THANH NIÊN TUY PHƯỚC:
Tình nguyện xung kích chung sức cùng cộng đồng khắc phục hậu quả lũ lụt
11:3', 19/1/ 2008 (GMT+7)

Nằm ở cuối nguồn 2 con sông lớn, sông Côn và sông Hà Thanh, hàng năm cứ vào mùa mưa lũ huyện Tuy Phước luôn gánh chịu nhiều thiệt hại. Ở 6 trận lũ từ giữa tháng 10 cho đến tháng 11 năm nay, toàn huyện ước tính thiệt hại hơn 30 tỉ đồng.

 

Đoàn viên, TN xã Phước Thắng tình nguyện giúp dân khôi phục lại giao thông sau lũ.

 

Thiệt hại nặng nhất là hệ thống giao thông, đê sông, đê biển, kênh mương thủy lợi, đồng ruộng bị sạt lở, cát bồi đắp lên đến 148 ha, làm ảnh hưởng đến đời sống của nhân dân trong huyện. Đứng trước khó khăn, để chung tay cùng cộng đồng khắc phục hậu quả lũ lụt và hưởng ứng đợt cao điểm thanh niên tình nguyện xung kích (TNXK) khắc phục hậu quả lũ lụt do Tỉnh Đoàn phát động, từ đầu tháng 12 đến nay, hàng trăm đoàn viên, thanh niên các cơ sở Đoàn trong huyện Tuy Phước đồng loạt ra quân đắp lại các đoạn đường giao thông bị sạt lở, vỡ đứt, bảo đảm giao thông thông suốt, hàn khẩu các đoạn đê sông không cho nước tràn vào đồng; phụ giúp dọn dẹp và dựng tạm nhà ở cho đồng bào có nhà bị sập; dọn vệ sinh môi trường, xử lý các giếng nước sau lũ phòng dịch bệnh...

Theo báo cáo của Ban chấp hành Huyện Đoàn, thì lực lượng thanh niên xung kích địa phương cùng hơn 600 đoàn viên được chi viện từ Đoàn Dân - Chính - Đảng tỉnh, Đoàn trường Đại học Quang Trung, Đoàn trường Đại học Quy Nhơn, Đoàn trường Cao đẳng Y tế, đã về các xã Phước Thuận, Phước Hòa, Phước Nghĩa...tham gia nạo vét 1.800 mét kênh mương, hốt gần 1.000m³ cát sa bồi, tu sửa 1.700 mét đường giao thông, gia cố các bờ ngự thủy bị lũ phá vỡ ở xã Phước Nghĩa, Phước Hiệp, Phước Hòa và Phước Thắng...

Anh Nguyễn Hoàng Quang, Phó Bí thư Huyện Đoàn, cho biết: “Với thiệt hại quá lớn, thời vụ Đông Xuân đang đến gần, một mặt Huyện Đoàn liên hệ với Tỉnh Đoàn xin lực lượng chi viện từ các cơ sở Đoàn trong tỉnh về Tuy Phước giúp dân khôi phục sản xuất; mặt khác, tự thân vận động điều động các chi đoàn Công an huyện, Cơ quan Quân sự huyện, Đoàn Dân - Chính- Đảng huyện cứ ngày Chủ nhật tham gia giúp dân hốt cát sa bồi. Nếu không có lực lượng giúp sức, bà con sẽ bỏ hoang số diện tích bị sa bồi và đời sống sẽ gặp khó khăn”. Còn anh Nguyễn Đức Thành, Chi đoàn Công an huyện, cùng 14 đoàn viên, thanh niên trong đơn vị, có mặt từ rất sớm tại vùng ruộng sa bồi đội 12 Thanh Quang, các anh làm không ngơi tay, xắn từng xẻng cát đổ lên cộ rùa, đổ trong các bao tải rồi từng cặp hai người khiêng đổ xuống bờ sông bị lở cách nơi hốt cát chừng 20 - 30 mét. Mồ hôi ai cũng ướt đẫm lưng áo, nhưng trên gương mặt tươi trẻ luôn phảng phất nụ cười. Anh Thành cho hay: “ Thấy bà con khổ quá, đời sống chỉ dựa vào đồng ruộng bây giờ cát bồi hết, thế là tụi tôi động viên nhau cố làm, giúp cho ra giúp. Nếu đơn vị cho phép, và Huyện Đoàn tiếp tục điều động tuổi trẻ, chúng tôi sẵn sàng giúp bà con. Lao động thế này mệt nhưng ai cũng vui”.

Hoạt động của lực lượng thanh niên TNXK trên địa bàn huyện Tuy Phước còn tiếp diễn, và rất cần đông đảo lực lượng trẻ tham gia giúp sức. Theo anh Nguyễn Hoàng Quang, Phó Bí thư Huyện Đoàn, thì Huyện Đoàn đang cố liên hệ xin thêm lực lượng về các xã thiệt hại nặng trong lũ lụt giúp các địa phương tiếp tục hốt cát sa bồi, làm đường giao thông, đắp các đoạn đê sông bị vỡ, nạo vét kênh mương bị sa bồi. Trước mắt, huy động lực lượng đoàn viên, thanh niên tại chỗ ra quân tình nguyện ngày thứ Bảy, Chủ nhật khắc phục những nơi xung yếu trước”.

Trong hoạt động xung kích tình nguyện, Huyện Đoàn còn phối hợp Tỉnh Đoàn, Báo Tuổi Trẻ, Đoàn Dân - Chính - Đảng tỉnh, Đoàn trường Cao đẳng Y tế về thăm và tặng 324 suất quà và 14 triệu đồng tiền mặt cho học sinh và các gia đình bị thiệt hại nặng, có nhà bị sập, có người chết do lũ lụt ở các xã Phước Lộc, Phước Nghĩa, Phước Sơn, Phước Hòa, Phước Thắng, Phước Quang...

  • Xuân Thức
In trang Gửi phản hồi

CÁC TIN KHÁC >>
Nơi kết nối những ý tưởng  (19/01/2008)
Chén trà trong sương sớm  (19/01/2008)
Nghề truyền thống thăng hoa  (19/01/2008)
Tôn vinh vẻ đẹp nữ doanh nhân Việt Nam  (19/01/2008)
Khi họ biết mình là ai…  (19/01/2008)
Gian nan chỗ ở học sinh  (19/01/2008)
Bệnh của thời @!  (19/01/2008)
Thơ  (19/01/2008)
Tráo ông Địa  (19/01/2008)
Về quê Vua lửa Tây Nguyên  (19/01/2008)
Hương vị đồng quê giữa phố  (19/01/2008)
Vô cớ vẫn đánh chết người  (19/01/2008)
Một cuộc giao lưu mới lạ  (19/01/2008)
“Anh hùng Võ Duy Dương là một người con Bình Định”  (19/01/2008)
Cần sự chủ động và tích cực hơn từ ngành giáo dục  (19/01/2008)