Chầm chậm mùa về
Chầm chậm mà nghe tiếng xuân muôn thuở
Vườn xuân che gió lá xôn xang
Nhè nhẹ reo vui mầm xanh hơi thở
Ráng chiều bàng bạc tỏa mang mang
Sớm mai thức giấc mai vàng ạ!
Đất trời dìu dịu khoảng mông lung
Đã qua rét mướt ngày đông chí
Khúc tình xuân vời vợi vô cùng!
Bóng người e ấp sau gành đá
Đá chất chồng cao ngất tháng giêng
Miền ký ức ngân thành câu hát
Yêu biết bao hương sắc dịu hiền
Nắng tinh khôi nắng sớm đầu mùa
Nắng như tơ dáng hình thục nữ
Tóc gió lao xao lần theo lối cũ
Đồng mạ xanh vằng vặc những con đường...
ĐẶNG VĂN THƠM