Trận bán kết thứ 2 Tiger Cup 2004: Ưu thế thuộc về Myanmar
11:3', 29/12/ 2004 (GMT+7)

Mặc dù Singapore đã từng thắng Myanmar 1-0 trong trận giao hữu trước khi Tiger Cup khai mạc nhưng Myanmar bây giờ đã khác. Thắng Malaysia 1-0, hòa Thái Lan 1-1 ở vòng bảng, Myanmar đầy kiêu hãnh bước vào trận bán kết với Singapore.

Thời của Myanmar (trái) đã đến chăng? - ảnh Báo bóng đá

Việc Myanmar chọn Malaysia làm sân nhà xem ra không có ảnh hưởng gì lớn bởi theo dự báo, chiều nay, Myanmar sẽ có đến 16.000 cổ động viên trong khi Singapore hy vọng sẽ có được 3.000 người sang cổ động. Ưu thế của Myanmar không chỉ là vấn đề khán giả, những gì Myanmar thể hiện ở vòng bảng cho thấy họ là một đội bóng trẻ nhưng đã chơi rất tập trung và sẵn sàng ghi bàn dù là những phút cuối cùng của trận đấu. Myanmar có lối chơi phối hợp nhỏ đầy kỹ thuật tương tự như Indonesia dẫu đẳng cấp của họ không bằng. Tuy nhiên, lối chơi này của Myanmar sẽ tỏ ra nguy hiểm và hiệu quả trước các tuyển thủ Singapore "dày cơm" nhưng thiếu nhanh nhẹn.

Điểm mạnh của Singapore là hàng phòng thủ nhưng lối chơi bóng giãn biên cùng những đường chuyền dài và khả năng xoay trở chậm chạp của cặp trung vệ Iskanda- Subramani sẽ là điều kiện tốt để các chân sút Myanmar khai thác, nhất là bằng lối chơi phối hợp nhỏ, tinh xảo đột thẳng vào trung lộ. Ưu thế của Myanmar còn là sự linh hoạt đặc biệt của HLV Kolev. Những điều chỉnh chiến thuật của ông trong mỗi trận đấu qua đều mang lại thành công và đặc biệt là chiến lược xoay vòng cầu thủ đã khiến cho các tuyển thủ Myanmar luôn duy trì được trạng thái thể lực sung mãn trong tất cả các trận đấu. Myanmar là đội duy nhất đã sử dụng 4 đội hình khác nhau trong cả 4 trận đấu ở vòng bảng.

Điểm yếu của Myanmar nằm ở hàng phòng thủ nhưng các chân sút của Singapore lại không quá khéo, nhất là trong điều kiện cả Indra Daud lẫn Noh Alam Shah đều phải ngồi ngoài do thẻ phạt. Thực tế cho thấy trong mùa Tiger Cup này, Singapore không có sự thay đổi nào đáng kể ngoài sự góp mặt của một số ngoại binh. Singapore vào được bán kết là nhờ sự yếu kém của đội tuyển Việt Nam hơn là nhờ tài năng của chính họ. Nếu chơi đúng sức mình và phát huy tối đa sức mạnh trong thời điểm quyết định, Myanmar sẽ giành chiến thắng ở trận lượt đi và cả trận lượt về tại Singapore vào chủ nhật tới.

Trước đó, trong trận bán kết thứ nhất diễn ra tối qua (28-12), Liew Kit Kong đã giúp Malaysia đánh bại chủ nhà Indonesia với tỉ số 2-1. Sự thiếu vắng cặp tiền đạo chủ chốt Boas Salossa và Jaya Kesuma không hề làm suy giảm sức tấn công của Indonesia. Ngay phút thứ 7, Indonesia đã có bàn thắng đẹp mắt. Sau bàn thắng sớm này, Malaysia càng bị vùi dập trong chảo lửa Senayan. Tuy nhiên, phút 29, Malaysia bất ngờ san bằng tỉ số. Những phút còn lại của hiệp 1, Indonesia vẫn hoàn toàn làm chủ trận đấu. Nhưng thật không thể tin nổi, khi hiệp 2 chỉ bắt đầu được 1 phút, Malaysia vượt lên dẫn lại 2-1.

Duyên ghi bàn của Liew Kit Kong giúp Malaysia lội ngược dòng thắng Indonesia 2-1 ngay trên sân khách. Còn Indonesia thất trận 1-2, cả đội bóng và ông thầy Peter Withe đang đứng trước búa rìu dư luận. Nhưng quan trọng hơn, trận lượt về đầy chông gai đang chờ đón họ.  

. Quang Khanh - H.V

Gửi tin này qua E-mail In thông tin Gửi phản hồi
CÁC TIN KHÁC >>
Lương Trung Tuấn thử việc ở đội Cảng Thái Lan   (28/12/2004)
Đội hình tiêu biểu của bóng đá thế giới năm 2004  (28/12/2004)
10 cầu thủ giàu nhất giải Ngoại hạng Anh  (27/12/2004)
Bóng chuyền Bình Định: Nhìn từ các giải đấu phong trào  (27/12/2004)
10 sự kiện thể thao nổi bật năm 2004  (26/12/2004)
Khảo cổ học ở Bình Định: Nét phác thảo đầu tiên về lịch sử một vùng đất  (24/12/2004)
Hoa Lâm Bình Định sẵn sàng tranh Siêu cúp quốc gia  (24/12/2004)
Tay vợt VN đầu tiên lọt vào Top 100 thế giới  (23/12/2004)
Hoa Lâm Bình Định kết thúc đợt tập huấn tại Thái Lan  (23/12/2004)
Thể Công trên con đường trở lại truyền thống hào hùng   (22/12/2004)
Đào tạo cán bộ văn hóa người dân tộc thiểu số: Vạn sự khởi đầu nan  (22/12/2004)
Pencak silat Việt Nam giành vị trí số 1 thế giới  (21/12/2004)
VFF bác bỏ thông tin cho rằng thủ môn Minh Quang đã bán độ  (21/12/2004)
Ronaldinho giành giải Cầu thủ hay nhất thế giới của FIFA  (21/12/2004)
3 cầu thủ chia tay đội tuyển quốc gia  (20/12/2004)