Khi chồng đi công tác
20:3', 12/11/ 2011 (GMT+7)

Công việc của chồng thường xuyên đi công tác. Mỗi khi có dịp ở nhà, chồng dậy thật sớm, khi mà vợ còn cuộn mình trong chăn, chồng quét dọn nhà, tưới cây, chuẩn bị quần áo, cặp sách cho hai nhóc tỳ đi học. Có hôm, chồng rửa luôn chén bát tối qua ăn muộn vợ chưa kịp dọn rồi mới đánh thức cả ba mẹ con dậy. Nghe tiếng chồng gọi, vợ luống cuống nhìn đồng hồ và lo mớ công việc chưa kịp làm. Vợ nhìn thấy nhà cửa sạch trơn, cười hì hì rồi ôm đứa út xuống rửa mặt đánh răng, còn anh hai nó thì phó mặc cho chồng. 30 phút sau, chồng chở anh hai đi học còn vợ mới lóc cóc chở út đi gởi trẻ…

Hôm nay, lần đầu chồng đi công tác dài hạn. Trước khi đi, chồng dặn vợ một lô lốc các việc cần chú ý, như vợ đi xe phải cẩn thận, nhớ ăn uống đầy đủ, nếu trời mưa to thì phải gởi con cho hàng xóm để đưa từng đứa đi học… Ngày chồng đi công tác, cuộc sống của vợ như được lập trình: Sáng sớm thức dậy đánh thức đứa lớn dậy để chuẩn bị vệ sinh cá nhân, chuẩn bị cặp sách; đánh thức út dậy để tắm rửa, chuẩn bị sữa, đồ ăn, quần áo trước khi đi gửi trẻ; xong đâu đấy là tới lượt vợ rửa mặt, thay quần áo rồi ba chân bốn cẳng chạy đi làm cho kịp giờ…

Mỗi bận chồng đi công tác, vợ thương mình thì ít mà nghĩ thương cho hai con. Nếu có chồng ở nhà, anh hai sẽ không bị la lối vì không chịu giúp mẹ trông em. Nếu có chồng ở nhà, anh hai sẽ không phải chạy vào chạy ra để gọi mẹ vì em té ngã hoặc đái dầm khi mẹ bận bịu nấu cơm...

Vợ rất phục những phụ nữ một mình nuôi con khi chồng đi công tác xa nhiều ngày, vì vợ biết mình không thể làm như vậy. Khi vợ tâm sự với đồng nghiệp nữ về việc này, các chị bảo nói chuyện sao thoải mái và có vẻ khen chồng quá. Vợ nghĩ, đúng là khi chồng đi họp rồi nhậu cả ngày cũng như đi công tác, giống nhau ở điểm là mọi việc vợ đều phải gánh vác tất tần tật. Nhưng chồng đi nhậu thì vợ cảm thấy tức giận, ấm ức rất nhiều. Tâm lý không thoải mái sinh ra nhăn nhó, hờn giận chồng, có lúc cãi nhau chỉ vì chuyện nhậu.

Bất chợt, điện thoại reo, chồng gọi điện về hỏi thăm, động viên vợ cố gắng chu toàn công việc cơ quan và gia đình. Vợ lại nhõng nhẽo, chỉ mong chồng hiểu và cố gắng sắp xếp thời gian để vẫn có thể chu toàn công việc cơ quan mà không quá bỏ bê việc nhà. Chồng chỉ cười rồi nói: “Biết rồi, khổ lắm, nói mãi”.

  • HIẾU NGHĨA
In trang Gửi phản hồi

CÁC TIN KHÁC >>
Đa dạng hóa mô hình tập hợp hội viên  (12/11/2011)
Quà phố mùa đông  (12/11/2011)
Phát động hưởng ứng Ngày thế giới phòng, chống bệnh đái tháo đường   (12/11/2011)
Đình chỉ lưu hành thảo dược Aloe Vera không đạt chất lượng  (11/11/2011)
Chú trọng đào tạo kỹ năng “mềm”   (09/11/2011)
Không đơn giản!  (09/11/2011)
Bệnh viêm tai giữa ở trẻ em có liên quan đến khói thuốc lá và ô nhiễm môi trường  (08/11/2011)
Quy hoạch phát triển, ứng dụng bức xạ trong y tế  (08/11/2011)
Ứng dụng phẫu thuật Soave điều trị bệnh phình đại tràng bẩm sinh cho kết quả tốt  (08/11/2011)
Hậu nổ gas: Bếp từ, bếp hồng ngoại phô trương thanh thế  (07/11/2011)
Trang web của Adidas bị tấn công  (07/11/2011)
“Phái yếu” mà mạnh  (05/11/2011)
Mưa sao băng đạt đỉnh tối nay  (05/11/2011)
Chồng tốt!  (04/11/2011)
Trên 97,5% bệnh nhân cho kết quả tốt   (04/11/2011)