Có một "Bước ngoặt" của Đào Tiến Đạt
10:17', 13/7/ 2004 (GMT+7)

Bước ngoặt 2 là một tác phẩm nhiếp ảnh của Đào Tiến Đạt. Tác phẩm này đã đoạt 5 trong số 12 giải thưởng quốc tế mà tay máy này gặt hái được từ năm 2002 trở lại đây…

      Tác phẩm Bước ngoặt 2

Đào Tiến Đạt tâm sự rằng anh bắt gặp tác phẩm này như một ngẫu nhiên, có phần là may mắn. Trong một lần đi săn ảnh tại xã Hòa Thắng, huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận, sau khi đã thu xếp máy móc, dụng cụ, trên đường quay về, ngoảnh lại, những cồn cát hiện lên trong nắng thật đẹp. Vậy là anh bấm máy và thành công.

Tuy vậy, dường như, với đề tài này, Đào Tiến Đạt đã có một quá trình ấp ủ khá lâu. Nghiệm sinh từ đời sống, từ những Bước ngoặt có thật trong chính cuộc đời mình, phải chăng chính Đào Tiến Đạt ngộ ra rằng, có những Bước ngoặt lớn lao sẽ làm thay đổi, không chỉ cả đời sống, mà cả số phận mình. Cuộc gặp gỡ của Đào Tiến Đạt với nhiếp ảnh tự thân đã là một Bước ngoặt như vậy. Những Bước ngoặt của đời người - Đào Tiến Đạt đã ấp ủ như vậy về một đề tài và chính hình ảnh những cồn cát, những con người quang gánh đang trải bước chân trong nắng chiều, đã là sự thể hiện tuyệt vời cho ý tưởng đó.

Bởi vậy, có thể nói bức ảnh, là điểm gặp giữa sự ngẫu nhiên và những ấp ủ của một người cầm máy nhiều đam mê. Chính đam mê đã thôi thúc Đào Tiến Đạt không ngừng tìm tòi, suy ngẫm. Chính đam mê đã thôi thúc tay máy này không ngừng đi, không ngừng tìm tòi và sáng tạo. Khó có thể nói đến những thành công, dù nhỏ, nếu thiếu đi niềm đam mê như thế.

Chẳng ngẫu nhiên, đến thời điểm này, Bước ngoặt 2 đã đoạt tới 5 giải thưởng quốc tế. Đó là Huy chương Đồng Cuộc thi ảnh lần thứ 29 Hội Nhiếp ảnh trẻ - Hồng Kông, 2004; Huy chương Đồng Cuộc thi ảnh quốc tế E.A - Hồng Kông, 2004; Huy chương Đồng Cuộc thi ảnh nghệ thuật quốc tế Hasselblaid - Áo, 2004; Bằng Danh dự Cuộc thi ảnh quốc tế VIGEX- Úc, 2004 và mới đây nhất là Huy chương Vàng Cuộc thi ảnh quốc tế lần thứ 59 - Áchentina, 2004.

Hãy nhìn vào tác phẩm. Trước mắt ta, ngọn đồi cát trải hai mảng sáng - tối. Trên đó, những cuộc đời đang bước tới. Lấp lánh trong bức ảnh đen trắng này, có gì như là dự cảm về những gì đang đến, niềm tin, niềm hy vọng ấp trong một mảng sáng trải dài trước mặt, lại thoáng chút âu lo như những đám mây mù xa cuộn trên nền trời.

Với Bước ngoặt 2, Đào Tiến Đạt đã có thể tự tin khi nhìn về phía trước. Và người thưởng ngoạn hôm nay, hẳn sẽ còn dành cho anh thêm nhiều niềm tin vào những thành công sắp tới của anh. Sự đam mê và một thái độ lao động tích cực hẳn sẽ là bảo chứng cho những niềm tin ấy.

. Lê Viết Thọ

Gửi tin này qua E-mail In thông tin Gửi phản hồi
CÁC TIN KHÁC >>
"Tuổi mười sáu" - tình vẫn chưa thôi xót xa   (12/07/2004)
Đêm nghe tiếng hát rong   (11/07/2004)
Những đêm mưa   (11/07/2004)
Dịch giả nói về văn học dịch   (09/07/2004)
Gửi Thúy Kiều của Văn Trọng Hùng   (08/07/2004)
Nhạc hải ngoại đi về đâu?   (07/07/2004)
Chế Lan Viên - Cõi ẩn hình của thơ cần khám phá   (05/07/2004)
Ngọn lửa xanh   (02/07/2004)
Đoàn Văn Cừ: Người đưa thơ ra "chợ Tết"  (30/06/2004)
Cảm nhận qua tác phẩm "Nét quê" của Phạm văn Chai  (30/06/2004)
Cúc quỳ  (28/06/2004)
Tiếng sóng xưa  (28/06/2004)
Đào Minh Tâm với thể loại kịch ngắn   (27/06/2004)
Người nghiện hát   (25/06/2004)
Cổ Thành với thuyết quyền biến  (07/07/2004)