Những nụ cười tươi vui đến lớp
Mặc dù còn nhiều khó khăn, song với nhiệt tâm của thầy cô giáo, các điểm trường ở xã vùng cao An Toàn (huyện An Lão) vẫn là nơi mà các em nhỏ có được “mỗi ngày đến trường là một ngày vui”. Lên đến nơi và chỉ với riêng việc được ngắm những nụ cười tươi rói trong nắng mai, được thấy những bước chân tung tăng đến lớp của các em, với tôi đã là một phần thưởng.
Con đường đến trường của các em học sinh tại điểm trường thôn 1, Trường Tiểu học An Toàn nay đã được trải bê tông sạch đẹp.
Nằm ở độ cao trên 1.000 m so với mực nước biển, An Toàn là xã vùng cao khó khăn nhất của huyện An Lão. Ở nơi được ví như “cổng trời” của Bình Định này, có người lại cảm nhận An Toàn như một Đà Lạt thu nhỏ, bởi khí hậu mát mẻ quanh năm.
Những tháng cuối năm, thời tiết bắt đầu trở lạnh rồi se sắt, khi màn sương còn chưa kịp tan hết, lấp ló phía cuối đường làng là hình ảnh các em học sinh với trang phục chỉnh tề, bên ngoài khoác thêm chiếc áo ấm với khăn quàng đỏ trên vai cùng chiếc ba lô nhiều sắc màu để đến trường. Tiếng cười đùa, trò chuyện vui vẻ của các em mang đến cảm giác vui tươi, xua tan hơi lạnh núi rừng, lan tỏa ấm áp trên suốt quanh co đường làng.
Các trẻ mầm non nô đùa trên đường về nhà sau buổi học.
Những năm qua, An Toàn luôn được Đảng và Nhà nước quan tâm đặc biệt, nhất là lĩnh vực giáo dục. Hiện trên địa bàn xã có 18 cán bộ, giáo viên tại 3 điểm trường thuộc Trường Tiểu học An Toàn (1 điểm trường chính và 2 điểm trường lẻ) với 112 học sinh, gồm 6 lớp ghép, 2 lớp đơn, 100% học sinh là người dân tộc thiểu số. Điểm trường chính ở thôn 2, hai điểm trường còn lại nằm ở thôn 1 và thôn 3, tạo điều kiện thuận lợi nhất để các em đến trường và học tập.
Ngoài ra, trên địa bàn xã An Toàn có 3 điểm trường mầm non, với tổng số 66 trẻ, cả 3 điểm trường đều là lớp ghép trẻ từ 3 - 5 tuổi.
Nụ cười tinh nghịch hiện rõ trên khuôn mặt các em học sinh trong giờ ra chơi.
Cô Đinh Thị Duyên, giáo viên tại điểm trường thôn 2, Trường Tiểu học An Toàn, cho biết: “Để lớp học ghép mang lại hiệu quả, giáo viên phải sắp xếp thời gian một cách hợp lý và linh hoạt; vừa theo dõi, hướng dẫn học sinh, vừa kiểm tra bài tập và giao bài phù hợp để tất cả các em đều đạt kết quả tốt nhất”.
Cô giáo Đinh Thị Hằng tận tình chỉ dạy cho các em học sinh lớp 5.
Còn cô Đinh Thị Hằng, giáo viên tại điểm trường thôn 2, Trường Tiểu học An Toàn, tâm sự: Dạy học ở vùng cao không ít khó khăn, vất vả, đòi hỏi sự nỗ lực rất lớn từ giáo viên. Người thầy, người cô phải tận tâm, nhiệt tình để các em cảm nhận được tình cảm và sự quan tâm, từ đó các em mới có thêm động lực vươn lên trong học tập.
Em Đinh Thị Hoa, học sinh lớp 2 tại điểm trường thôn 1, Trường Tiểu học An Toàn chia sẻ: “Em và các bạn ở đây rất thích đi học, vì đến trường em được thầy cô tận tình chỉ dạy làm toán, đọc sách, viết chữ và cùng vui chơi với các bạn”.
THẢO VY