Thứ năm, ngày 27/3/2025

Trang chủ
Tin tức - Sự kiện
Chính trị - Xã hội
Kinh tế - Phát triển
Văn hóa - Thể thao
An ninh - Trật tự
Phỏng vấn - Đối thoại
Bình Định nguyệt san
Trong nước - Thế giới
Về miền đất võ
Người B.Định hôm nay
Ẩm thực xứ dừa
Văn học nghệ thuật
Dành cho bạn trẻ
Sức khỏe - Đời sống
Đất nước - Con người
Tiềm năng - Triển vọng
Chủ trương - Chính sách mới
Tòa soạn và bạn đọc
Gửi tin, bài cho báo
Về Báo Bình Định

Thông tin tuyển dụng

BẢO VIỆT BÌNH ĐỊNH CẦN TUYỂN 5 LAO ĐỘNG
CÔNG TY TNHH CONTAINER MIỀN TRUNG TUYỂN NHÂN VIÊN
NGÂN HÀNG NHNo&PTNT TỈNH BÌNH ĐỊNH TUYỂN NHÂN VIÊN
KHÁCH SẠN LÊ PHƯƠNG TUYỂN NHÂN VIÊN

Tàu xe đi & đến Bình Định

Máy bay Vietnam Airline
Xe đò chất lượng cao
Xe buýt
Bảng giờ tàu
Khách sạn
  GIÁ VÀNG 9999 Min|Max 
 NH 824,000  817,000 
 TT 825,000  819,000 
  TỶ GIÁ Min|Max 
 EUR 20,697  20,389 
 USD 15,785  15,755 
Đi tìm bối cảnh của tác phẩm 'Don Quixote'
16:18', 18/1/ 2005 (GMT+7)

Suốt 400 năm qua, độc giả nhiều thế hệ băn khoăn về ngôi làng là bối cảnh để nhà văn Miguel de Cervantes Saavendra dựng câu chuyện về nhà quý tộc xứ Mancha. Hành trình tìm kiếm miền quê này đã đến đích sau nhiều nỗ lực của các học giả Tây Ban Nha.

Công trình điêu khắc Don Quixote và Cối xay gió  ở La Mancha

Trong Don Quixote, Cervantes chỉ viết: "Một ngôi làng ở La Mancha mà không ai nhớ tên...". 10 học giả Tây Ban Nha gồm các chuyên gia về quan hệ quốc tế, địa lý, lịch sử, triết học, toán và công nghệ thông tin đã dành hai năm để dựng lại những cuộc phiêu lưu xui xẻo của Don Quixote trên bản đồ miền Trung Tây Ban Nha bằng cách lần theo những manh mối ít ỏi trong truyện. Họ phát hiện ra đó là ngôi làng Villanueva de los Infantes, cách Madrid 225 km về phía nam. Từ nay, ngôi làng yên ả không còn có những ngày thanh bình nữa vì du khách đang đổ xô đến đây với hy vọng tìm lại dấu tích của nhà quý tộc xứ Mancha.

Hiện nay, rất ít người được đọc nguyên bản tác phẩm kinh điển viết bằng tiếng Tây Ban Nha cổ, dày hơn 1.000 trang với 126 chương này. Don Quixote được coi là cuốn tiểu thuyết đầu tiên và cũng là tác phẩm văn học hàng đầu thế giới. Giảng viên văn học Howard Mancing của Đại học Purdue, bang Indiana (Mỹ), nói: "Tôi đã đọc cả nghìn tiểu thuyết nhưng chưa có tác phẩm nào lôi cuốn tôi như Don Quixote".

. Theo BBC

Gửi tin này qua E-mail In thông tin Gửi phản hồi
CÁC TIN KHÁC >>
Một nốt trầm của bóng đá khu vực  (17/01/2005)
Công Vinh và Kim Chi đoạt danh hiệu "Quả bóng vàng" Việt Nam 2004  (17/01/2005)
Giao hữu Hoa Lâm Bình Định - Thai Airway 5-1: Điểm binh lần cuối  (17/01/2005)
Kết thúc Tiger Cup 2004: Singapore lên ngôi vô địch  (17/01/2005)
Trước trận chung kết lượt về Tiger Cup 2004: Indonesia sẽ lật ngược thế cờ?  (16/01/2005)
Từ Công nhân Nghĩa Bình đến Hoa Lâm Bình Định (kỳ 4)  (14/01/2005)
Cúp bóng đá Quốc gia - Vilube 2005: Hứa hẹn hấp dẫn hơn   (14/01/2005)
Từ Công nhân Nghĩa Bình đến Hoa Lâm Bình Định (kỳ 3)  (13/01/2005)
Từ Công nhân Nghĩa Bình đến Hoa Lâm Bình Định (kỳ 2)   (13/01/2005)
Từ Công nhân Nghĩa Bình đến Hoa Lâm Bình Định (kỳ 1)  (13/01/2005)
Nhận diện đối thủ ở trận Siêu Cúp: Hoàng Anh Gia Lai vẫn rất mạnh  (12/01/2005)
Trận Siêu Cúp tổ chức ở một sân miền Trung sẽ tốt hơn  (12/01/2005)
Hai người thổi kèn amáp  (11/01/2005)
Bóng đá miền Trung - Thử thách cho chính mình  (11/01/2005)
Hoa Lâm Bình Định sẽ thi đấu với Thai Air Way  (10/01/2005)

Báo Bình Định xuất bản: Thứ hai, ba, tư, năm, sáu, nguyệt san và Bình Định điện tử

  Bản quyền ©2003 thuộc về Báo Bình Định   @   Tòa soạn: 84 Phạm Hùng, TP. Quy Nhơn, ĐT: 056.813573 - 821867

            http://www.baobinhdinh.com.vn                                                   Email: tsbbd@dng.vnn.vn