Nghĩ việc lớn, làm từ việc nhỏ
Anh Nguyễn Thanh Lục (SN 1999) - Phó Bí thư Xã đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam xã Ân Nghĩa (huyện Hoài Ân) đến với công tác Đoàn, Hội từ cuối năm 2021. Lúc đầu, Lục nghĩ đơn giản rằng đó là trách nhiệm của thanh niên đối với quê hương. Nhưng qua từng hoạt động, công trình, Lục dần nhận ra niềm vui khi được góp phần làm đẹp cho làng quê, giúp đỡ người khó khăn.
Một trong những điều khiến Lục trăn trở nhất là diện mạo làng quê. “Có đường, có điện, có hoa, có cờ thì làng xóm mới khang trang, bà con đi lại cũng thuận tiện hơn”, Lục nghĩ vậy và bắt tay vào làm. Không có kinh phí, Lục vận động DN đóng góp. Thiếu nhân lực, anh cùng ĐVTN chung tay, góp công sức xây dựng. Nhờ đó, nhiều công trình đã hình thành, như: Tuyến đường bê tông, “Thắp sáng đường quê”, “Đường cờ Tổ quốc”…
Để diện mạo quê hương thêm xanh, sạch, đẹp, Lục lên ý tưởng, trồng tuyến đường hoa đầu tiên ở thôn Bình Sơn vào năm 2023. Đến năm 2024, mô hình tiếp tục nhân rộng tại thôn Kim Sơn. Cùng với đó, Lục duy trì hoạt động dọn vệ sinh tuyến đường thanh niên tự quản, khuôn viên nghĩa trang liệt sĩ, tổ chức phân loại rác tại hộ gia đình…
Nguyễn Thanh Lục nhận Giải thưởng 15.10 năm 2024 do Hội LHTN Việt Nam tỉnh trao. Ảnh: D.N
Không chỉ lo chuyện làng xóm, Lục còn để tâm đến những người khó khăn và thường xuyên kêu gọi lực lượng thanh niên ở xã tham gia hiến máu. Từ đầu năm 2025 đến nay, đã có 36 đơn vị máu được hiến. Không chỉ dừng ở những đợt hiến máu cố định, khi có bệnh nhân cần gấp, Lục lại tìm cách kết nối, hỗ trợ. Như năm 2024, chị Huỳnh Thị Thanh Hằng (SN 2003, ở cùng xã) sinh con đầu lòng, sợ thiếu máu, người nhà nhờ Lục kêu gọi. Chỉ trong thời gian ngắn, Lục đã liên hệ được người có nhóm máu phù hợp ở TP Quy Nhơn sẵn sàng hiến máu.
Lục còn chăm sóc trẻ em có hoàn cảnh khó khăn qua mô hình “Đồng hành cùng em đến trường”. Là 1 trong số những trường hợp thường xuyên được Lục ghé thăm, tặng quà, em Nguyễn Thị Ngọc Nữ (SN 2011, gia đình thuộc hộ nghèo) không khỏi xúc động. Ngọc Nữ mắc bệnh thận và chứng đông máu, bố em cũng mắc bệnh ung thư hạch giai đoạn 3, gia cảnh vì thế càng thêm khó khăn. Như một niềm an ủi, từ năm lớp 6, Nữ được Xã đoàn đỡ đầu và yêu thương, xem như em út trong nhà.
“Anh Lục không chỉ giúp đỡ vật chất mà còn hay trò chuyện, nhắc nhở em phải chú ý sức khỏe và động viên em cố gắng học tập. Nhờ vậy, em có thêm động lực để tiếp tục cố gắng”, Nữ bày tỏ.
Một việc khác Lục thường xuyên thực hiện là cùng các hội, đoàn thể ở xã cùng nấu các suất cơm 0 đồng để tận tay phát cho người bệnh đang điều trị tại TTYT huyện. Mỗi suất cơm tuy đơn giản nhưng lại là món quà ấm áp, động viên tinh thần cho người bệnh.
Không ít lần, Lục cùng lực lượng thanh niên hăng hái phụ giúp người dân sửa nhà, làm công trình công cộng, hay dọn vệ sinh môi trường. Xong việc, người dân thường cảm ơn bằng những món quà đơn sơ nhưng mọi người đều cảm thấy vui và ý nghĩa. “Những lúc như vậy, tôi thấy hạnh phúc lắm. Càng làm, tôi càng thấy mình còn trẻ, còn phải học hỏi nhiều để góp sức làm nhiều điều có ích cho người dân quê mình hơn nữa”, Lục cười hiền.
DIỆU NGỌC