Lạch Tray ngất ngây trong chiến thắng
10:32', 12/12/ 2003 (GMT+7)

Niềm vui của các cầu thủ nữ khi bảo vệ thành công chức vô địch.

Niềm vui và hạnh phúc đến tột cùng đã bùng lên tại sân Lạch Tray ngay sau khi trọng tài Ấn Độ Bentla nổi hồi còi kết thúc trận chung kết (VN thắng Myanmar 2-1). Quách Thanh Mai, Bùi Thị Tuyết, Quỳnh Anh là những tuyển thủ đầu tiên nhận được 3 lá cờ Tổ quốc từ tay người hâm mộ trên khán đài rồi chạy vòng quanh sân để cảm ơn sự cổ vũ và chia vui cùng khán giả, theo sau họ là các đồng đội.

Trước ống kính truyền hình, HLV Mai Đức Trung với gương mặt chưa hết nỗi lo âu, căng thẳng và mắt đỏ hoe, khó nhọc lắm mới thốt lên được vài lời rời rạc "cảm ơn,... cảm ơn, tôi hạnh... phúc quá!". Cùng với người thầy của mình, nhiều cô gái tuyển thủ của chúng ta đã khóc òa ngay trên sân. Tiền đạo Ngọc Mai vừa duỗi bàn chân cho bác sĩ chườm đá, vừa chống hai tay ra sau khóc như con trẻ, dỗ thế nào cũng không nín. Điều phối viên Dương Nghiệp Khôi ôm Phó chủ tịch LĐBĐVN Trần Duy Ly, xúc động nói trong nước mắt: "Chiến thắng của các cháu oai hùng quá!".

Trên khán đài, hơn 2 vạn CĐV Hải Phòng liên tục hò reo, vẫy cờ hô vang "VN vô địch!". Chỉ đến khi lá cờ Tổ quốc được kéo lên và cử quốc ca trong lễ trao huy chương, không khi cuồn nhiệt ấy mới tạm thời lắng xuống.

Sau khi nhận HCV, các cô gái VN với nét mặt hân hoan, hạnh phúc, tay ôm hoa, tay ôm Trâu Vàng, nhảy múa trong niềm vui chung của người hâm mộ và gọi nhau chụp ảnh rối rít.

Đúng 8g15, các nữ tuyển thủ VN mới ra tới xe trở về Làng quốc tế Hướng Dương trong sự hò reo chia vui của đông đảo khán giả thành phố Cảng vẫn còn nán lại xung quanh sân Lạch Tray. Còn trên nhiều đường phố chính, người hâm mộ Hải Phòng đã xuống đường đông kín để cùng cả nước ăn mừng chiến thắng đoạt HCV, đồng thời bảo vệ thành công ngôi vô địch SEA Games của đội tuyển bóng đá nữ VN.

. Theo Thể Thao TPHCM

Gửi tin này qua E-mail In thông tin Gửi phản hồi
CÁC TIN KHÁC >>
Lạch Tray ngất ngây trong chiến thắng  (12/12/2003)
Chung kết bóng đá nam U.23 VN - U.23 Thái Lan: Trận đánh lớn cuối cùng  (12/12/2003)
Chung kết bóng đá nam U.23 VN - U.23 Thái Lan: Trận đánh lớn cuối cùng  (12/12/2003)
"Bật mí" về chiếc áo có ngôi sao vàng của Văn Quyến  (11/12/2003)
Đội tuyển bóng đá nữ VN sẽ bảo vệ được ngôi vô địch?  (11/12/2003)
Kình ngư Trương Ngọc Tuấn và bước đường đến vinh quang   (10/12/2003)
Việt Nam - Malaysia: Trận đấu nghẹt thở và… kỳ lạ   (10/12/2003)
"Nối mạng" với HLV Nguyễn Xuân Quắc   (09/12/2003)
Dự đoán của các chuyên gia: Việt Nam thắng Malaysia   (09/12/2003)
Fan trẻ Việt Nam: tuyệt vời nhất khu vực Đông Nam Á   (08/12/2003)
Trả lại dáng vẻ hoành tráng cho tháp Cánh Tiên   (08/12/2003)
Báo chí nước ngoài ca ngợi lễ khai mạc SEA Games 22 của Việt Nam  (07/12/2003)
Trước trận VN-Lào: Chủ động lựa chọn đối thủ ở bán kết  (07/12/2003)
19 giờ tối 5-12, SEA Games 22 chính thức khai mạc   (05/12/2003)
Huấn luyện viên Dương Ngọc Hùng và kỷ niệm về SEA Games   (05/12/2003)