Trò chuyện với Sandro trước trận Bình Định - Sông Lam Nghệ An
16:56', 24/5/ 2004 (GMT+7)

Trong trận đấu giữa Bình Định và Sông Lam Nghệ An (SLNA) vào ngày 27-5 sắp tới, khán giả Quy Nhơn sẽ được gặp lại cầu thủ mà họ rất yêu mến khi anh còn khoác áo đội Bình Định ở mùa giải 2003, đó là tiền vệ người Brazil - Sandro.

Sandro khi còn khoác áo BĐ

Sandro thi đấu không hiệu quả như Isswa nhưng ở anh lại có sự ngẫu hứng và tố chất nghệ sĩ trên sân cỏ của người Brazil. Lối chơi kỹ thuật và hào hoa của Sandro đã giúp cho lối chơi của Bình Định đa dạng hơn. Do đó, kết thúc mùa giải 2003, khi Sandro rời Bình Định, nhiều người hâm mộ đã rất nhớ đến anh. Trước khi Sandro đến Quy Nhơn để làm khách trong màu áo SLNA, chúng tôi đã có cuộc trò chuyện qua điện thoại với Sandro về trận đấu này...

- Cảm giác của anh khi gặp lại đội bóng cũ Bình Định và nhất là khán giả sân Quy Nhơn?

+ Theo nhìn nhận của tôi thì bóng đá cũng giống như làm kinh doanh, tôi được trả lương để thi đấu cho đội bóng nào thì tôi sẽ phải cống hiến hết mình cho đội bóng ấy. Trước đây tôi khoác áo cho đội Bình Định thì tôi phải hết mình vì đội Bình Định, còn hiện tại tôi thi đấu cho SLNA thì tôi phải lo cho SLNA. Nhưng riêng với khán giả sân Quy Nhơn thì tôi có một cảm tình rất đặc biệt. Tôi đã từng đi thi đấu nhiều nước và nhiều CLB, nhưng tôi chưa thấy nơi nào khán giả đáng yêu như ở Bình Định. Từ một em nhỏ đến một ông chạy xích lô có thể nhớ và gọi tên tôi với vẻ thân thiện khi thấy tôi ở ngoài đường.

- Nếu trong trận đấu sắp tới, anh ghi được bàn thắng vào lưới đội Bình Định, lúc đó anh sẽ... thế nào?

+ Tôi cho rằng đó cũng là chuyện bình thường. Tôi cũng sẽ chẳng vui mà cũng chẳng buồn, bởi đó là trách nhiệm của những cầu thủ như chúng tôi.

- Anh sẽ đi đâu khi kết thúc mùa giải; CLB nào mà anh thích đến?

+ Hiện tại tôi chưa biết là mình sẽ đi đâu khi mùa giải kết thúc, còn CLB mà tôi thích ư? Có lẽ đó không phải là một CLB ở Việt Nam.

- Nếu đội bóng Bình Định muốn có anh trong mùa giải mới, anh nghĩ thế nào?

+ OK! Nhưng phải trả lương cho tôi xứng đáng. Là cầu thủ chuyên nghiệp, coi bóng đá là một nghề để kiếm sống thì đội bóng nào trả lương cho tôi cao hơn, tôi sẽ đến thi đấu cho đội bóng ấy.

- Theo anh thì trận đấu sắp tới, đội SLNA hay Bình Định sẽ thắng?

+ Tất nhiên là tôi mong muốn cho đội bóng của tôi đang thi đấu sẽ giành chiến thắng, nhưng để chiến thắng trên sân Quy Nhơn là một điều không dễ dàng chút nào. Tôi nghĩ là 2 đội sẽ hòa nhau.

. Công Tâm - thực hiện

 

Gửi tin này qua E-mail In thông tin Gửi phản hồi
CÁC TIN KHÁC >>
Thủ môn Trần Quốc Việt: "Tôi còn phải cố gắng rất nhiều"   (24/05/2004)
Một trận thua thiếu quyết tâm của Bình Định  (23/05/2004)
Công ty Hoa Lâm và "mối tình" chớm nở đối với bóng đá Bình Định  (23/05/2004)
Bình Định khó bề giành 3 điểm trên sân Thống Nhất  (21/05/2004)
Ông Nguyễn Quang Dục, Phó TGĐ Công ty Hoa Lâm: Chúng tôi muốn góp sức với bóng đá Bình Định  (21/05/2004)
Những cổ vật mới phát hiện tại đầm Thị Nại  (21/05/2004)
Giao lưu cùng tiền vệ Issawa của đội Bình Định   (20/05/2004)
Nhà hát tuồng Đào Tấn: Tăng cường công tác nghiên cứu nghệ thuật  (20/05/2004)
Thua Seongnam 1-3: Một trận đấu hay và đẹp của đội Bình Định  (19/05/2004)
Môn thể thao "vua" trong lòng quần chúng   (19/05/2004)
Cúp C1 Châu Á: Khó có bất ngờ trong trận Bình Định - Seongnam  (18/05/2004)
Nhớ mãi lời Bác dạy  (18/05/2004)
Mối quan hệ giữa Đào Tấn và gia đình Bác   (17/05/2004)
Nam Phi đăng cai World Cup 2010  (16/05/2004)
Một trận thua đáng tiếc của Bình Định  (14/05/2004)