hầu hết người đẹp tham gia dự thi trong lễ hội. Vương miện người đẹp Lễ hội văn hóa- thể thao xã An Trung lần thứ 2 được trao cho cô Đinh Thị Huệ ở thôn 2.

Trước khi chia tay với Lễ hội văn hóa- thể thao xã An Trung lần thứ 2, chúng tôi nhận được tin vui: xã An Trung sắp đưa vào sử dụng 5 nhà văn hóa cấp thôn do Ngân hàng thế giới đầu tư xây dựng. Rồi đây những làn điệu Ca lêu, Ca choi cùng với tiếng cồng chiêng của người Hơ re sẽ vang vọng mãi mãi với núi rừng An Trung.

. Hoàng Nam Quốc

 

Gửi tin này qua E-mail In thông tin Gửi phản hồi
CÁC TIN KHÁC >>
Nở rộ băng, đĩa vi phạm bản quyền  (02/06/2003)
Đáng tiếc cho Bình Định!  (01/06/2003)
"Mẹ ơi đừng đánh con đau"  (30/05/2003)
Ngựa ô lại tung vó!  (30/05/2003)
Ngôi thứ đã phân định!  (27/05/2003)
Mừng đón đội Bình Định thắng trận trở về  (26/05/2003)
Sức mạnh Bình Định đã được chứng tỏ  (25/05/2003)
Lại khó cho Bình Định!  (23/05/2003)
Tài năng lấp lánh ánh vàng  (22/05/2003)
Những tấn bi - hài kịch!  (22/05/2003)
Cựu vô địch bơi lội Vũ Thị Sen: “Suốt đời tôi luôn nhớ lời căn dặn của Bác Hồ”  (19/05/2003)
BĐ-GĐT.LA 0-0: Trận thư hùng đẹp mắt!  (18/05/2003)
Bác Hồ với vấn đề phát huy văn hóa dân tộc  (18/05/2003)
Nghệ sĩ Văn Tân: Tôi muốn mang hình ảnh của Bác Hồ kính yêu đến với mọi người  (16/05/2003)
Cuộc đấu trí giữa HLV Dương Ngọc Hùng và “Thầy phù thủy” Calisto  (16/05/2003)