Hậu Tiger Cup 2004: Đội tuyển Việt Nam làm lại từ đâu?
13:4', 20/12/ 2004 (GMT+7)

Những ngày này, thể thao trong nước đang rơi đúng vào nốt lặng nên cái dư âm thất bại tại Tiger Cup của ĐTVN vẫn tiếp tục ngân dài. Nguyên nhân của thất bại của ĐTVN bây giờ được nghiền ngẫm, mổ xẻ đầy đủ hơn. Cả HLV, cầu thủ và những người lãnh đạo VFF… đều phải chịu trách nhiệm. Chắc hẳn mỗi người đều đã đủ thời gian để ý thức về những sai lầm của mình. Vấn đề bây giờ là phải làm lại như thế nào để có thể gầy dựng một ĐTVN thành công mang tính căn cơ và lâu dài.

Nỗi thất vọng của CĐV Việt Nam sau trận VN-Indonesia

Điều trước tiên phải làm là tìm được một HLV mới. Ông Tavares ra đi đã để lại cho bóng đá Việt Nam một bài học lớn về sự lựa chọn và mức độ quyền hành của HLV. Một HLV lý tưởng cho bóng đá Việt Nam hiện tại phải là một con người am hiểu bóng đá Việt Nam và khu vực đồng thời phải hiểu được tính cách của người Việt; phải có năng lực chuyên môn thực sự và có bản lĩnh đồng thời cũng phải biết nghe những đóng góp chân thành của những chuyên gia xung quanh… Với những tiêu chí cơ bản ấy, có lẽ bây giờ nhiều người đã nghĩ đến 2 vị HLV tiền nhiệm từng mang lại thành công cho bóng đá Việt Nam là ông H.Calisto và A.Riedl. Có điều nếu có sự trở lại của một trong hai vị HLV này hãy để cho họ có thời gian...

Sau việc tìm kiếm HLV là sự hình thành một đội tuyển mới. Giải V-League 2005 sẽ là nơi mà HLV mới tìm kiếm những hạt nhân nòng cốt cho đội tuyển. Do vậy việc tìm kiếm một HLV mới càng trở nên đòi hỏi cấp bách. Kinh nghiệm cho thấy nếu không trực tiếp chứng kiến và tuyển cầu thủ từ các trận đấu ở V-League, HLV sẽ rất khó huấn luyện theo yêu cầu của mình bởi cách làm lúc đó là phải "đẽo gót cho vừa giày". Từ sau Tiger Cup 2002, HLV Calisto đã tiên tri: ĐTVN cần một cặp trung vệ thực sự và một tiền đạo biết ghi bàn! Và cho đến Tiger Cup 2004, đó vẫn là các vị trí mà ĐTVN rất thiếu.

Trước mắt chúng ta là SEA Games 23 ở Philippines, Tiger Cup 2006 và vòng loại Cúp C1 châu Á 2007 mà Việt Nam đăng cai vòng bảng. Để có một ĐTVN đủ sức chinh phục các giải đấu này chúng ta lại phải tiếp tục đầu tư và tích cực chuẩn bị. Sự thành công của ĐT Indonesia, sự thất bại của ĐT Thái Lan tại Tiger Cup 2004 đều cho chúng ta bài học về mục tiêu đặt ra, sự nóng vội chuyển giao thế hệ.

Chúng ta sẽ đầu tư chiều sâu, sẽ xây nền móng vững chắc trước khi đòi hỏi một thành tích lâu bền. Từ thất bại của ĐTVN chúng ta càng thấm thía câu nói của cựu HLV A.Riedl: "Bóng đá Việt Nam xây nhà từ nóc"!

. Quang Khanh

Gửi tin này qua E-mail In thông tin Gửi phản hồi
CÁC TIN KHÁC >>
Môn đua xe đạp ở Bình Định: Bao giờ vượt ngưỡng phong trào?  (20/12/2004)
Ký kết thỏa thuận giữa Ủy ban Olympic VN và Thái Lan  (19/12/2004)
31-3-2006: Đại hội TDTT toàn tỉnh lần thứ V  (19/12/2004)
Kết cục buồn!  (17/12/2004)
Trường THCS Ngô Văn Sở thâu tóm nhiều giải cao  (17/12/2004)
Champions League châu Á năm 2005: Hoa Lâm Bình Định thuận lợi ở vòng đấu bảng  (17/12/2004)
Mười sự kiện văn hóa năm 2004   (16/12/2004)
Nguyễn Ngọc Trường Sơn trở thành đại kiện tướng quốc tế ở tuổi 14   (16/12/2004)
Tiger Cup 2004: Singapore chính thức vào bán kết   (16/12/2004)
Tiger Cup 2004: Thái Lan bị loại, Malaysia vào bán kết   (15/12/2004)
Giải việt dã vì sức khỏe cộng đồng - Cúp SACOMBANK 2004   (15/12/2004)
Lấy lại được bao nhiêu danh dự?   (15/12/2004)
Shevchenko đoạt danh hiệu ''Quả bóng vàng châu Âu''  (15/12/2004)
Tiger Cup 2004: Indonesia vào bán kết   (14/12/2004)
Malaysia và Việt Nam cùng chung "số phận"   (13/12/2004)