Điểm tựa của yêu thương và hy vọng
Nhờ sự hỗ trợ của nhà hảo tâm, từ năm 2019, chị Huỳnh Thị Như Trang (SN 1984, xã Phước Sơn, huyện Tuy Phước) đã trở thành mẹ đỡ đầu của nhiều trẻ em mồ côi và có hoàn cảnh khó khăn tại địa phương. Từ đó, ngôi nhà của chị cũng trở thành mái ấm thứ hai, luôn rộn vang tiếng cười và niềm vui của các em nhỏ.
Kết nối và đồng hành
Hiện là Phó Chủ tịch Hội LHPN kiêm Chủ tịch Hội CTĐ xã Phước Sơn, chị Huỳnh Thị Như Trang càng ý thức rõ hơn trách nhiệm của mình với những hoàn cảnh khó khăn; đồng thời đây cũng là cơ hội để kết nối chặt chẽ với nhà hảo tâm, mang yêu thương đến với những mảnh đời bất hạnh.
Mặc dù chương trình “Mẹ đỡ đầu” được Trung ương Hội LHPN Việt Nam phát động từ năm 2021, nhưng ngay từ năm 2019, chị Huỳnh Thị Như Trang đã chủ động kết nối với bà Lý Thị Tố Mai - luật sư tại TP Hồ Chí Minh và là con dâu của tỉnh Bình Định để thực hiện hoạt động này một cách bền bỉ và hiệu quả.
Chị Huỳnh Thị Như Trang bên đàn con thơ được chị nhận đỡ đầu. Ảnh: Sở VH-TT&DL
Theo chị Trang, nhờ mối quan hệ cá nhân, chị biết bà Lý Thị Tố Mai có tâm nguyện hỗ trợ những hoàn cảnh khó khăn trong việc xây dựng, sửa chữa nhà ở cũng như thăm, tặng quà cho các gia đình có người mắc bệnh hiểm nghèo. Trong hành trình đồng hành cùng bà Mai trao tặng những mái ấm tình thương, chị Trang được người dân kể về câu chuyện thương tâm của gia đình anh Từ Văn Hậu (ở thôn Lộc Thượng, xã Phước Sơn, huyện Tuy Phước).
Khi ấy, vợ anh Hậu không may qua đời trong lúc mưu sinh trên biển, để lại hai con thơ, trong đó, cháu nhỏ nhất chỉ mới hai tuổi. Trước khi mất, vợ anh Hậu chỉ kịp nhắn nhủ anh cố gắng nuôi dạy con nên người. Nghe đến đó, chị Trang không khỏi xót xa và liền bàn bạc với cô Mai để nhận đỡ đầu bé Từ Huỳnh Vân Trang và Từ Gia Nguyên. Cô Mai vui vẻ đồng ý, và đó cũng là hai cháu đầu tiên chị nhận đỡ đầu với mức hỗ trợ 500 nghìn đồng/tháng.
“Từ cơ duyên này, chúng tôi đặc biệt quan tâm hơn đối với các cháu mồ côi, có hoàn cảnh khó khăn. Dần dần, nhờ sự hỗ trợ tận tình của cô Mai, số trẻ được nhận đỡ đầu ngày càng tăng, từ 2 lên 4, rồi đến nay đã là 14 em. Điều khiến tôi vui nhất là các cháu đều học giỏi, ngoan ngoãn. Đó chính là động lực để chúng tôi tiếp tục cố gắng”, chị Trang tâm sự.
Điểm tựa yêu thương
Miệt mài suốt từ năm 2019 đến nay, chị Trang đã trở thành điểm tựa vững chắc cho nhiều trẻ em mồ côi và có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Hiện tại, chị đang đỡ đầu 14 em nhỏ, trong đó bé nhỏ nhất mới 4 tuổi, còn em lớn nhất đã 15 tuổi. Sự hỗ trợ này không chỉ là nguồn động viên để các em cố gắng học tập mà còn tiếp thêm sức mạnh cho các gia đình, giúp họ có thêm động lực vượt qua những ngày tháng khó khăn.
Sức khỏe yếu lại phải một mình nuôi ba con nhỏ, cuộc sống của chị Đặng Thị Oanh Kiều (xã Phước Sơn, huyện Tuy Phước) vô cùng chật vật, tưởng chừng như không thấy ánh sáng của ngày mai. Thấu hiểu hoàn cảnh khốn khó ấy, chị Trang đã kêu gọi các nhà hảo tâm chung tay hỗ trợ trên nhiều phương diện, đồng thời nhận đỡ đầu các con của chị Kiều, giúp mẹ con chị có thêm động lực vươn lên trong cuộc sống.
“Chị Trang như chiếc phao cứu sinh của mẹ con tôi. Suốt thời gian qua, chị luôn tận tình hỗ trợ, động viên, giúp tôi có thêm nghị lực để vượt qua nghịch cảnh. Với tôi, chị Trang không chỉ là ân nhân mà còn như một người thân trong gia đình”, chị Đặng Thị Oanh Kiều nghẹn ngào chia sẻ.
Đối với các em nhỏ, “mẹ Trang” không chỉ là một người bảo trợ mà còn dần trở thành chỗ dựa yêu thương, gần gũi như một thành viên trong gia đình. Em Nguyễn Thị Thanh Ngân (11 tuổi, xã Phước Sơn), một trong những em nhỏ được chị Trang đỡ đầu, xúc động chia sẻ: “Cô Trang đã đến bên con vào lúc gia đình con khó khăn nhất. Nhờ có cô, con không còn cảm thấy lạc lõng hay tủi thân. Con biết ơn cô rất nhiều và hứa sẽ cố gắng học thật giỏi để không phụ lòng yêu thương và sự chở che của cô”.
THẢO KHUY