Qua chuyến tập huấn của CLB Thai Airway tại Gia Lai và Bình Định:
Trông người mà ngẫm đến ta
18:42', 19/1/ 2005 (GMT+7)

CLB Thai Airway, một đội bóng đang chơi ở giải hạng 3 của Thái Lan, nhưng khi sang Việt Nam để tập huấn đã chọn 2 nhà vô địch V-League và Cúp quốc gia là Hoàng Anh Gia Lai và Hoa Lâm Bình Định để cọ xát.

Phan Quý Hoàng Lâm, một trong những cầu thủ trẻ của Hoa Lâm Bình Định có phong độ thi đấu ổn định

Một phần cũng vì 2 CLB này có mối quan hệ tốt với các CLB Thái, nhưng cái quan trọng hơn chính là những gì mà BHL và các cầu thủ Thai Airway mong muốn và đã thể hiện. Điều mong muốn của BHL Thai Airway là: được cọ xát với đội hình mạnh nhất của Hoàng Anh Gia Lai và Hoa Lâm Bình Định. Thế nên mới có việc HLV Arjharn của Hoa Lâm Bình Định đã tung hết 5 cầu thủ ngoại vào ngay đầu trận. Cả 2 trận gặp Hoàng Anh Gia Lai và Hoa Lâm Bình Định, CLB Thai Airway đều thua với tỷ số khá đậm là 6-0 và 5-1. Dù thất bại nhưng những gì mà các cầu thủ của Thai Airway thể hiện mới đáng nể. Phần lớn tuổi đời của các cầu thủ đều rất trẻ, trung bình chỉ từ 16 đến 20 tuổi, nhưng họ thi đấu thật già dặn. Đó là việc họ luôn giữ nhịp độ trận đấu, cự ly giữa các vị trí trên sân và thực hiện các tình huống tấn công mạch lạc. Thua mà không bối rối. Thế mới hiểu vì sao Thái Lan luôn có những cầu thủ trẻ nhưng đã sớm thành danh khi thi đấu cho các CLB ở Việt Nam như: Issawa, Sakda…

Trở lại với trận đấu giữa Hoa Lâm Bình Định và Thai Airway chiều ngày 16-1, mặc dù Hoa Lâm Bình Định đã thắng đến 5-1, trong đó, đội hình trẻ mà HLV Arjharn cho thay vào hiệp II đã ghi được 3 bàn, nhưng cách thi đấu chưa được thuyết phục. Những cầu thủ trẻ như: Hoàng Vũ, Minh Sen, Anh Tuấn, Lê Anh… còn vụng về trong các tình huống xử lý bóng và phối hợp với đồng đội để triển khai tấn công.

Việc HLV Arjharn đã đưa các cầu thủ này vào đội hình thi đấu và liên tục cọ xát qua Cúp bóng đá Hoàng đế Quang Trung và chuyến tập huấn tại Thái Lan, giải bóng đá tập huấn An Giang mở rộng trong thời gian qua là điều kiện tốt để họ "chín" dần. Đó cũng có lẽ là chủ ý và mong muốn của HLV Arjharn. Việc còn lại chính là sự nỗ lực cá nhân của các cầu thủ trẻ. Hy vọng trong một gian ngắn lứa cầu thủ này sẽ kịp "chín" để có thể cùng với các cầu thủ đàn anh thực hiện mục tiêu "top 3 V-League" mà CLB đã đề ra.

. Công Tâm

Gửi tin này qua E-mail In thông tin Gửi phản hồi
CÁC TIN KHÁC >>
Người giữ kho báu Tây Sơn  (18/01/2005)
Đi tìm bối cảnh của tác phẩm 'Don Quixote'  (18/01/2005)
Một nốt trầm của bóng đá khu vực  (17/01/2005)
Công Vinh và Kim Chi đoạt danh hiệu "Quả bóng vàng" Việt Nam 2004  (17/01/2005)
Giao hữu Hoa Lâm Bình Định - Thai Airway 5-1: Điểm binh lần cuối  (17/01/2005)
Kết thúc Tiger Cup 2004: Singapore lên ngôi vô địch  (17/01/2005)
Trước trận chung kết lượt về Tiger Cup 2004: Indonesia sẽ lật ngược thế cờ?  (16/01/2005)
Từ Công nhân Nghĩa Bình đến Hoa Lâm Bình Định (kỳ 4)  (14/01/2005)
Cúp bóng đá Quốc gia - Vilube 2005: Hứa hẹn hấp dẫn hơn   (14/01/2005)
Từ Công nhân Nghĩa Bình đến Hoa Lâm Bình Định (kỳ 3)  (13/01/2005)
Từ Công nhân Nghĩa Bình đến Hoa Lâm Bình Định (kỳ 2)   (13/01/2005)
Từ Công nhân Nghĩa Bình đến Hoa Lâm Bình Định (kỳ 1)  (13/01/2005)
Nhận diện đối thủ ở trận Siêu Cúp: Hoàng Anh Gia Lai vẫn rất mạnh  (12/01/2005)
Trận Siêu Cúp tổ chức ở một sân miền Trung sẽ tốt hơn  (12/01/2005)
Hai người thổi kèn amáp  (11/01/2005)