Xem - Nghe - Đọc
*Lời thì thầm của trái tim, phim Nhật Bản. Tsukishima Shizuku, một cô bé lớp 9 mê đọc sách, luôn bị cuốn hút bởi những câu chuyện trên từng trang giấy. Một ngày nọ, cô phát hiện ra rằng hầu hết cuốn sách cô mượn đều có tên một người đọc trước đó - Amasawa Seiji. Hóa ra, Seiji cũng là bạn học cùng trường. Seiji ước mơ được học nghề làm đàn vĩ cầm tại Cremona, Ý và trở thành một nghệ nhân làm đàn violin. Cuộc gặp gỡ với Seiji, một người có ước mơ lớn lao nhưng vẫn rất hiện thực đã thổi bùng ngọn lửa nhiệt huyết trong Shizuku, một cô bé vẫn đang loay hoay chưa biết mình muốn làm gì trong cuộc sống...
* Nhạc xuân hay nhất, album của trang nhaccuatui. Đúng như chủ đề, album gồm hầu hết những bản nhạc xuân phát hành những năm gần đây. Trẻ trung, sôi động, rộn ràng là âm hưởng chủ đạo. Có thể kể đến những cái tên quen thuộc như: Năm qua đã làm gì? (sáng tác: và trình diễn: Bùi Công Nam), Tạm biệt năm cũ qua (sáng tác: Nguyễn Thương, trình diễn: Nguyễn Thương - Du Uyên), Gieo quẻ (sáng tác: Khắc Hưng, trình diễn: Hoàng Thùy Linh)…
Link: https://www.nhaccuatui.com/playlist/nhac-xuan-hay-nhat-various-artists.q9dj2f9j5cbc.html
* Trước nhà có cây hoàng mai - tùy bút và phóng sự về Huế của Minh Tự. Đây là tập tùy bút và phóng sự tác giả viết qua nhiều năm tập hợp lại, về lối sống của người Huế, phác họa nên một Huế với đủ góc nhìn. Nhà văn Vĩnh Quyền viết: “Trong sách này của Minh Tự có dấu ấn một thời sống bên ngoài Huế và cách nhìn - nghĩ của nghề báo, nó làm nên khác biệt với những tác giả viết về Huế - khúc ruột của mình - bằng tinh thần cực đoan đáng yêu kiểu “không nơi nào có được” hoặc “chẳng thể nào đổi khác”. Và, nếu nhớ có một Minh Tự làm thơ thì có thể hy vọng và chờ đợi nơi cuốn sách mới nay mai của anh, mà ở đó Huế sẽ hiện ra dưới nắng chang hoặc trong mưa dầm, vừa thật vừa hoang đường, và bằng thứ ngôn ngữ Huế vừa đời thường vừa đã được chưng cất như ca dao.”
ĐÔNG A