HLV Dương Ngọc Hùng:
Bình Định đã thi đấu hết mình ở Cúp Quốc gia và sẽ không "buông" Champions' League châu Á
11:32', 12/7/ 2004 (GMT+7)

- Ông đánh giá thế nào về VCK Cúp QG 2004?

HLV Dương Ngọc Hùng (giữa)

+ Điều tôi có thể khẳng định là chất lượng giải không cao. Có nhiều nguyên nhân dẫn đến điều này. Thứ nhất, giải VĐQG chỉ mới kết thúc được chục ngày, cầu thủ còn mỏi mệt, nên các đội chưa thể có sự chuẩn bị tốt. Thứ hai, các trận diễn ra với mật độ dày, trong điều kiện thời tiết nắng nóng, làm ảnh hưởng nhiều đến chất lượng chuyên môn. Thứ ba, giải tổ chức trùng với thời gian diễn ra Euro nên không thể thu hút nhiều khán giả đến sân.

- Riêng về 2 trận bán kết và trận chung kết, ông nhìn nhận như thế nào?

+ Tôi cho rằng trận hay nhất là trận bán kết giữa Bình Định và Bình Dương. Đoạt cúp là khát vọng của Bình Dương, nhưng chúng tôi đã vượt qua họ. Đáng tiếc nhất khi SLNA đã để thua Thể Công, bởi nguyên nhân chính là do các cầu thủ chủ nhà tự gây ra, chứ không phải do đối phương mạnh hơn. Họ chủ quan, coi thường đối thủ, chơi thiếu tập trung. Khi không thắng được Thể Công, một số cầu thủ SLNA đã chơi thô bạo, thể hiện phong cách xấu của một cầu thủ chuyên nghiệp. Rất đáng trách cho thủ môn Hồng Sơn - một thành viên Đội tuyển quốc gia. Hành vi của Sơn đã gây tác hại và ảnh hưởng tới thành tích của đội. Đây là bài học lớn cho một thủ môn trẻ, có triển vọng. Trận chung kết có chất lượng không cao. Thể Công chủ trương chơi phòng thủ nên chúng tôi gặp rất nhiều khó khăn. Dù cầm bóng nhiều nhưng có quá ít cơ hội, rất may chúng tôi đã tận dụng được tình huống sút phạt để ghi bàn mở tỉ số, giải tỏa được tâm lý và bảo vệ thành công chức vô địch.

- Trước khi vào giải có một số thông tin cho rằng các đội được đánh giá là mạnh, kể cả Bình Định, đều không mặn mà với chiếc Cúp Quốc gia. Vậy mà bây giờ Bình Định lại vô địch, ông có thể nói gì về điều này?

+ Mặc dù không có nhiều thời gian chuẩn bị, nhưng chúng tôi ra Bắc với mục tiêu là bảo vệ ngôi vô địch. Thực tế, chúng tôi đã thi đấu hết mình trong suốt quá trình giải diễn ra và giành được vị trí cao ở giải VĐQG nên chúng tôi thấy mình cần phải làm một cái gì đó để đáp lại sự tin tưởng của người hâm mộ và nhà tài trợ Halim.

- Đoạt Cúp Quốc gia nhưng liệu Bình Định có "buông" Champions' League châu Á mùa tới?

+ Không, chúng tôi sẽ có sự tính toán kỹ càng hơn và chuẩn bị thật nghiêm túc về lực lượng cũng như động lực thi đấu.

- Xin cảm ơn và chúc mừng chiến thắng của đội.

. Theo Thể Thao TPHCM

 

Gửi tin này qua E-mail In thông tin Gửi phản hồi
CÁC TIN KHÁC >>
Cúp vô địch lại về Đất võ   (11/07/2004)
Giải bóng bàn trẻ-thiếu niên-nhi đồng toàn quốc lần 38: Bình Định đoạt 2 HCV   (09/07/2004)
Cúp quốc gia 2004: Bình Định và Thể Công vào chung kết  (08/07/2004)
Tiger Cup 2004-2005: Việt Nam không cùng bảng với Thái Lan   (08/07/2004)
Chàng trai Nga tầm sư học võ Việt   (07/07/2004)
Bầu chọn các danh hiệu xuất sắc nhất V-League 2004  (06/07/2004)
Cúp Quốc gia 2004: Bình Định gặp Bình Dương ở bán kết  (06/07/2004)
Hy Lạp đoạt cúp vô địch châu Âu: Mọi dự đoán đều đảo lộn   (05/07/2004)
Cúp Quốc gia 2004: Bình Định và SLNA vào bán kết  (04/07/2004)
Chung kết Euro 2004: HLV Dương Ngọc Hùng: "Bất ngờ sẽ chấm dứt với Hy Lạp"  (04/07/2004)
Vòng chung kết Cúp Quốc gia 2004: Bình Định có trận thắng đầu tiên   (02/07/2004)
Buồn quá Czech ơi!   (02/07/2004)
Lễ hội đâm trâu của đồng bào Ba na   (01/07/2004)
Bồ Đào Nha lần đầu tiên vào chung kết Euro   (01/07/2004)
Những thành công bước đầu của quần vợt Bình Định  (30/06/2004)