Gặp Hải Âu trên đường xuyên Việt
9:10', 4/3/ 2005 (GMT+7)

Trong hành trình chuyến đi sáng tác xuyên Việt bằng xe máy, 6 nữ nghệ sĩ nhiếp ảnh (NSNA) thuộc CLB Nhiếp ảnh nữ Hải Âu đã dừng chân sáng tác tại Bình Định. Nhân dịp này, chúng tôi đã có cuộc trò chuyện với NSNA Đào Hoa Nữ, Chủ nhiệm CLB.

* Chị có thể tiết lộ đôi chút về lộ trình và những dự định của chuyến đi xuyên Việt lần này của Hải Âu?

NSNA Đào Hoa Nữ, Chủ nhiệm CLB Nhiếp ảnh nữ Hải Âu. 

- 10 năm trước, Hải Âu cũng đã tổ chức đi sáng tác xuyên Việt lần đầu tiên. Lúc đó, chúng tôi cũng đi sáu người trên ba xe máy. Lần này là chuyến xuyên Việt lần thứ hai. Chuyến đi lần này trước hết là để thực hiện công trình chào mừng kỷ niệm 30 năm Giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước. Qua đó chúng tôi sẽ ghi nhận những đổi thay, biến chuyển của đất nước và cuộc sống người dân từ Nam chí Bắc, được giao lưu, học hỏi với các anh em NSNA các địa phương. Đồng thời, tiến tới kỷ niệm ngày Hải Âu tròn 15 tuổi. Sau nữa, chuyến đi này cũng là để tham dự Đại hội Hội NSNA Việt Nam lần thứ VI sẽ diễn ra vào các ngày 13, 14, 15 tháng 3 tới tại Hà Nội. Chuyến đi đã khởi hành từ ngày 22-2 tại công viên Tượng đài Bác Hồ (thành phố Hồ Chí Minh). Bình Định là điểm dừng chân thứ 5 của chúng tôi tại miền Trung. Sau đó, chúng tôi sẽ tiếp tục lộ trình ra Bắc, dừng chân sáng tác tại Hội An, Đà Nẵng, Huế, Quảng Trị, Quảng Bình, Nghệ An, Thanh Hóa, Ninh Bình và về Thủ đô Hà Nội vào ngày 10-3. Ngày 12-3, tại Hà Nội, Hải Âu sẽ khai mạc triển lãm với chủ đề "Trở lại Thủ đô". Sau đó, các thành viên của đoàn sẽ tham dự Đại hội Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam lần thứ VI trước khi tiếp tục cuộc hành trình lên Tây Bắc. Dự kiến, chuyến đi của chúng tôi sẽ kết thúc vào ngày 25-3. Trên những chặng đường của hành trình, đoàn đều có giao lưu với các Hội văn học - nghệ thuật và các CLB nhiếp ảnh tại địa phương, nếu thuận lợi sẽ tổ chức một số cuộc triển lãm giao lưu "bỏ túi". Kết quả chuyến đi sáng tác xuyên Việt lần này sẽ được giới thiệu bằng một triển lãm nhân kỷ niệm 30 năm Giải phóng hoàn toàn miền Nam, dự kiến sẽ tổ chức vào trung tuần tháng 4-2005, tại Nhà văn hóa Phụ nữ thành phố Hồ Chí Minh.

* Là chuyến đi xuyên Việt lần thứ hai, hẳn đây không phải là lần đầu tiên chị đến sáng tác ở Bình Định. Ấn tượng của lần tái ngộ này thế nào ?

CLB Nhiếp ảnh nữ Hải Âu và các nghệ sĩ nhiếp ảnh Bình Định đi sáng tác trên tuyến đường ven biển.

- Với Hải Âu, đây là lần thứ hai, còn với riêng tôi, đây là lần thứ ba đến và sáng tác ở Bình Định. Thật ra, không chỉ ở Bình Định mà cả ở những địa phương đoàn có dịp đi qua, chúng tôi đều chứng kiến những thay đổi đến bất ngờ. Có những tỉnh mới chỉ mấy tháng sau quay lại, vậy mà đã thấy lạ. Bình Định cũng vậy. Sáng nay (27-2), đi sáng tác ven tuyến biển, nghe anh em NSNA Bình Định giới thiệu về dự án đô thị mới (Khu đô thị Nhơn Hội - P.V) tôi rất ngạc nhiên và mừng. Nhưng cũng phải nói thật là riêng với người làm nhiếp ảnh, bên cạnh cái mừng trước những đổi thay, đôi khi lại thấy tiếc. Như ở Huế chẳng hạn, khi những chiếc xuồng máy đã thay cho những thuyền chèo thì người cầm máy lại mất đi một hình ảnh rất nên thơ để thể hiện. Giá như vừa phát triển, ta lại vừa giữ cho được nét riêng của từng địa phương thì sẽ hay hơn rất nhiều...

* Ngoài hoạt động giao lưu nhân các chuyến đi xuyên Việt, Hải Âu còn tổ chức triển lãm giao lưu với NSNA một số tỉnh. Với Bình Định, hẳn đã có một dự định được ấp ủ?

- Đúng là Hải Âu đã tổ chức triển lãm giao lưu với anh em NSNA các tỉnh như Lâm Đồng, Huế, Hà Giang... Lần này, chúng tôi đã trao đổi với các bạn Bình Định để có thể tổ chức một triển lãm giao lưu. Hải Âu sẽ tham gia bằng 30 ảnh, các bạn NSNA Bình Định 30 ảnh và tổ chức triển lãm tại thành phố Hồ Chí Minh, sau đó, chuyển ra Bình Định triển lãm. Hy vọng hoạt động này có thể sẽ được tổ chức ngay trong năm nay.  

* Cảm ơn chị. Chúc chuyến đi của Hải Âu gặt hái nhiều thành công.

. Lê Viết Thọ (thực hiện)

 

CLB Nhiếp ảnh nữ Hải Âu (thuộc Nhà văn hóa Phụ nữ thành phố Hồ Chí Minh) được thành lập vào ngày 6-10-1990. Hiện nay, CLB quy tụ được 14 thành viên, trong đó, 4 thành viên được phong tước hiệu E.FIAP (nghệ sĩ nhiếp ảnh quốc tế xuất sắc) và 4 thành viên được phong tước hiệu A.FIAP (nghệ sĩ nhiếp ảnh quốc tế), 10 thành viên là hội viên Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam. NSNA Đào Hoa Nữ, Ủy viên Hội đồng Nghệ thuật, Ủy viên Ban Chấp hành Hội NSNA Việt Nam, là Chủ nhiệm CLB.

In trang Gửi phản hồi

CÁC TIN KHÁC >>
Nhiếp ảnh gia Võ An Ninh và ước mơ tuổi 100   (03/03/2005)
"Nhớ và quên" với Nguyên Ngọc (*)   (03/03/2005)
''Mùa len trâu'' sẽ đi dự Oscar  (03/03/2005)
Folklore Tây Sơn: "Kho báu" đang chờ "vừng ơi..."  (01/03/2005)
Trùng phùng 30 năm  (03/03/2005)
CLB Nhiếp ảnh nữ Hải Âu sáng tác tại Bình Định   (01/03/2005)
Mối tình thơ vượt lên số phận  (28/02/2005)
Kết quả giải Oscar 2005  (28/02/2005)
Từ tiết Trùng cửu đến ngày thơ Nguyên tiêu  (28/02/2005)
Hải Thượng lãn ông Lê Hữu Trác và "Thượng Kinh ký sự"  (27/02/2005)
Những kỷ niệm với nhà thơ Huy Cận   (25/02/2005)
Thơ: Lệ Thu, Phan Thành Minh, Giao Yên  (25/02/2005)
Hạnh phúc không giản đơn  (28/02/2005)
Thêm mấy cây bút nữ đáng chú ý  (24/02/2005)
Đêm thơ Nguyên tiêu nhân Ngày Thơ Việt Nam lần thứ ba  (24/02/2005)